Bộ đôi thiết kế Maria Grazia Chiuri và Pierpaolo Piccioli của Valentino hiếm khi nào tạo nên bộ sưu tập mà không ẩn chứa nét văn hóa di sản Italy nói chung và Rome nói riêng trên váy áo. Mùa này, họ tiếp tục gửi gắm tình yêu đó qua loạt trang phục mới. |
Rome là quê hương của các thiết kế Valentino, được ví như trái tim thương hiệu. Kể từ khi Valentino Garavani thành lập nhà mốt năm 1960 đến nay, hãng thời trang cao cấp đã trở thành một công ty toàn cầu, song nơi đây vẫn là trụ sở chính. |
Dù hầu hết các nhà thiết kế Couture đều trình diễn bộ sưu tập cao cấp tại Paris nhưng Valentino lại làm show ở quảng trường Piazza Mignelli của thủ đô xứ sở hình chiếc ủng. |
Những tinh hoa của xứ Rome huyền bí được phác họa bằng thiết kế thời trang một cách khéo léo: Là thư viện Biblioteca Casanatense - thư viện lưu trữ hàng nghìn cuốn sách, phòng tắm bằng đá cẩm thạch trong một dinh thự xây dựng năm 1840, hang động Mithraic có từ thế kỷ thứ 3 hay căn phòng của họa sĩ nổi tiếng Giorgio de Chirico... |
Trang phục được biến tấu từ hình ảnh đại bàng với cái mỏ đang quắp dải ruy băng màu đỏ. Đó là biểu tượng của đế quốc La Mã. |
Rất nhiều biểu tượng cổ xưa khác như thân cây lúa mì trên một chiếc đầm ren vàng hay hình sinh vật huyền thoại Griffin... |
Thương hiệu mang đến mùa thời trang cao cấp năm nay nhiều bộ váy xuyên thấu mong manh, khêu gợi. Các người mẫu không nội y, khoe ngực qua lớp vải mỏng. |
Khi được hỏi lý do Valentino làm nhiều trang phục đen trong bộ sưu tập này, Pierpaolo Piccioli nói, điều đó thể hiện "Rome có một chút huyền bí, một chút nham hiểm". |
Các bộ cánh được kết hợp cùng vòng cổ vàng đồng, headband của nhà thiết kế trang sức Alessandro Gaggio. |
Nhiều dáng váy được giới thiệu trong show diễn, đa số là đầm dài chấm gót, váy poncho, đầm quây, xẻ ngực... |
Bộ đôi thiết kế tài năng đã gửi gắm vào trang phục nét xa hoa, quyền lực thời kỳ hoàng kim của đế chế La Mã, làm nên dấu ấn riêng cho nhà mốt. |
Nguồn: ngoisao.net