Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ chồng phải ra tòa ly hôn vì cuộc chiến thông gia không hồi kết

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 09/07/2018
Vợ chồng phải ra tòa ly hôn vì cuộc chiến thông gia không hồi kết

Các cụ ngày xưa vẫn hay nói: “Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho” nhưng sao tôi lại thấy khổ khi lấy chồng gần đến thế. Nếu tôi lấy chồng xa, bố mẹ tôi không phải nghe nhiều điều tiếng về tôi thì có lẽ vợ chồng tôi vẫn đang sống yên ấm cùng nhau.

Đằng này, vì ở sát nhà nhau, 2 bà thông gia luôn cho rằng mình đúng, người kia sai nên ghét nhau ra mặt. Vì thế, tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt vì 2 bên gia đình.

Chồng tôi không phải là người tâm lý lại nóng tính nên thường xảy ra mâu thuẫn. Tôi mệt mỏi vô cùng vì ngày nào chồng cũng cau có, khó chịu, cãi vã. Mệt mỏi hơn là mẹ chồng suốt ngày soi mói, kháy móc. Trong mắt bà thì tôi làm gì cũng sai, chỉ có con trai bà đúng. Hai nhà gần nhau, mỗi lần mẹ chồng mắng tôi là cả xóm nghe thấy, bố mẹ tôi có khi cũng nghe văng vẳng.

Hôm trước, vợ chồng tôi cãi nhau chỉ vì tôi mệt không kịp dậy chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà đã đi làm luôn. Thấy con rể quát to, mẹ tôi sốt ruột mới chạy sang để xem con gái thế nào. Vừa sang tới nơi thì bà thấy thấy chồng giơ nắm đấm lên định đánh tôi, mẹ tôi nhảy bổ vào can.

- Đàn ông mà đánh vợ thì quá hèn. Con gái mẹ nó làm gì nên tội mà con suốt ngày quát mắng rồi dùng bạo lực. Nếu con không sống được thì để nó về với mẹ.

Nghe thông gia nói, mẹ chồng tôi tức tối gào lên.

- Làm sao, quý hóa thì rước nhau về mà nuôi. Con gái bà hư thì nó đánh, bà làm mẹ vợ, bà chạy sang nhà tôi làm gì.

Ảnh minh họa

Sau trận ấy, mẹ chồng và mẹ đẻ lại càng ghét nhau hơn, 2 bà coi nhau như kẻ thù. Tình thông gia coi như chấm dứt vì mấy chuyện cãi vã của vợ chồng tôi. Mỗi lần gia đình có mâu thuẫn là mẹ tôi lại chạy sang tận nhà nói lại mẹ chồng không biết dạy con trai. Thế là hai bà cứ cãi nhau suốt ngày.

Cuối cùng, tình cảm vợ chồng rạn nứt, người gánh hậu quả “cuộc chiến thông gia” không phải ai khác ngoài tôi.

Mẹ chồng quay ra tìm cớ sinh sự với con dâu để trả thù. Tôi làm gì bà cũng không hài lòng, lên mặt dạy dỗ, mắng mỏ, chê bai đủ điều, lại còn bóng gió xa xôi rằng bố mẹ tôi không biết dạy con. Chồng tôi bênh mẹ nên chẳng lên tiếng can ngăn mà còn về hùa trách mắng tôi không làm đúng bổn phận con dâu.

Ở nhà chồng đã căng thẳng là vậy mà hở ra là mẹ đẻ xui con gái chống lại bà mẹ chồng "phát xít". Còn mẹ chồng lại quát con trai:

- Trên đời này thiếu gì đàn bà con gái mà phải tiếc cái của nợ ấy làm gì, bỏ quách đi rồi mẹ kiếm cho con vợ mới trẻ hơn, đẹp hơn, ngoan hơn...

- Trên đời này đầy thằng giỏi giang, phong độ hơn con trai bà nhiều, mẹ sẽ kiếm cho con thằng rể mới ăn đứt cái thằng thô thiển ấy.

Nhà sát nhau nên 2 bà cứ với qua với lại mà nói thẳng vào mặt nhau, không còn chút tình nghĩa nào nữa. Hôm qua, mẹ chồng tôi ra đầu ngõ ngồi với mấy bà cùng khu buôn chuyện, chủ đề chính vẫn là nói xấu mẹ tôi. Biết chuyện, mẹ đẻ tôi cũng không vừa. Bà sang tận nhà đòi kéo tôi ra ngõ để đôi co nhưng tôi quyết không đi theo.

Tôi thật sự mệt mỏi, bế tắc. Cứ tưởng lấy chồng gần thì bố mẹ được nhờ, ai ngờ lại bẽ mặt thế này. Cả khu đều nhìn vào mặt tôi mà cười. Chồng tôi thì giờ chẳng cần quan tâm đến ai, cứ mặc kệ ông bà hai bên cãi vã nhau. Tôi thì cũng phải đứng ngoài cuộc vì dù sao, tôi cũng phải cố gắng sống ở nhà chồng vì con cái. Tình cảm vợ chồng rạn nứt, bản thân tôi còn yêu chồng và anh cũng vậy, anh không đến mức tệ như mẹ tôi vẫn nói mà 2 bà dứt khoát không chịu nhường nhịn nhau vì hạnh phúc của các con. Có khi chúng tôi phải ra tòa ly hôn thì 2 mẹ mới vừa lòng kết thúc ganh ghét, đố kỵ nhau được?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep