Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Tôi chỉ bóc bánh trả tiền chứ có ngoại tình đâu mà có lỗi với mẹ con?"

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 12/04/2018
"Tôi chỉ bóc bánh trả tiền chứ có ngoại tình đâu mà có lỗi với mẹ con?"

Tôi vừa mang bầu được 3 tháng thì chồng phải đi nước ngoài công tác 1 năm do công ty điều đi. Trong mắt tôi, anh luôn là người chồng tuyệt vời, biết kiếm tiến và rất quan tâm, ân cần với gia đình. Ngày anh đi, vì lo cho tôi ở nhà một mình vất vả lúc ốm nghén nên còn dặn đi dặn lại mẹ rằng:

- Mẹ nhất định phải tìm cho vợ con một người giúp việc nhanh nhẹn, được việc ý nhé. Với cả thi thoảng rảnh rỗi mẹ sang chơi cùng vợ con cho cô ấy đỡ buồn.

- Gớm, giờ anh cứ mở miệng ra là một vợ, hai vợ, chả thấy nhắc đến mẹ bao giờ nhỉ.

Trong suốt thời gian anh đi, ngày nào anh cũng nhắn tin hoặc gọi điện về để hỏi han vợ chứ chưa bao giờ lơ là. Vì thế tôi tuyệt đối tin tưởng vào anh, không mảy may có ý nghĩ chồng sẽ ngoại tình.

Ngày tôi sinh, chồng cũng chẳng về được mà chỉ có mẹ chồng và mẹ đẻ ở bên chăm sóc. Cũng có lúc tủi thân lắm nhưng nghĩ chồng vì công việc mới thế nên tôi cũng chẳng có cớ gì mà trách anh, ngược lại còn thương anh chẳng hết.

Trước ngày chồng về một tháng, tôi đang nằm ru con ngủ thì nhận được điện thoại từ một số máy lạ từ nước ngoài gọi về. Nghĩ là chồng, tôi hồ hởi bắt máy thì chết sững khi đầu dây bên kia lên tiếng:

Ảnh minh họa

- Em là vợ của anh Nam phải không? (Nam là tên chồng tôi).

- Vâng, đúng rồi, chồng em có chuyện gì sao? Chị là ai?

- Tôi là người tình của anh ấy, chúng tôi qua lại với nhau 8 tháng nay rồi. Tôi gọi về là để thông báo cho chị biết.

- Chị... chị nói vậy là sao?

Tôi chưa kịp hỏi thêm điều gì thì chị ta đã tắt máy. Tôi khóc mếu máo gọi ngay cho chồng thì chỉ nhận được câu trả lời ráo hoảnh của anh:

- Anh đang bận lắm, để lúc khác anh gọi về nhé, chắc người ta nhầm số thôi.

Lý do anh đưa ra khiến tôi không tin được vì làm gì có chuyện nhầm số mà người ta lại nói chính xác được tên chồng tôi. Tôi đem chuyện kể hết cho bố mẹ chồng nghe. Bố mẹ chồng tôi là người phúc hậu mà rất yêu thương con dâu. Biết chuyện, ngay lập tức mẹ chồng tôi gọi điện quạt cho anh một trận xối xả.

Từ hôm đó, chồng tôi thay đổi chóng mặt, chẳng còn thường xuyên gọi về hỏi han vợ con nữa.

Ngày về, đứng trước mặt tôi, anh vẫn dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra, cứ quấn lấy con để né tránh những câu hỏi của vợ. Không chịu nổi thái độ của chồng, tôi đã quát tháo ầm ĩ lên:

- Anh giải thích cho rõ ràng đi. Chị ta là ai? Đừng để em phải thuê người điều tra rồi mang chứng cứ về cho anh hết đường chối cãi.

Tính tôi từ trước tới nay rất nóng nảy, đã quyết định điều gì là phải làm cho ra ngô ra khoai chứ không lấp lửng, nửa vời. Bị tôi dồn vào chân tường, chồng tôi đuối lý, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng:

- Ừ, trong thời gian xa nhau, anh không chịu được nên mới tìm đến cô ấy để giải tỏa. Em thừa biết nhu cầu của anh cao mà, bắt anh nhịn một năm trời là chuyện không thể nào. Cô ấy là đồng nghiệp cùng đi với anh. Bọn anh chỉ trao đổi tình – tiền lẫn nhau mà thôi. Sau hôm cô ấy gọi điện về cho em cũng bị anh mắng cho và cắt đứt luôn rồi.

- Em chịu được thì tại sao anh lại không chịu được? Anh tưởng chỉ mình anh có nhu cầu à?

- Em đừng đay nghiến anh nữa. Anh chỉ “bóc bánh trả tiền” chứ không ngoại tình nên không hề có lỗi với em. Anh chỉ yêu mình mẹ con em thôi. Em yên tâm rồi chứ.

Thấy chồng hối lỗi, bố mẹ chồng lại khuyên can hết lời nên tôi tạm thời bỏ qua cho anh lần này, chỉ mong anh ở gần vợ con thì sẽ không sinh hư nữa. Tưởng mọi chuyện như thế là xong nhưng nào ngờ bản tính lăng nhăng đã ngấm vào máu khiến anh không sửa đổi được.

Hôm ấy, chồng nói đi ăn tiệc với đối tác. Lúc về, anh say mèm và phải đi taxi về. Thay quần áo cho anh, tôi chết sững khi có những vết cắn ngang dọc ở ngực anh, trên người còn phảng phất mùi nước hoa của phụ nữ. Lúc tôi đang ôm mặt khóc thì máy chồng báo có tin nhắn đến. Tôi cầm máy lên thì chết trân:

- Đêm nay, anh thấy vui chứ? Giữ mãi mà chẳng ở lại với em, cứ nằng nặc đòi về với vợ là sao?

Tôi nhanh tay lấy lại số điện thoại đó để tìm hiểu xem đó là ai. Bị phản bội lần thứ 2, tôi chẳng còn gì luyến tiếc cuộc hôn nhân này nữa. Lấy tay lau nước mắt, tôi hít một hơi ra phòng khách lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng rồi bàn bạc một kế hoạch.

12h đêm, tôi cầm điện thoại của chồng soạn một tin gửi cho nhân tình của anh:

- Trưa mai ở khách sạn ven Hồ Tây nhé, chỗ kia bị vợ anh phát hiện rồi. Nhớ đến sớm nha cưng.

Tôi tháo sim của chồng ngâm vào chậu nước cho hỏng rồi lắp lại vào máy để anh không liên lạc được với nhân tình nữa thì mọi chuyện sẽ không bị bại lộ. Trưa hôm đó tôi và mẹ chồng tới nhà nghỉ đã hẹn trước với cô bồ của chồng. Để chắc chắn, tôi cố tình lấy số mẹ chồng để nhắn cho ả:

- Điện thoại anh hỏng nên vừa phải mua sim mới nói chuyện với em đấy. Em đã tới chưa?

- Nóng lòng không chịu được hả anh? Yên tâm, lát nữa em sẽ có mặt.

Cánh cửa phòng vừa mở, 4 tay thanh niên to cao vạm vỡ được mẹ chồng tôi thuê lao ra giữ chặt lấy ả khiến cô ta run lên bần bật:

- Các người làm gì vậy? Buông tôi ra.

- Cô là nhân tình của anh Nam mà không biết tôi là ai ư? Tôi là vợ của anh ấy. Cô khôn hồn thì nói hết cho tôi biết hai người qua lại từ khi nào, nhanh lên.

- Em xin chị, em không có ý định cướp chồng chị đâu, bọn em chỉ...

- Chỉ làm sao? Chỉ lên giường với nhau thôi chứ gì? Nếu cô không nói rõ ràng thì ngay lập tức mấy anh này sẽ xé chiếc váy trên người cô ra thành trăm mảnh, cô sẽ khỏa thân bước ra khỏi đây đấy.

- Chị đừng làm thế, em... em với anh ấy mới được hơn 1 tháng thôi ạ, em không dám nữa đâu.

- Cô nhớ đó, cút ra khỏi đây, đừng để tôi gặp lại 1 lần nào nữa.

Dằn mặt ả xong, bố mẹ chồng tôi gọi anh sang nhà để nói chuyện nhưng anh vẫn cứ một mực khẳng định mình chỉ vui vẻ qua đường chứ không ngoại tình khiến tôi không chịu được nữa đã tát anh một cái:

- Anh nói vậy mà nghe được à? Trong vài tháng mà anh lên giường với 2 người, còn những ai mà tôi không biết nữa?

Anh vằn mắt lên định lao vào đánh lại tôi khiến bố mẹ chồng tôi vội vàng can ngăn. Tôi chẳng biết nên làm gì với anh nữa. Mới chỉ hơn 1 năm mà anh thay đổi chóng mặt khiến tôi không thể nhận ra nổi. Liệu tôi có thể vì con mà tiếp tục sống vui vẻ, hạnh phúc với con người trơ tráo này không?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep