Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy nhân tình của chồng bị đánh gãy răng, vợ lẳng lặng đưa về nhà nấu cháo cho ăn - Cô ả khóc nức nở: ‘Em sẽ trả thù giúp chị’

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 02/02/2018
Thấy nhân tình của chồng bị đánh gãy răng, vợ lẳng lặng đưa về nhà nấu cháo cho ăn - Cô ả khóc nức nở: ‘Em sẽ trả thù giúp chị’

Cuộc sống của Quỳnh như rơi vào địa ngục khi cô phát hiện ra chồng ngoại tình, đem tiền dâng cho gái. Trước kia, Quỳnh cũng có công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng lấy chồng được 3 năm mà vẫn chưa có con. Chạy thầy chạy thuốc khắp nơi cuối cùng Quỳnh cũng có bầu.

Lúc sinh được một cậu con trai kháu khỉnh thì cả nhà mừng lắm, nhất là chồng cô. Anh bảo.

- Em cứ ở nhà chăm con cho thật tốt, mọi việc cứ để anh lo. Lúc con lớn rồi, em muốn đi làm lại cũng được.

Nghe chồng thuyết phục, Quỳnh đồng ý. Khanh cũng kiếm được, nên lo cho vợ con đến nơi đến chốn. Nhưng đúng là đời không biết trước được chuyện gì, con trai được 2 tuổi thì Khanh cặp bồ. Anh bỏ bê vợ con, tiền đưa cho Quỳnh cũng nhỏ giọt từ đó. Con thì ốm đau thường xuyên, một mình cô cứ lủi thủi ra vào bệnh viện, trông cô càng ngày càng xấu và già đi rất nhiều.

Thế mà Khanh lại chu cấp cho bồ từ A đến Z không thiếu thứ gì. Lúc đầu Quỳnh cũng tìm cô ta đánh ghen, nhưng bị cô ả khiêu chiến ngược lại. Ảo tưởng về nhan sắc của mình, lại được sự hậu thuẫn của Khanh, nên Thùy lấn lướt hết Quỳnh. Cô ta còn vênh váo nói:

- Xấu như chị, không biết giữ chồng thì anh ấy đi ăn vụng bên ngoài là đúng thôi. Về tút tát cho đẹp lại bằng em rồi hãy nói chuyện.

nhân tình chồng

Ảnh minh họa

Điên lắm, uất ức, căm giận nhưng Quỳnh không làm gì được. Sau những đêm nằm trằn trọc một mình, Quỳnh ngẫm những lời của cô ta nói cũng đúng. Cô quyết định vực dậy tất cả, bắt đầu từ nơi đã khiến cô đau khổ nhất. Gửi con đi nhà trẻ, Quỳnh trở lại với công việc phiên dịch trước đây của mình.

Khanh không bỏ vợ nhưng cũng về nhà rất ít, có tuần anh ở lì bên chỗ cô bồ. Ai cũng khuyên Quỳnh bỏ chồng nhưng sợ con khổ nên cứ dùng dằng mãi. Giờ cô cũng chai lì với cảnh chồng gái gú rồi nên mặc, chẳng quan tâm đến việc anh ta đi hay ở đâu nữa.

Hôm đó, đi làm về thấy đám đông đánh đấm túi bụi bên đường. Quỳnh tò mò dừng lại xem thì thấy một cô gái nằm sõng soài bên đường, không mảnh vải che thân. Đám đông xì xào bàn bán:

- Đi cướp chồng người khác, bị đánh ghen, đáng đời.

Quỳnh giật mình nhận ra đó là cô bồ mấy tháng trước còn hơn hớn lên giọng với mình. Ả ta bị vợ của một người đàn ông nào đó kéo cả đám đến để dằn mặt. Trông cô ta đến thảm hại, tóc bị cắt nham nhở, áo quần rách bươm, răng bị gãy, mồm miệng xưng vù lên. Người xung quanh đứng xem rất đông nhưng chẳng ai dám đến can cả. Trong thâm tâm Quỳnh có chút hả lòng, hả dạ. Bị đánh đấm xỉ nhục như vậy chắc là đau lắm! Nhưng Quỳnh lại thấy trong lòng có chút thương hại.

Đến khi đám nữ côn đồ kia bỏ đi, Quỳnh chạy lại cởi chiếc áo chống nắng của mình bên ngoài khoác lên cho cô ta.

- Cô có bị sao không?

- Đau quá! Sao lại là chị?

Quỳnh đưa bồ cũ của chồng về nhà, rửa vết thương, rồi nấu cháo cho cô ta ăn. Tối đó Khanh về, thấy cảnh đó thì hét lên:

- Đồ khốn, sao cô lại ở trong nhà tôi?

Quỳnh từ trong nhà đi ra:

- Em thấy cô ấy ở ngoài đường tội nghiệp quá nên đưa về đây ở một đêm.

- Cút, cút ngay ra khỏi nhà!

Lúc này cô nhân tình cũ của Khanh cố gắng gượng dậy:

- Anh… chính anh thuê người giả vờ đánh ghen để rũ bỏ tôi. Đừng tưởng tôi không biết gì. Ngoài anh ra, tôi không cặp kè ai cả.

- Cô bị điên à? Nói vớ vẩn, tôi cho ăn tát đấy! Đừng có đeo bám thằng này!

Nói rồi Khanh lôi xềnh xệch Thùy ra khỏi nhà mặc cho Quỳnh can ngăn. Vừa vào nhà thì anh ta có điện thoại của bồ mới gọi đến nên mặc đồ vào đi ngay. Lúc này thì Quỳnh đã hiểu Thùy nói đúng.

Quỳnh thật sự ghê sợ người đàn ông này. Không ngờ cái vẻ hào hoa, lịch lãm bên ngoài chỉ là cái vỏ hoàn hảo để che đậy bản chất đốn mạt, mục ruỗng bên trong của anh ta. Sau vụ đó, Quỳnh một mực ly hôn bằng được, mặc dù Khanh cứng giọng không đồng ý vì anh ta vẫn muốn giữ cậu con trai ở lại.

Quỳnh chấp nhận ra khỏi ngôi nhà đó, đang lúc chưa biết đưa con đi ở đâu thì cô bồ cũ của chồng xuất hiện:

- Em tìm được nhà thuê giúp chị rồi, hai mẹ con cứ đến đó mà ở. Em sẽ trả thù giúp chị.

Ly hôn được vài tháng thì Quỳnh nhận được tin Khanh sắp cưới vợ mới. Trong lòng cô cũng có chút ngậm ngùi. Con người ta thay lòng đổi dạ nhanh thật, mới ngày nào còn mặn nồng bên nhau. Thế mà lỡ một lần vì những thứ phù phiếm bên ngoài, và trượt dài trên con đường đó, để rồi hai chữ vợ chồng tan vỡ trong cái chớp mắt.

Hôm đó đang nghĩ vẩn vơ thì Thùy hớn hở đi vào khoe.

- Em trả được thù cho chị rồi!

- Cô lại làm cái gì à?

Thùy mở video trong điện thoại lên cho Quỳnh xem. Là clip quay cảnh đám cưới rất hoàng tráng của Khanh với con gái Giám đốc. Quỳnh cũng nghe mang máng sau khi đá Thùy thì anh đã săn được con của Giám đốc, nhưng là một bà cô già xấu xí, ế chồng. Khanh vì nhắm cái chức của bố cô ta chứ yêu đương gì.

Chính Thùy đã thuê một cô gái trẻ đẹp làm mồi nhử. Khanh lúc đó “câu” được con Giám đốc, nhưng vì máu lăng nhăng nổi lên nên anh ta vẫn tranh thủ “ăn ngoài”. Ai ngờ cô gái đó đã gửi hết những tấm ảnh nóng của hai người cho cô dâu đúng trong ngày cưới.

Hôn lễ đang tưng bừng náo nhiệt thì nhà gái bất ngờ hủy hôn. Khanh bị ăn mấy cái bạt tai của cô dâu, và bị vạch mặt trước bao nhiêu khách khứa.

Sau vụ đó, Khanh thân bại danh liệt, nhà cửa cũng phải bán hết để trả nợ. Còn Thùy lại cứ bám lấy Quỳnh, còn xin được làm chị em tốt của nhau để bù đắp lỗi lầm. Quỳnh cũng đã cởi bỏ tất cả vướng bận trong quá khứ, không oán trách mà cho cô ta một con đường để sống đàng hoàng. Giờ với Quỳnh, làm việc và nuôi con, sống vui vẻ là điều quan trọng nhất…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep