Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Trốn vợ đi hú hí, vừa lột đồ thì bồ hét toáng: ‘Vợ anh chơi khăm chúng mình rồi’

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 16/08/2018
Trốn vợ đi hú hí, vừa lột đồ thì bồ hét toáng: ‘Vợ anh chơi khăm chúng mình rồi’

Suốt 11 năm qua, Yến luôn là hậu phương vững chắc, giúp Tiến lo toan chu đáo công việc hai bên nội ngoại. Đảm đang, tháo vát nên Yến được bố mẹ chồng quý mến lắm, coi như con ruột vậy.

Nói không quá chứ cái ghế trưởng phòng của chồng bây giờ cũng có phần công sức khá lớn của Yến. Năm ấy, Tiến và một đồng nghiệp nam cạnh tranh vị trí này. Thực lực đôi bên như nhau nên sếp tổng khá phân vân lựa chọn.

Sau đó, nhờ Yến bày cho chồng cách lấy lòng sếp nên anh mới lấy được cái ghế!

Cứ ngỡ gái có công thì chồng chẳng phụ. Ấy vậy mà, một tuần trước, Yến đau đớn phát hiện chồng phản bội vợ, lén lút hú hí với bồ ở bên ngoài.

Hôm đấy, Yến có hẹn đi uống café với bạn. Đang tán chuyện vui vẻ thì cô bạn gọi thất thanh:

- Mày ơi, nhìn đi. Kia có phải chồng mày không?

Theo hướng tay chỉ, Yến quay ra nhìn khách sạn phía bên kia đường. Ngay lập tức, cô trông thấy chồng và một ả trẻ tuổi, vóc dáng bốc lửa đang bước xuống từ chiếc xe Kia Morning quen thuộc của gia đình. Cả hai âu yếm, ôm ấp nhau như chỗ không người vậy…

Ảnh minh họa

Run lẩy bẩy, Yến rút điện thoại gọi cho chồng:

- Anh đang ở đâu vậy?

- Ở cơ quan chứ đâu nữa. Công việc đang lu bù hết cả lên đây.

- Ừ thế anh làm việc tiếp đi. Em thấy nhớ anh nên gọi hỏi thăm rồi.

Cúp điện thoại, Yến bật khóc nức nở. Cô không ngờ bản thân hết lòng yêu thương, hy sinh vì chồng như vậy, để rồi lại nhận được cái sừng to tướng!

Tối hôm ấy khi chồng về, Yến vẫn cư xử với anh như bình thường. Còn Tiến, không hay biết chuyện ngoại tình bị bại lộ nên cứ thế ba hoa than công việc mệt mỏi, bận rộn.

- Cả trưa nay anh không được nghỉ em ạ. Cứ định đi ăn thì lại có điện thoại công việc cần giải quyết.

Yến nghe chồng nói thì mỉm cười nhưng trong lòng lại không ngừng khinh bỉ. Đúng là đồ khốn nạn, dối trá! Công việc của anh bận đến mức phải đem cả lên giường giải quyết cơ à? Nếu trước yêu thương chồng bao nhiêu thì giờ càng nhìn, Yến lại càng thấy ghét cay ghét đắng.

Uất ức vì bị phản bội, cô quyết cho chồng một bài học đắt giá…

Mấy hôm gần đây, chẳng hiểu sao Tiến thường xuyên bị đau rát, mẩn đỏ ở vùng nhạy cảm, khiến anh ta đau đớn, khó chịu vô cùng. Đi khám thì bác sĩ bảo anh bị dị ứng, cho thuốc bôi, thế nhưng tình hình vẫn không đỡ.

Cũng vì chỗ đấy bị trục trặc mà mấy hôm nay anh ta không “làm ăn” được gì. Hôm trước, Tiến hẹn bồ đi nhà nghỉ , thế nhưng lúc vừa mới “vào” thì cô bồ đã la oai oái, kêu xót.

Tình hình kéo dài suốt 1 tuấn khiến Tiến bứt rứt lắm, cứ thế ăn không ngon, ngủ không yên!

Thế nhưng chiều nay thì mọi chuyện có vẻ đã ổn. Tiến không còn thấy bỏng rát chỗ đấy như mọi hôm nữa. Nghỉ thuốc bác sĩ kê đã có tác dụng, anh ta liền hí hửng nhắn tin cho bồ:

- Anh khỏi bệnh rồi. Đến chỗ cũ ngay nhé. Anh nhớ em lắm rồi.

- Vâng, anh đến nhanh nhé. Em cũng nhớ anh lắm – Cô bồ nhắn lại nhanh như tia chớp.

Hẹn bồ xong xuôi, Tiến vờ vịt thở dài, bảo vợ:

- Em ơi công ty có chút việc gấp. Giờ anh phải lên họp với sếp một lúc. Đến khổ, ngày nghỉ mà cũng không được yên. Bóc lột sức lao động đến thế là cùng…

- Vâng anh đi đi. Nhưng mà anh tắm qua đi đã. Người anh hơi hôi rồi đấy, lên gặp sếp mà như thế người ta cười cho!

Ngửi thấy mùi mình không có gì nhưng thấy vợ nói vậy, để tránh Yến nghi ngờ nên anh cũng gật đầu rồi vào phòng tắm. Thôi coi như làm trước một giai đoạn, tí gặp bồ chỉ việc lao vào chiến thôi.

Ấy nhưng vừa tắm xong thì Tiến lại bắt đầu thấy ngứa ngáy, nóng bừng chỗ đấy. Mặt anh ta cứ nghệt ra trông khổ sở vô cùng.

- Ơ kìa, sao anh không đi đi còn ngẩn mặt ra thế? Nhanh không sếp chờ - Yến vội giục chồng.

Thế là dù khó chịu nhưng Tiến vẫn phải cố đi. Suốt dọc đường, anh ta cứ vặn vẹo người vì đau rát…

Đến lúc vào phòng khách sạn, thấy bồ khỏa thân, nằm ưỡn ẹo thì Tiến háo hức lắm. Anh ta vội lao vào người ả mà hú hí. Nhưng đúng đến lúc quan trọng nhất thì cả hai cùng rú lên:

- Sao mà đau thế này!

Ả bồ đẩy mạnh người Tiến ra. Cơn đau khiến ả nhăn cả mặt lại, thở hổn hển:

- Sao anh bảo khỏi bệnh rồi cơ mà?

- Anh cũng không biết. Cả ngày hôm nay vẫn bình thường mà. Chỉ vừa nãy tắm xong anh mới lại thấy khó chịu.

- Hay là vợ anh giặt đồ lót bẩn thỉu nên vẫn còn xót cặn xà phòng? Khéo thế thì anh mới bị dị ứng đấy.

Vừa nói, ả bồ vừa cúi người nhặt chiếc quần lót của Tiến dưới sàn nhà lên xem. Nhưng vừa cầm lên, vạch ra nhìn thì ả vội nhíu mày lại, đưa tay bịt lấy mũi. Thế rồi, lưỡi ríu cả với nhau, ả lắp bắp lắp bắp:

- Anh ơi, chúng mình bị vợ anh chơi khăm rồi!

- Cái gì? Sao lại có vợ anh ở đây?

- Cái quần này có mùi hơi hăng như mùi ớt ấy. Đây này, anh xem đi.

Đúng là mùi gì hăng như mùi ớt thật, nãy anh tắm rồi mặc vội đồ nên không để ý.

- Anh ơi, chắc vợ anh phát hiện chuyện chúng mình rồi.

Dù cặp bồ thật nhưng Tiến trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ vợ. Giờ bị cô tóm cổ lại còn bày mưu thế này thì anh ta sợ hãi lắm.

Thế là Tiến lập tức mặc lại quần áo rồi phóng vội về nhà!

Thấy chồng bước vào cửa, mặt mày hớt ha hớt hải, Yến cũng đoán được anh ta đã biết về vụ quần lót. Rất bình tĩnh, Yến thủng thẳng hỏi chồng:

- Đi hú hí với bồ , à nhầm, đi họp với sếp về rồi đấy à?

- Em… là em bôi ớt vào quần anh có phải không?

- Ôi anh biết rồi à? Ừ tôi bôi đấy, thì sao? Nói cho anh biết, ngày nào tôi cũng mua cả cân ớt về giã nhỏ pha nước, rồi ngâm quần lót của anh. Xong tôi lại phơi khô, xịt nước hoa để anh mặc cho thơm! Có mỗi cái vừa nãy là chưa kịp xịt nước hoa thôi! Anh bảo tôi ác á? Thế anh cắm sừng người vợ tần tảo, hết lòng vì gia đình thì không ác à? Thôi dạy cho anh một bài học vậy là đủ rồi. Đây đơn đây, anh ký đi để tôi còn đi nộp.

Nghe vợ đòi ly dị, Tiến vội hốt hoảng xin tha thứ. Anh ta cứ thế nài nỉ coi như bị cô trừng trị bằng vụ xát ớt kia là đủ rồi. Từ nay, anh ta sẽ không dám léng phéng nữa.

Thấy chồng van nài, Yến khẽ cười khẩy. Dù gì 2 người cũng đã sống với nhau đến 11 năm nên lần này cô sẽ bỏ qua. Nhưng nếu anh ta còn dám phản bội, Yến chắc chắn sẽ không xử nhẹ như vậy nữa…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep