Hai vợ chồng mỗi người làm một công việc khác nhau, nói về lương bổng thì Hiền hơn hẳn chồng, nhưng cô vẫn luôn khiêm tốn và không bao giờ lên mặt. Thế nhưng Dũng lại không biết điều, do mặc cảm nên nhiều lúc cứ cho rằng vợ cậy nọ kia lên mặt với mình.
Nhiều lúc cô cảm thấy tủi thân vì không nhận được sự chia sẻ từ chồng. Những tình cảm ngọt ngào trước đây giờ thay bằng những căng thẳng. Từ hồi yêu nhau với khi cưới nhau về Dũng như hai người khác nhau vậy. Cứ hễ đi làm về, mở miệng ra là mắng, nạt vợ.
Hiền vốn là người đảm đang, nấu ăn cũng không tệ. Đến bố mẹ chồng Hiền còn khen cô, chỉ riêng chồng cứ lên nước sa sả và suốt ngày chê bai. Cô làm cái gì Dũng cũng không vừa ý.
Cưới nhau được khoảng 5 tháng thì Hiền có bầu, cơ thể mệt mỏi, không ăn uống được thứ gì mà chồng thì lại vô tâm. Có hôm cô kêu mệt thì anh nói:
Ảnh minh họa
- Cô cứ làm như cả thế giới này mình cô chửa đẻ không bằng! Tôi đi làm còn mệt hơn cô gấp trăm lần.
Căng thẳng đỉnh điểm khi hôm vừa rồi Dũng có mời một vài người bạn đến ăn cơm. Mà mấy người bạn đó thì Hiền không ưa gì vì họ là đám bợm nhậu suốt ngày rủ rê chồng cô đi uống rượu.
Hôm đó, tuy trong lòng có chút bực mình với chồng nhưng Hiền cũng vẫn nấu cơm bình thường. Có mấy món ăn đơn giản như cá khó, thịt luộc. Ai ngờ lúc bạn Dũng đến thấy đồ ăn như vậy cho ngay một câu:
- Thế này thì nhậu sao được, thế mà không bảo sớm để mua đồ đến.
Lúc này Hiền giận quá mới bảo:
- Em không khỏe nên nấu nướng không cầu kỳ được, các anh thông cảm.
Trong bữa ăn mấy ông bạn của Dũng cứ to mồm khen vợ mình đảm thế này, vợ mình giỏi thế kia. Có một ông nói to:
- Vợ tôi chiều lắm, bạn mà đến nhà không bao giờ cơm nước kiểu này.
Lúc này Hiền nghe xong thấy nóng mặt, không kiềm chế được nói:
- Em chỉ nấu được như vậy thôi, các anh thấy khó ăn quá thì lần sau đừng đến.
Vừa mới dứt lời xong thì chồng đùng đùng lại cầm cả nồi cá kho đổ lên đầu vợ rồi lôi xềnh xệch vào trong bếp rồi cho Hiền một cái tát trời giáng.
Đến lúc này thì cô hét lên:
-Anh có phải là con người không vậy? Anh thấy có người chồng nào như anh không. Vợ chửa vượt mặt, không chăm được một ngày còn dẫn bạn về bắt vợ hầu.
- Cô mà còn cái kiểu ăn nói như vậy với bạn tôi thì có ngày tôi vả cho gãy răng…
Sau đó Dũng đùng đùng bỏ mặc Hiền đứng chôn chân khóc nức nở… Cô ức lên tận cổ. Cô phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này?
Tổng hợp