Còn anh thì vô cùng tài giỏi, chững chạc và rất ga lăng. Chính vì lẽ đó mà mới yêu nhau 2 năm, chính tôi là người đã chủ động đề cập đến chuyện kết hôn vì không muốn để mất anh vào tay cô gái khác.
Vừa đám cưới ít lâu thì chúng tôi đồng loạt nhận được tin vui, anh được lên chức Trưởng phòng, còn tôi được nâng đỡ lên vị trí thư ký Giám đốc. Công việc bận rộn, tôi thường xuyên phải đi công tác xa, làm việc bất kể ngày đêm. Cũng từ đó mà tôi có rất ít thời gian dành cho gia đình. Hai năm đầu tiên, chúng tôi kế hoạch để không sinh con vì cả hai còn muốn phát triển sự nghiệp.
Một ngày, Hải vừa dắt xe vào đến sân thì hớn hở kéo tay tôi bảo:
- Vợ ơi, cái Mai - em gái nuôi của anh sắp về nước rồi đấy.
- Mai nào nhỉ?
- Thế chắc em không nhớ rồi, lúc mình đám cưới nó đi du học nên không về được. 1 tháng nữa nó học xong là về nước đấy. Có mấy lần anh chẳng nói chuyện với em còn gì. Đợi nó về, vợ chồng mình mời sang ăn cơm nhé.

Ảnh minh họa
Lần đầu tiên gặp Mai, tôi cảm nhận được đó là một cô gái khéo léo, gợi cảm và lúc nào cũng khiến người khác bị chú ý bởi đôi mắt một mí lúc nào cũng liếc đưa tình. Thấy quý mến Mai nên cứ thi thoảng rảnh rỗi, tôi lại mời cô ấy sang nhà ăn cơm. Có khi tôi không ở nhà, con quấy khóc một mình chồng không lo được, tôi cũng nhờ Mai sang nhà giúp.
Tôi nghĩ chồng mình là người đứng đắn, thật thà nên giữa anh và Mai chẳng bao giờ có chuyện gì mờ ám xảy ra như mấy bộ phim Hàn Quốc được. Tôi thật lòng coi Mai như chị em gái, đi đâu xa có quà là cũng dành phần cho cô ấy.
Dù đã dùng biện pháp tránh thai, ấy thế mà chỉ một lần sơ sẩy tôi lại có thai. Từ ngày biết tin, chồng không cho tôi đi công tác nữa, công việc cũng vì thế mà trì hoãn theo. Mấy tháng nghỉ sinh ở nhà, tôi tù túng đến mức stress nặng vì không quen ngồi không một chỗ. Con vừa được 5 tháng, tôi đã quay lại guồng công việc và tất bật như xưa. Chồng tôi bất đắc dĩ phải trở thành người chăm con khi cô ô sin vắng nhà.
Một đợt, tôi báo với chồng phải đi công tác ngoài đảo Cô tô nhưng ra đến ngoài đó lại có trận mưa bão, tàu thuyền không dám ra khơi nên đành hoãn mọi công việc và bắt xe trở về nhà. 9h đêm ấy, trời mưa lớn, tôi đi taxi vừa bước xuống cổng thì người ngợm cũng ướt như chuột lột. Thấy đèn điện tối om, nghĩ là mất điện nên tôi đành lần mò đi vào vì điện thoại cũng hết pin. Nhưng ngay khi vừa bước vào đến gần cửa phòng khách, tôi như hoa mắt khi trong ánh nến lập lòe lại thấy chồng một tay đang cho con bú bình, tay kia thì bị cô em gái nuôi đặt vào bộ ngực căng vồng của mình.
Sốc quá, tôi đang định lao vào thì thấy chồng mình đột nhiên rụt tay lại:
- Thôi em về đi.
- Anh sao thế? Từ khi về nước đến giờ em đã bày tỏ tình cảm với anh bao nhiêu lần rồi, anh còn không biết sao? Em không đòi hỏi gì cả.
- Em đừng làm thế nữa.
- Anh không muốn chạm vào em sao?
Thấy thái độ của chồng, tôi linh cảm giữa anh và cô ta chưa xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn. Tôi vui mừng chưa được bao lâu đã thấy Mai nhảy chồm vào lòng chồng. Dường như đến lúc ấy anh không còn chống đỡ được trước thân hình lồ lộ ấy nữa.
Không kiên nhẫn thêm được, tôi hắng giọng bước thẳng vào:
- Hai người làm gì thì nhanh lên còn trả giường cho mẹ con tôi ngủ.
Vừa thấy tôi, Mai chợt đứng phắt dậy, kéo váy ngay ngắn:
- Em tưởng chị có nhà nên sang chơi, ai ngờ lại mưa bão với mất điện... em định khi nào tạnh sẽ về.
Chồng tôi thì làm rơi cả bình sữa trên tay, lắp bắp bảo:
- Em... em về từ khi nào thế?
- Em gái nuôi mà "thịt" nhau thế này à?
- Không... giữa anh và cô ấy chưa có chuyện gì xảy ra hết. Mai có tình cảm với anh nhưng anh không hề đáp lại.
- Anh không cần phải giải thích.
Thấy hai vợ chồng tôi to tiếng, Mai định thừa cơ bỏ đi thì bị tôi giữ tay lại:
- Em định đi sao? Không dễ thế đâu.
- Chị... chị định làm gì?
Tôi chẳng nói chẳng rằng giơ điện thoại có quay đoạn video khi nãy ra trước mặt khiến Mai sợ xanh mặt:
- Em xin chị... chị xóa nó đi được không?
- Nếu em còn không tránh xa chồng chị ra thì đừng trách chị cho cả dân mạng xem cái này nhé. Sau này có muốn lấy chồng cũng không có cửa đâu em ạ, còn bây giờ ngoan ngoãn đeo cái này vào.
Dứt lời, tôi vào nhà lấy tấm bìa cát tông cùng chiếc bút dạ ra viết thật đậm dòng chữ: "Tôi đi cướp chồng người". Xong xuôi, tôi đưa cho Mai rồi bảo:
- 1 là đeo vào, hai là tôi tung đoạn clip kia lên mạng.
- Không... em...
- Bây giờ cô muốn sao?
Thấy thái độ cứng rắn của tôi, Mai đành hậm hực làm theo và bắt đầu bước ra đường, tôi bắt cô ta đứng trước cổng nhà 30 phút cho mọi người đi qua nhìn thấy rồi mới được về.
Mai vừa đi khỏi thì Hải cứ ôm khư khư con trên tay nhìn tôi như thể sợ tôi đuổi đi. Anh lắp bắp tiến tới:
- Giữa anh và cô ta không có chuyện gì hết, em đừng hiểu lầm.
- Còn hiểu lầm cái gì? Anh sờ soạng cô ta như thế còn chưa đủ à? Cô ô sin đâu rồi?
- Chiều nay bố cô ấy lên cơn tai biến nên về quê gấp.
Chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào, tôi ôm con vào phòng khóa cửa lại và đẩy chồng ra bên ngoài. Nếu hôm nay tôi không về thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.