Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy bồ ôm quấn chồng, vợ cười khẩy: "Kỹ năng tốt như em phải mở dịch vụ mới phải"

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 11/05/2018
Thấy bồ ôm quấn chồng, vợ cười khẩy: "Kỹ năng tốt như em phải mở dịch vụ mới phải"

Trước tới giờ chị vốn là người phụ nữ tự tin cả về ngoại hình lẫn cách sống. Tuy đã lấy chồng và sinh cho anh 2 đứa con nhưng nhan sắc của chị vẫn đằm thắm mặn mà.

Tính nết chị lại càng không chê vào đâu được. Từ ngày lấy chồng, lúc nào chị cũng chuyên tâm lo vun vén công việc nhà chồng. Chưa bao giờ chị lại nghĩ mình có ngày hôm nay, ngày mà chị tận mắt thấy chồng ôm hôn người đàn bà khác.

Cuối tuần đó, anh chị hẹn nhau sẽ đưa hai con đi chơi công viên. Nhưng đột nhiên anh bảo phải đến công ty xử lý công việc đột xuất nên nhỡ hẹn với chị. Hai đứa con nghe vậy buồn tỉu nghỉu. Nhìn chúng phụng phịu chị vừa thương vừa buồn cười nên quyết định bắt xe 3 mẹ con đến trung tâm mua sắm ngắm nghía chút. Vậy mà vừa đến gian hàng nội trợ, mắt chị liền tối sầm khi nhận ra chồng mình dắt một người phụ nữ khác chọn mua rau củ.

Máu ghen dồn lên tới mặt, chị muốn lao lại mà cào xé anh ngay lập tức, nhưng tiếng con gọi phía sau khiến chị giật mình. Chúng còn quá nhỏ, chị không muốn làm tổn thương tâm hồn trong sáng của con, cũng không muốn tự làm muối mặt mình.

- Việc công ty giải quyết đến đâu rồi anh? Trưa nay 3 mẹ con nấu nhiều món ngon lắm định đợi anh về ăn cùng nhưng gọi mãi chẳng thấy anh bắt máy.

Cái nhìn trực diện của chị làm nét mặt anh có chút biến sắc.

- Uh, nhiều việc lu bu quá.

Ảnh minh họa

Câu trả lời gian dối của anh làm sự tức giận trong lòng chị đẩy lên tới cổ. Nhưng chị hiểu tính chồng hơn ai hết, nếu chị không có bằng chứng trong tay, anh nhất định không bao giờ cúi đầu nhận lỗi. Chị bỏ cả công việc dành thời gian để theo dõi anh.

- Anh nói đi, thế này là sao? Ngay từ lúc yêu em đã thỏa thuận rồi. Đời em không bao giờ chấp nhận kiếp chồng chung vợ chạ. Nếu anh đã tìm được người đàn bà khác tốt hơn em thì mình chia tay.

Vừa nói, chị vừa đặt vào tay anh xấp ảnh chị chụp lại cảnh anh đang ôm hôn cô bồ trong quá cà phê, trước cửa nhà nghỉ…

- Em biết chuyện từ khi nào…

- Từ hôm anh bỏ mẹ con tôi để đi siêu thị mua đồ về nấu ăn với ả,…

Mặt chị đanh lại nhìn chồng.

- Đơn ly hôn tôi viết sẵn rồi đây, anh ký đi để tôi nộp ra tòa, giải quyết cho nhanh.

Giọng chị dứt khoát làm chân tay anh rụng rời, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ bỏ vợ.

- Anh chỉ chơi bời thôi chứ không có ý gì với cô ta. Anh thật sự không thể mất con với em được.

Anh van lơn, lấy các con ra cầu xin, cuối cùng chị đành nhắm mắt cho qua. Tất nhiên, chị không tin anh nói chấm dứt là chấm dứt ngay cho được. Quyết định gặp tình địch một lần để nói lý lẽ, nhưng thái độ hống hách của cô ả khiến chị không khỏi bất ngờ.

- Chị không lo ở nhà mà giữ chồng, tự nhiên lại hẹn tôi ra đây làm gì? À, nhưng em cũng tò mò muốn xem nhan sắc chị ra sao mà anh Nam lại chán vợ mà bám lấy em như thế.

Vừa nói, ả vừa nhìn chị chằm chằm.

- Công bằng mà nói chị đúng là rất đẹp, vậy mà vẫn bị chồng chán thì chỉ có lý do đơn giản là chị không biết cách chiều chồng rồi. Mà thế thì chẳng trách ai được, cũng đừng bao giờ tìm tới em để dạy đời, người cần chị dạy là chồng chị đó…

Chị chưa kịp nói ả lại còn khoát tay lên giọng:

- Với lại trong bất cứ cuộc chơi nào, ai mạnh thì người ấy thắng, không cần biết người đó đến trước hay đến sau.

Nói xong, ả cười khẩy rồi bỏ đi khiến chị tức tím mặt. Những ngày sau, đầu óc chị lúc nào cũng vẩn vơ với câu nói của ả. Còn anh vẫn một mực khăng khăng với vợ:

- Em phải tin anh chứ, anh nói là làm, sẽ không có chuyện anh qua lại với cô ta nữa đâu.

Mấy tuần sau đó đúng là anh thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng yêu chiều quấn quýt bên gia đình, hết giờ làm là phóng về với vợ con. Tuy rằng chị thấy vậy cũng có chút mừng thầm, nhưng chị không cho phép mình nhẹ dạ thêm lần nữa.

Cho tối hôm sinh nhật con trai, do uống vài ly với khách, say quá anh lăn ngủ. Đang lúc dọn giường cho chồng nằm thì chị thấy điện thoại của anh rung lên báo tin nhắn. Chị nhìn đồng hồ đã quá 12h đêm, nên ngờ ngợ không biết ai còn nhắn tin giờ này.

"Anh bảo mình tạm không gặp nhau vài ngày mà sao mấy tuần rồi không đến vậy? Trưa mai 1h em sẽ đợi anh ở nhà nghỉ X, phòng 304 theo địa chỉ anh gửi lúc sáng nhé."

Lòng chị thắt lại với đôi mắt nhòa lệ, đúng là anh chỉ diễn kịch trước mắt chị. Xóa tin nhắn, để điện thoại vào vị trí cũ chị quay sang nhìn anh với nụ cười nhếch mép.

Trưa ngày hôm sau chị ngồi sẵn ở quán nước trước cửa nhà nghỉ. Một lúc sau chị thấy anh phi xe tới. Đợi anh lên phòng, chị liền giả làm khách cũng thuê 1 phòng khác ngay cạnh phòng 304.

Vừa thấy ả bồ ra mở cửa, anh cuống quýt lao vào ôm hôn.

Sau một hồi dỗ dành mơn trớn, anh với ả bắt đầu quấn lấy nhau, đang lúc cao trào thì cả 2 giật mình với tiếng gõ cửa.

- Chắc lễ tân có việc gì.

Anh hậm hực ra mở cửa để rồi chết sững khi thấy vợ đứng đó.

- Em,… sao em lại ở đây?...

… Bốp,.., cái tát trời giáng chị hạ xuống mặt khiến anh nổ đom đóm mắt.

- Không ở đây thì tôi biết được lòng dạ anh à?

Thấy chị đi vào, ả bồ ẽo ợt choàng tấm chăn mỏng lên người rồi ra vịn vai anh.

- Chị thính nhỉ, chồng ở đâu cũng mò ra. Nhưng em bảo rồi, cũng là chị không biết chiều chồng nên anh ấy mới phải tìm tới em.

- Uh, chị đâu có kỹ năng giật chồng người khác như em. Giỏi như em phải mở dịch vụ mới phải,…

-… Chị…,

Bị chị nói kháy, ả tức đỏ mắt. Đang định lao lại phía chị thì chân ả chùn lại khi nhìn ra cửa.

- Anh,… sao anh lại…

… Bốp…

- Cô đúng là lọai đàn bà lẳng lơ, vậy mà trước mặt tôi cô tỏ ra ngoan hiền thế. Tôi sẽ hủy hôn.

Sự xuất hiện của chồng chưa cưới khiến ả bàng hoàng. Có chết ả cũng không ngờ chị lại biết được ả đã đính hôn, mà còn đưa được cả anh ta đến đây tận mắt chứng kiến cảnh dơ bẩn này của mình.

Nhìn ả khóc lóc ôm đồ chạy theo giải thích với chồng sắp cưới mà chị hả lòng hả dạ. Quay sang anh với cái nhìn khinh bỉ, chị bảo:

- Ly hôn! Giữa tôi với anh đến đây là hết.

Nói rồi chị cất bước quay về với con, chị biết với chị chúng mới là tương lai, là cả cuộc đời sau này của mình. Còn gã đàn ông bội bạc kia giờ đây chỉ còn là quá khứ thôi...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep