Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy vợ bị đánh ghen bầm dập ngay cổng cơ quan, chồng còn lôi về tức tối xả hận - 3 ngày sau anh ngã ngửa khi phát hiện ra sự thật...

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 09/01/2018
Thấy vợ bị đánh ghen bầm dập ngay cổng cơ quan, chồng còn lôi về tức tối xả hận - 3 ngày sau anh ngã ngửa khi phát hiện ra sự thật...

Quang đau đớn ôm lấy con quỳ xuống đất, nước mắt trào ra nóng hổi: "Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Hãy tha thứ cho anh!"

- Chị Hiền, ai đang hỏi chị ở bên ngoài ấy!

- Tôi á?

Hiền bối rối đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài thì thấy 1 đám đàn ông xăm trổ đầy mình đang đứng ở trước mặt.

Cô hơi nghi ngại, đang tính hỏi xem họ tìm đến mình có việc gì thì 1 tên lao đến túm lấy tóc, tát bốp 1 cái vào 1 bên má.

- Các anh là ai, sao lại đánh tôi?

Hiền sợ hãi la lên, cả bọn không đáp lại, chúng cứ đẩy cô từ bên này qua bên khác, cười cợt giễu nhại.

Người đàn bà to béo hớt hải chạy đến gào um lên:

Ảnh minh họa

- Có đúng là nó không?

- Dạ phải, là con Hiền đây chị!

- Mày dám giật chồng chị gái bà, bà cho mày chết!

Hiền cuống lên chưa kịp hé răng nói câu gì thì cả bọn đã lao vào đánh túi bụi.

Cô gục xuống, máu trong mũi và miệng trào ra.

Người đàn bà kéo ngược tóc, hất ngửa mặt cô lên, ghí sát mặt mình vào đay nghiến:

- Mày mà còn dám léng phéng với lão ta, đừng có trách tao cho cái mặt này nếm mùi axit!

Bà ta cố tình xô cô ngã nhào ra đất.

Hiền ngất xỉu. Cô mơ màng thấy xung quanh có rất nhiều người đang đứng ái ngại nhìn mình.

Lúc tỉnh dậy Hiền thấy mình đang trong viện. Quang ngồi bên cạnh rầu rĩ, chẳng hỏi vợ lấy 1 câu.

Thấy sức khỏe đã ổn định, người ta cho cô được về nhà dưỡng sức. Quang lạnh lùng đi trước, bỏ mặc vợ thất thểu lặc từng bước đi sau. Hiền sợ, nên cũng chẳng dám nói gì.

Vừa bước chân đến cửa nhà, cô giật mình khi thấy chồng vứt túi xách của mình xuống đất quát:

- Đẹp mặt chưa!

Quang hằm hằm vằn mắt nhìn vợ, cứ tru tréo gào lên điên cuồng. Anh đã cố kìm chế cảm xúc từ cái lúc nghe người ta báo tin vợ bị đánh ghen ngất xỉu ngay ở cổng cơ quan tới lúc này.

- Anh à, không phải. Em không làm chuyện ấy, em không biết họ là ai. Tự nhiên…

- Lại còn oan à!

Anh điên quá tát vợ 1 cái. Hiền ôm cái má nóng ran, sững sờ nhìn chồng. Đó là lần đầu tiên anh đánh vợ.

Cô xin nghỉ làm ở nhà vì không đủ tự tin đối diện với mọi người. Suốt những ngày ấy Hiền u uất, đau khổ vô cùng.

Quang không tin vợ. Đến cả bản thân cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào để chồng hiểu. Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cô không thể định hình được. Hiền cố gắng soi ra những mối quan hệ của mình, cố tìm ra 1 cái để làm lý lẽ cho cuộc đánh ghen đó nhưng chẳng có.

Quang giận, ngày nào cũng uống rượu say khướt mới về nhà. Anh chẳng thôi nhiếc móc, chì chiết, Hiền thấy cay đắng vô cùng.

Tối ấy, Quang lảo đảo bước về phòng. Anh cố tình ấn vợ xuống giường, xé rách cái váy trên người cô rồi cứ đứng như thế vừa cười vừa khóc bảo:

- Đồ lăng loàn!

Hận quá, anh cứ cầm cái dây thắt lưng quất lên người vợ. Hiền đau đớn gào khóc. Đứa con ở phòng bên sợ hãi chạy tới, cố đập cửa gọi tên mẹ nhưng Quang vẫn nhất định không chịu dừng tay.

Chỉ đến khi mệt lử, anh mới quỵ xuống.

Hiền sờ trên da thịt, run rẩy thấy máu vương trên đầu ngón tay mình. Cô nghe rõ mồn một tiếng con đang khóc um lên bên ngoài nhưng chẳng còn đủ sức để bước xuống giường.

Hiền đờ đẫn nhìn chồng, tưởng như linh hồn mình đã chết. Cô không mảy may cảm nhận được 1 chút cảm xúc gì trong trái tim mình lúc ấy.

Hiền bước tập tễnh đặt lá đơn xuống bàn rồi quay gót dắt con bước đi. Quang chẳng nói câu gì. Chỉ đến khi thấy vợ đang sắp sửa đóng cánh cửa lại anh mới cố tình xua đuổi:

- Biến đi, biến hết đi!

Hiền thấy mình nhẹ bẫng.

- Mẹ ơi, cẩn thận có xe!

Thấy con gái buồn rầu gọi mình, cô mới bừng tỉnh. Nếu không có con bé nhanh ý níu tay mẹ lại, cô thiếu chút nữa đã bị cái ô tô lao vào.

Quang cười khẩy, giật cái ảnh cưới đang treo trên tường vứt mạnh xuống đất, điên cuồng dẫm đạp lên nó rồi tức tối bỏ đi.

Anh lại lao vào quán rượu uống 1 mình.

- Anh định thế nào đây? Hôm trước chị ta đã sai người đến cơ quan đánh ghen rồi đấy! May mà người ta kêu nhầm cái cô Hiền kia, chứ em mà ra thì đã bị ăn đủ rồi.

Quang đang ngà ngà gà gật thì đột nhiên nghe thấy tiếng người phụ nữ sau lưng mình nói chuyện. Anh quay lại, cũng chỉ tò mò lắng xem có chuyện gì thì ngỡ ngàng nhận ra đó chính là cô Hiền - người đồng nghiệp trùng tên của vợ mình.

Quang run run quay đầu lại.

- Thôi được rồi, cứ từ từ để anh tính.

- Còn tính với toán cái gì nữa. Hôm trước em đứng ở bên trong nghe em vợ anh dọa ạt axit đấy. Giờ người ta nghỉ làm rồi, không còn ai khác để mà nhầm với nhọt nữa đâu. Anh mà không nhanh dứt khoát sớm là em bỏ đấy.

Quang rùng mình, lảo đảo bước ra.

- Thì ra vợ tôi chỉ là người thế thân cho cô sao?

Cô ta giật mình nhận ngay ra Quang vì đã có mấy lần mọi người trong cơ quan đã đưa người nhà cùng đi du lịch. 2 người nọ luống cuồng đứng dậy rời đi.

Quang chưng hửng. Anh chẳng nghĩ được điều gì ngoài vợ.

Anh vội vàng bắt taxi về thẳng nhà ngoại. Hiền 1 mực không chịu ra gặp mặt.

Con bé ôm lấy chân bố bảo:

- Bố đánh mẹ đau quá nên giận bố rồi.

Quang đau đớn ôm lấy con quỳ xuống đất, nước mắt trào ra nóng hổi.

- Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Hãy tha thứ cho anh!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep