Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy chồng đang mớm tôm cho bồ, vợ lao vào: ‘Hôm nay bà cho hai đứa bội thực hải sản’

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 01/05/2018
Thấy chồng đang mớm tôm cho bồ, vợ lao vào: ‘Hôm nay bà cho hai đứa bội thực hải sản’

Cứ nghĩ đến cảnh phải tận mắt chứng kiến chồng mớm đồ ăn cho bồ, Loan lại phát điên lên. Cô không thể ngờ chồng mình lại đổ đốn đến vậy...

Từ ngày lên chức Giám đốc, Trường trở nên chỉn chu, trau chuốt bề ngoài hơn hẳn. Sáng nào Loan cũng thấy anh đứng trước gương, tóc chải bóng lộn, xịt nước hoa thơm lừng để đi làm. 

Thấy thế cô tủm tỉm trêu:
- Dạo này chồng điệu quá cơ! Hay có em nào rồi?
- Đâu, làm sếp thì phải chỉn chu chứ, vợ nhìn thấy anh đủ đẹp zai chưa?
- Đẹp rồi, chỉn chu trước nhân viên thì được nhưng để em phát hiện ra léng phéng với cô nào thì cho “ăn tỏi” cả đôi luôn.
- Dọa kinh đấy, nhưng em yên tâm không có ngày ấy đâu.

Loan mỉm cười chỉnh lại cà vạt giúp anh. Khi đó cô yêu và tin anh nên lúc nào cũng thấy tự hào, hạnh phúc về chồng. Loan là người phụ nữ rất biết chiều chuộng chồng nhưng cực kỳ thẳng tính và cá tính. 1 khi cô yêu ai thì sẽ yêu hết mình, nhưng khi đã chia tay thì cô sẽ phũ phàng như chưa từng quen biết. Ai muốn ở bên cô thì đừng bao giờ có suy nghĩ đến 2 từ lừa dối và phản bội. Ngày trước cũng vượt qua nhiều thứ thách Trường mới có được trái tim của Loan, nên hơn ai hết anh hiểu điều đó.

Ảnh minh họa

Lúc nào Loan cũng đặt chọn niềm tin yêu vào chồng. Nhưng cô đâu ngờ chính vì sơ hở đó của mình mà Trường bắt đầu thay lòng đổi dạ từ lúc nào. Sau nhiều lần đi ăn với bạn bè, đối tác, tiếp xúc với nhiều em chân dài xinh đẹp Trường ngã vào vòng tay 1 cô gái nóng bỏng. Cô bồ của anh làm người mẫu nghiệp dư, còn đang là sinh viên Đại học, trẻ tuổi nhưng rất biết cách lấy lòng đàn ông.

Hôm đó, Loan vào facebook thì thấy có tài khoản kết bạn với cô. Theo thói quen Loan thường xem thông tin cá nhân của người đó mới quyết định đồng ý hay không. Vừa vào trang cá nhân của người này, đập vào mắt Loan là tấm hình Trường và một em xinh đẹp đang ôm nhau rất tình tứ. Loan kéo xuống dưới thì thấy đến chục tấm ảnh của Trường và cô gái đó chụp với đủ kiểu tạo dáng như hai người đang yêu nhau vậy.

Cô cứ ngồi đơ ra không tập trung nổi việc gì thậm chí đóng dấu vào các văn bản Loan còn run tay. Cô nghĩ nếu như chồng mình ngoại tình thật thì gia đình cô sẽ như thế nào? Hôm đó đi làm về Loan mất tập trung lái xe nên bị ngã xước hết chân. Ai nhìn cô cũng lo lắng vì máu chảy khá nhiều nhưng Loan cứ ngồi trơ ra như cái xác không hồn. Về đến nhà thấy có vài cuộc gọi nhỡ của chồng, anh không thấy cô nghe máy liền nhắn tin:
“Tối anh về muộn nhé, có hẹn với khách hàng”.

Đêm ấy Loan đã khóc rất nhiều, nghĩ đến cảnh chồng mình đang ôm ấp cô gái khác mà Loan tức muốn nổ cổ. Cô vào facebook xem lại thông tin ả bồ của chồng, có lẽ cô đang cố tình dùng nick mới lập để trêu tức Loan chăng?
Muộn Trường mới đến nhà rồi lăn ra ngủ như chết, Loan cứ ngồi trơ ra nhìn chồng, lúc đó Loan thực sự muốn giết người. Nhưng nghĩ lại nếu kích động làm điều dại dột thì con trai sẽ là người tổn thương cả đời này.

Cuối tuần Loan lấy cớ đưa con về ngoại cách thành phố 30 cây chơi. Cô rủ chồng về cùng nhưng Trường nói bận. Loan chỉ cười khẩy chuẩn bị đồ đạc rồi đưa con về quê. Cô đến nhà ngoại gửi con ở đó chơi còn mình thì quay về luôn. Loan không về nhà mà rủ một cô bạn ngồi ở ngoài quán cà phê. Cô mở camera của nhà lên thì thấy Trường vẫn đang ngủ chứ không đi làm việc như anh bảo.

Đến tận chiều tối anh mới dậy đi tắm, gọi điện hỏi han vợ xong Trường lái xe ra khỏi nhà. Loan được cô bạn chở giữ khoảng cách theo sau chiếc xe của chồng. Quả nhiên là Trường đến một toà chung cư đón cô bồ. Anh hôn vào trán cô ả rồi mở cửa mời lên xe như một bà hoàng khiến Loan chỉ muốn lao đến xé tan nát hai người ra.

Trường đưa bồ đến một nhà hàng sang trọng, tìm bàn ở góc trong cùng để thoải mái tình tự với nhau. Loan cùng bạn cũng vào đặt bàn gần đó mà Trường đang mải trêu ghẹo, ôm ấp bồ nên không hề để ý Loan ngồi quay lưng lại phía mình.

Ở nhà chồng chưa bao giờ bóc cho Loan một con tôm thế mà anh cứ chăm sóc cô bồ như là chăm một đứa trẻ con. Có lẽ là do cô ta trẻ, xinh đẹp lại biết cách nhõng nhẽo nên Trường càng chiều chuộng hơn.
- Nào, để anh bóc tôm cho em ăn nhé.
- Vâng, em sợ hỏng hết móng tay.
- Ừ, nào ngoan há miệng ra...
Không ngờ chồng bón cho ả bồ ăn chưa đủ, anh còn tởm đến mức mớm đồ vào tận miệng cô ta. Hai người chắc đang yêu nhau quá mức đây mà, chẳng biết dơ bẩn là gì nữa. Loan hít một hơi rồi đứng dậy, cô tiến đến giơ tay đập “rầm” một cái xuống bàn:
- Hai người mớm bón cho nhau đủ chưa?

Bị bất ngờ, cả Trường và ả bồ đều giật bắn mình. Nghe tiếng vợ, Trường chết ngồi tại chỗ:
- Em… sao em lại ở đây? Không phải đang ở quê với con à?
- Ở quê làm sao tôi được tận mắt chứng kiến cảnh này nhỉ.
- Em hiểu sai rồi, cô ấy chỉ là...

- Mắt tôi mù đâu mà không thấy anh mớm bón cho cô ta. Lấy nhau gần chục năm anh đã bóc được con tôm, gỡ được miếng xương cá nào cho tôi chưa?
- Em à, anh...
- Im đi, hôm nay tôi cho hai người ăn bội thực hải sản thì thôi!

Nói rồi Loan bưng cả đĩa tôm úp vào mặt cô bồ của chồng. Còn Trường thì lãnh cả đĩa hàu đậm đặc nước sốt.
- Dám kết bạn trêu tức chị này, dám đùa với chị hả!
Ả bồ bị bất ngờ liền giãy nảy lên kinh hãi. Không ngờ chỉ vì suy nghĩ nông cạn, muốn độc chiếm đàn ông của người khác mà liều lĩnh khiêu khích Loan để ra nông nỗi này. Khách trong nhà hàng xúm lại xem đánh ghen. Có người còn quay video tận mặt cô bồ của Trường làm ả sợ hãi chẳng biết chui mặt vào đâu.

Trường rối rít van xin vợ, nhưng điều đó càng khiến Loan điên lên. Cô cứ vậy bưng cả bát canh hến, hải sản tươi chuẩn bị nhúng lẩu hất thẳng vào mặt chồng và bồ. Đến lúc Loan hả giận bỏ đi thì cả hai kẻ phản bội đã tơi tả, dính đầy đồ tanh tưởi vào váy áo và bộ mặt đẹp đẽ.

Đêm đó Trường rúm ró về nhà xin lỗi vợ.
- Anh biết tội của mình to lắm, em bĩnh tĩnh tha cho anh một lần được không?
- Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi có thể chịu đựng tất cả riêng phản bội thì không!

Trường im lặng cúi gằm mặt. Cứ nghĩ đến cảnh chồng mớm đồ ăn cho bồ Loan lại thấy buồn nôn và căm hận anh hơn. Loan lạnh nhạt bảo:
- Tôi sẽ nói với con anh đi nước ngoài, đơn đây ký đi hẹn gặp lại ở tòa. Ký xong thì biến khỏi đây vì ngôi nhà này lúc mua đứng tên tôi.
- Loan à, xin em đừng làm thế!

Mặc kệ chồng van xin Loan đi thẳng vào phòng ngủ chốt cửa lại. Cô vùi đầu vào chăn khóc nức nở, giờ người đau đớn nhất chính là cô chứ không phải ai. Cô sẽ không thể sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông như vậy được nữa...

Nguồn: Webtretho

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep