Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ bị chồng phản bội, cô ném vào mặt anh xấp tiền: Một đêm từng này rẻ quá không?

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 05/04/2018
Vợ bị chồng phản bội, cô ném vào mặt anh xấp tiền: Một đêm từng này rẻ quá không?

Xong xuôi, Liên đưa Yến rời khỏi đó, trong lòng thấy hả hê vô cùng. Cô thấy mình vẫn còn may mắn vì chưa làm đám cưới với Tuấn để đến lúc không còn đường lui nữa.

- Bố nhìn tướng thằng này là biết nó đào hoa rồi, lại còn mồm năm miệng mười thế kia, lấy nhau về nó bồ bịch hết con này đến con kia thì trắng mắt ra nhé.

- Bố cứ nói thế, yêu nhau 1 năm rồi nên con hiểu rõ tính anh ấy như lòng bàn tay.

- Mày chủ quan quá đấy con ạ, sau này rồi khác biết, bố chưa nói sai bao giờ đâu.

Ngay lần đầu đưa người yêu về ra mắt, Liên đã bị bố nói thẳng câu ấy nhưng cô chẳng quan tâm cứ nhất quyết đòi lấy Tuấn vì tin vào tình cảm của mình.

Suốt thời gian yêu nhau, Tuấn cung phụng, chiều chuộng người yêu chẳng khác gì một bà hoàng. Vốn là con một nhà giàu, bố mẹ làm chức to nên tiền tiêu chẳng thiếu, anh không tiếc mua cho Liên điện thoại, túi xách, váy áo hàng hiệu dù cô không hề đòi hỏi.

Hôm ấy, Liên vừa cùng Tuấn đi chụp ảnh cưới về, người mệt bơ phờ, cô đang nằm nghỉ trên phòng thì nghe thấy tiếng mẹ gọi:

- Con ơi, có bạn tới tìm này.

Ảnh minh họa

Tưởng việc quan trọng gì mà điện thoại cô lại vừa hết pin nên Liên vội vàng chạy xuống. Thấy cô gái bên ngoài không phải người quen biết, Liên nói:

- Em tìm chị à?

Cô vừa dứt lời thì cô gái ấy mắt liền rơm rớm nước, rụt rè bảo:

- Dạ... em tìm chị... chị ra cái công viên đằng kia nói chuyện với em một lát được không ạ?

Thấy Liên cứ lưỡng lự mãi, cô gái đó lại nói tiếp:

- Em là Yến, em muốn nói chuyện với chị về anh Tuấn ạ.

Linh cảm có điều gì đó không bình thường, Liên bước ngay sau Yến rồi ngồi xuống 1 cái ghế đá:

- Chị... chị sắp lấy anh Tuấn rồi phải không? Em đang mang thai con của anh ấy.

- Cái gì?

- Em không dám nói dối chị đâu. Em đang học năm 4, nghe lời ngon ngọt của anh ấy dụ dỗ, đồng ý lên giường nên mới ra cơ sự này. Anh ấy nói dối với em là vẫn độc thân. Em không hề biết là anh ấy sắp cưới chị, bọn em yêu nhau được 6 tháng nay rồi. Hơn một tháng trước em nói có bầu thì anh ấy lật bài ngửa luôn, vứt cho em 5 triệu bắt bỏ thai. Nhưng em không dám chị ơi... em sợ lắm.

- Em nói thật sao? Hóa ra chị bị anh ta cắm sừng bao lâu nay mà không biết. Nhưng tại sao em lại đến nói với chị những điều này?

- Em muốn nói cho chị biết bộ mặt thật của anh ta chứ không hề có ý định giành giật gì vì loại người ấy, em không bao giờ muốn quay lại nữa. Em đi theo anh Tuấn cả tuần nay mới biết được địa chỉ nhà chị.

Liên ngồi thẫn người ra như người mất hồn, khóc cũng không dám khóc, trong đầu là cả một mớ suy nghĩ hỗn độn. Giây phút ấy, cô chỉ muốn lao đến tìm gặp Tuấn để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện nhưng cũng lại muốn giữ im lặng để chơi lại anh ta một vố, giành lại công bằng cho cả mình và con bé Yến này.

Nói chuyện một hồi, Liên ghé sát tai Yến bảo:

- Em nghe chị, chị sẽ lấy lại công bằng cho em.

Hai người ngồi nói chuyện mãi đến tối muộn thì mới đứng dậy ra về.

Thấy con gái bước vào mà vẻ mặt khác hẳn bình thường, mẹ Liên vội chạy ra hỏi nhưng cô không hé răng nửa lời. Cả một đêm thức trắng, Liên quyết định sẽ vờ như không biết mọi chuyện để trả thù chồng sắp cưới.

Tối đó, hai người đi chơi với nhau nhưng Liên lại tỏ ý muốn rủ Tuấn vào nhà nghỉ. Như mèo thấy mỡ, anh chẳng suy nghĩ gì mà vội đồng ý ngay. Càng như thế, Liên lại càng thấy khinh bỉ con người này.

Vừa vào đến phòng, Tuấn liền khóa trái cửa lại rồi lao vào bế thốc Liên lên giường. Lừa cho Tuấn cởi sạch quần áo xong, Liên mới bảo:

- Thôi chết, trong phòng hết bao cao su rồi mà điện thoại bàn ở đây lại hỏng, để em chạy xuống hỏi lễ tân.

- Thôi, không cần đâu, dù gì mình cũng sắp lấy nhau rồi còn gì.

- Không, em chưa muốn có con bây giờ, anh chờ thêm lát nữa đi, làm gì mà vội thế.

5 phút sau, vừa thấy Liên bước vào thì Tuấn liền nhảy chồm ngay ra nhưng ngờ đâu theo sau cô lại là Yến và 3 người đàn bà khác. Anh tái xanh mặt lại:

- Em định làm gì đây? Sao họ lại...?

Liên rút ngay trong ví ra 50 nghìn lẻ toàn tờ 5 trăm đồng rồi ném thẳng vào mặt chồng:

- Mua anh 1 đêm thế này có rẻ quá không? Đối với loại đàn ông lên giường với biết bao nhiêu đứa con gái thì còn không bằng 1 thằng trai bao. Mà đã là trai bao hết đát thì 1 đêm được từng ấy là quá nhiều rồi còn gì nữa. Tiền đó là tôi trả công cho anh vừa phục vụ tôi đấy.

- Em... em nói anh lên giường với ai?

Liên cười ha hả rồi tát bốp vào mặt chồng.

- Anh làm ai có bầu rồi chạy làng? Đồ khốn nạn, anh sắp cưới mà vẫn còn tán tỉnh, ngủ với người khác là sao? Cô ấy đứng lù lù đây mà anh vẫn còn giả vờ được hả?

- Anh... em đừng tin, cô ta lừa em để phá hoại tình cảm của hai đứa mình đấy.

- Anh vẫn còn già mồm, bụng cô ấy to lùm lùm lên rồi thì lừa vào đâu? Chẳng lẽ nhét giẻ vào chắc?

- Nhưng chắc gì nó đã là con anh mà em đã vội tin.

- Đồ hèn, dám làm mà không dám nhận, anh còn nói ra câu ấy được à? - Yến lao vào định tát cho Tuấn thì Liên giữ lại:

- Cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến thai, em không cần ra tay, cứ để chị.

Đúng lúc Tuấn định tháo chạy thì 3 người đàn bà kia lao vào, người giữ tay, người giữ chân còn Liên thì trói tay anh ta vào.

- Các cô định làm gì? Buông tôi ra.

Yến cầm điện thoại đứng 1 góc quay clip còn Liên và những người khác đánh đấm túi bụi khiến anh ta kêu cũng không kêu được vì vừa bị nhét giẻ vào mồm.

Đánh đã tay, Liên ngẩng cao đầu tuyên bố:

- Nếu anh còn dở trò léng phéng, làm hại đời con gái nhà người ta thì đừng trách tôi tung đoạn clip này lên mạng.

- U... u... - Tuấn cố nói gì đó nhưng không được.

Liên lấy cái kéo ở gần đó cắt xé toang quần áo của Tuấn rồi cười khẩy:

- Tí nữa cởi truồng về nhé, đẹp trai thế này mà còn hở hang thì các bà, các cô cứ gọi là lác mắt. Chừa cái thói lăng nhăng, cặp kè với con gái nhà lành đi.

Xong xuôi, Liên đưa Yến rời khỏi đó, trong lòng thấy hả hê vô cùng. Cô thấy mình vẫn còn may mắn vì chưa làm đám cưới với Tuấn để đến lúc không còn đường lui nữa.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep