Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy bồ nhắn tin dụ dỗ chồng, vợ cười ranh mãnh rồi lẩm bẩm: ” Được rồi, chị sẽ cho em sung sướng đến nỗi phải lết đi thì thôi.”

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 14/04/2018
Thấy bồ nhắn tin dụ dỗ chồng, vợ cười ranh mãnh rồi lẩm bẩm: ” Được rồi, chị sẽ cho em sung sướng đến nỗi phải lết đi thì thôi.”

Nhớ hồi mới lấy nhau, lúc nào cô cũng nhìn chồng trong cái bộ dạng tuềnh toàng, áo có nhăn cũng chẳng thèm là và chưa bao giờ biết đến nước hoa là gì. Thế mà bây giờ anh lại thay đổi một trời một vực, càng lên chức to lại càng để ý đến ngoại hình, dù gần 40 tuổi rồi nhưng vẫn phong độ, đẹp trai ngời ngời như thời còn 20.

– Khiếp, anh đi đâu mà đỏm thế, đầu tóc bóng lộn còn xức nước hoa thơm phức?

– Anh đi cafe với bạn.
– Bạn nam hay bạn nữ? Cho em đi cùng nhá?
– Em chỉ vớ vẩn, anh đi bàn vông việc, theo làm gì, gái ở đâu ra.
– Để em bồ nào nhắn tin đong đưa, em mà phát hiện là chết đó.
Thấy chồng dắt xe đi, Nhung bĩu môi nguýt dài một cái.

Nhớ hồi mới lấy nhau, lúc nào cô cũng nhìn chồng trong cái bộ dạng tuềnh toàng, áo có nhăn cũng chẳng thèm là và chưa bao giờ biết đến nước hoa là gì. Thế mà bây giờ anh lại thay đổi một trời một vực, càng lên chức to lại càng để ý đến ngoại hình, dù gần 40 tuổi rồi nhưng vẫn phong độ, đẹp trai ngời ngời như thời còn 20.

Khi đứng cạnh chồng, ngoại hình của Nhung cũng chẳng hề kém cạnh, cô còn từng là hoa khôi của cả công ty cơ mà. Chỉ có điều trải qua 2 lần sinh nở thì vòng bụng có thêm 1,2 cân mỡ và vài vết rạn mà thôi.

Ảnh minh họa

Với một người phụ nữ có nhan sắc, tiền bạc và sự nghiệp như Nhung, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải giữ chân chồng bởi chẳng người đàn ông nào lại dại dột bỏ vợ đẹp như tiên đi cặp kè với mấy đứa thua kém bên ngoài cả. Nghĩ thế nên Nhung không kiểm tra điện thoại, máy tính của chồng, để anh đi đâu, làm gì cũng được, miễn sao về nhà trước 11h đêm và cuối tuần vẫn ngồi ăn cơm cùng vợ con.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tối ấy Nam nói đi ăn với đối tác nên về nhà say khướt, phải gọi vợ ra dìu mới vào được đến giường. Đang loay hoay thay quần áo cho chồng thì thấy chiếc điện thoại đặt ngay gần đó báo có tin nhắn đến. Vì tò mò cô nhấc lên xem thì đập ngay vào mắt là dòng chữ:
– Chiều mai đi làm về anh lại qua với em nhé, nhớ phải chiều em hết mình để bù cho hôm nay đấy, giận anh lắm.
Cô điên tiết tát cho Nam mấy cái rồi gọi dậy nhưng mắt anh mở mắt rồi nói cái giọng lí nhí nghe phát bực:
– Im… để yên cho anh ngủ.

Nam lại nằm quay mặt vào tường, ngủ như chết không biết gì nữa. Biết chồng khóa điện thoại bằng dấu vân tay, cô thử 3 lần thì may mắn thành công. Lần mò vào tin nhắn của chồng với một cô nàng có nick zalo là Hà mặt non choẹt, Nhung đỏ mặt tía tai khi càng kéo lên trên thì càng thấy những tin nhắn mùi mẫn rồi cả bức ảnh chụp chung đầy tình tứ. Nhung không nghĩ mình lại chịu thua để một ả vắt mũi chưa sạch cướp chồng. Cô ngồi vật vã cả đêm để nghĩ đường đi, nước bước trả thù. 3h sáng, Nhung cười ranh mãnh rồi lẩm bẩm:
– Được rồi, chị sẽ cho em sung sướng đến nỗi phải lết đi thì thôi.

Sáng hôm sau, Nhung vẫn vợ vợ chồng chồng với Nam ngọt xớt, thậm chí còn có phần tình cảm hơn cả ngày thường khiến anh không hề nghi ngờ. Chồng vừa đi làm thì ngay lập tức Nhung cũng ra thuê ngay mấy bà lao động tự do đang đứng dưới gầm cầu, nhìn ai cũng phốp pháp, to béo lắm.

Sau một hồi, cô chốt lại bằng một câu:
– Nếu các chị làm, em sẽ trả gấp 3 tiền công ngày bình thường.
– Có tiền là chị làm tất, yên tâm, mọi thứ sẽ đúng như em muốn.
– Được, các chị nhìn mặt cô ta cho kĩ kẻo đánh ghen nhầm thì chết em.
Nhung lấy bức ảnh đã chụp trộm trong máy chồng từ tối qua, cẩn thận đưa cho họ xem.

5h chiều, Nhung ngồi trong chiếc taxi chở thêm 3 người phụ nữ kia đứng trước cổng cơ quan Nam đợi sẵn, chỉ cần anh ló mặt ra là bám sát theo ngay.

Đứng chờ chừng 30 phút thì Nhung thấy chồng mình tất tả chạy ra, leo vội lên xe phóng vút đi ngay. Đi theo sau chồng, qua đoạn phố dài thì thấy anh đi vào một tòa chung cư. Nhung nháy mắt cho 3 người phụ nữ kia đi theo vào cùng thang máy, giả vờ như chỉ là sự trùng hợp.

Nam không nghi ngờ, liền tới bấm chuông ở 1 căn hộ ngay tầng 4. Vừa có người đàn bà ra mở cửa, họ nhận ra cô gái trong bức ảnh Nhung đưa nên lao lại ngay, người túm tóc, người chỉ thẳng mặt Hà mà quát:
– Con đĩ, mày dám cướp chồng bà à?
– Chị… nói cái gì tôi không hiểu?
– Câm mồm, mày nhìn đi, ngủ với nhau mà còn chối hả?

Một chị trong số đó lấy ra bức ảnh một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, nhìn thấy người phụ nữ trong đó chính xác là khuôn mặt của Hà, Nam trợn tròn mắt lên bảo:
– Cô… cô… lên giường với thằng nào?
– Em…

Chị đó tiến đến trước mặt Nam bảo:
– Á à, anh cũng bị con này lừa hả. Nó ngủ với chồng tôi cả năm nay rồi, rình mãi mới tìm được cái ổ này. Nó tỉ tê đòi nhà đòi cửa, thằng nào cũng cung phụng nó như bà hoàng. Giờ thì bà cho mày thành nữ hoàng luôn nhé.

Dứt lời, chị ta lao tới tát cho Hà một cái như trời giáng, vằn mắt bảo:
– Hôm nay, bà phải làm cho nát tươm cái mặt của mày.
– Chị… chồng chị là ai tôi không biết?
– Mày cướp chồng bà, cướp bố của hai đứa con bà rồi lại còn lây HIV cho nó. Mày nói xem, mày lên giường với bao nhiêu thằng rồi? Chắc lắm quá nên chả nhớ ai với ai chứ gì?

Vừa nghe thấy từ HIV, Nam tá hỏa lên:
– Cái gì?
– Anh liệu mà đến bệnh viên kiểm tra ngay đi, con này nó sắp giai đoạn cuối rồi.

Nam chạy như bay ra khỏi nhà Hà, mặc kệ ả ta ở đó phải chịu một trận đòn nhừ tử đến nỗi người không ra người ma không ra ma. Thực ra bức ảnh trai gái khi nãy là sản phẩm của photoshop do Nhung nhờ người cắt ghép để lừa chồng.
Từ hôm đó, Nhung hả hê vô cùng khi thấy Nam như người mất hồn, cứ lo lắng, sợ hãi trong suốt mấy ngày chờ kết quả từ bệnh viện. Cũng nhờ phát hiện kịp thời cái tin nhắn lả lơi của ả bồ gửi cho chồng mình nên Nhung mới kịp ra tay, để xem sau lần này anh có dám dửng mỡ nữa không.

Theo WTT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep