3 năm qua, cô chăm lo cho chồng từ miếng ăn đến giấc ngủ. Vũ chỉ việc xách cặp đi làm còn cơm canh, quần áo có Nga nấu nướng, giặt giũ dâng đến tận tay. Chuyện nội ngoại 2 bên cô cũng lo chu toàn hết, lễ tết năm nào cũng quà cáp đầy đủ.
Vậy rốt cuộc chồng chê Nga ở điểm gì?
- Bởi vì cô xấu, cô lôi thôi quá. Tôi đã không muốn nói ra rồi mà cô còn cứ ép! Cô nhìn lại mình đi, trông có khác gì osin không? Nhiều lúc đi cùng cô ra ngoài đường mà tôi phát xấu hổ. - Vũ dửng dưng trả lời.
Nghe những lời của chồng mà lòng Nga đau như cắt. Hóa ra bao lâu nay cô âm thầm hy sinh, yêu thương, chăm lo cho anh hết lòng, đến mức không có cả thời gian chăm sóc chính bản thân để rồi nhận lại cái kết đắng chát…
Mất khoảng hơn tháng thì 2 người hoàn tất thủ tục ly dị. Vợ vừa chuyển đi được mấy ngày, Vũ đã lập tức đón cô bồ trẻ trung, xinh đẹp về. Thời gian đầu, anh ả chung sống hạnh phúc lắm, ngày nào cũng tươi cười hớn hở.
Ảnh minh họa
Thế nhưng được tầm 3 tháng thì “đôi trẻ” vỡ mộng và bắt đầu xích mích. Không giống như Nga, cô bồ chỉ thích đi ăn hàng mà không chịu nấu nướng ở nhà, quần áo thì vứt ra cả đống mà không chịu giặt. Nhà cửa 1 tuần liền cũng không quét dọn, lau chùi.
Vũ bực quá kêu ca thì cô nàng nói mình còn phải bận đi làm đẹp cho anh ngắm, thời gian đâu mà lo mấy việc kia.
- Anh rửa bát đi, em mới đi làm móng về, động vào nước là hỏng hết. – Cô nàng đỏng đảnh.
Cực chẳng đã, Vũ đành phải xắn tay vào dọn dẹp trong khi cô bồ thì nằm ườn trên sofa thổi móng tay. Đến lúc này, anh ta mới cay đắng nhận ra: “Đẹp đẽ thường ít đi đôi với chăm chỉ, đảm đang”.
Chiều hôm nay, sau bao nhiêu ngày ăn hàng, Vũ quyết định phải đi siêu thị mua đồ nấu một bữa cơm tử tế. Ai ngờ lúc cũng vì thế mà anh ta gặp lại được Nga.
Nga bây giờ khác trước vô cùng. Không còn là bà nội trợ tóc tai bù xù, quần áo luộm thuộm, xuề xòa nữa. Cô giờ mặc một chiếc váy bó sát gợi cảm, đi đôi giày cao gót tôn lên thân hình cao ráo, mảnh mai. Nói không ngoa chứ Nga giờ trông quyến rũ như một nàng hoa hậu vậy!
Nga đang chọn đồ trong siêu thị thì cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình chăm chú. Quay lại, cô bất ngờ thấy Vũ. Liếc bộ quần áo nhăn nhúm anh ta đang mặc, mắt thì thâm quầng, sắc mặt phờ phạc mà Nga không khỏi bật cười:
- Chà, có vẻ cô bồ xinh đẹp chăm sóc anh không được chu đáo lắm nhỉ? Nhà có bàn là mà sao quần áo nhăn nhúm thế kia?
- Em… em khác quá? – Vũ không kìm được thốt lên.
Trông thái độ của chồng cũ, Nga chỉ cười thầm trong lòng rồi quay người toan bước đi. Thế nhưng Vũ bỗng giữ tay cô lại thỏ thẻ:
- Mình quay về với nhau được không em? Những ngày em đi rồi anh mới biết mình sai lầm thế nào. Ngoài em ra, chẳng có ai là tốt cả.
Nga còn chưa kịp nói gì thì sau lưng có giọng nói đàn ông trầm khàn vọng tới:
- Đâu ra đến lượt cậu chứ.
Nghe giọng nói mà Vũ giật mình. Mặt anh biến sắc khi nhìn lên, giọng ấp úng không tin nổi vì người đàn ông đó là sếp tổng công ty anh.
Vị sếp này 37 tuổi, vừa tài giỏi, vừa giàu có. Vũ chỉ là phó phòng, chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp bao giờ, mà chỉ được nhìn thoáng qua mấy lần. Vậy thì hà cớ gì Nga lại quen được anh ta chứ?
Thấy khuôn mặt kinh ngạc của Vũ, Nga cười khẩy:
- Giới thiệu với anh, đây là anh Quang, chắc anh cũng biết anh ấy làm gì rồi đúng không? Tôi đúng là phải cám ơn anh đấy vì nhờ có sự rũ bỏ của anh mà tôi mới tìm được hạnh phúc mới.
Quay sang Quang, Nga khoác tay anh đầy tình cảm rồi đi mất, bỏ mặc Vũ cứ thế thẫn thờ vì sốc. Tối hôm ấy về nhà, nhìn thấy cô bồ xinh đẹp vẫn đang nằm ườn ra ghế mà anh ta không khỏi cay đắng nghĩ:
- Đúng là không cái dại nào như cái dại này…
St