Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ dúi mặt ả tình địch của chồng vào máy photocopy bảo: ’Chồng chị nhớ em lắm, để chị in cái mặt em ra mang về cho anh ấy ngắm nhé’

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 30/11/2017
Vợ dúi mặt ả tình địch của chồng vào máy photocopy bảo: ’Chồng chị nhớ em lắm, để chị in cái mặt em ra mang về cho anh ấy ngắm nhé’

Hai vợ chồng tôi cưới nhau đã 6 năm, con cái có nếp có tẻ, công việc của cả hai đều ổn định lại sớm mua được nhà riêng tiện nghi, sang trọng nên ai nhìn vào cũng bảo gia đình cơ bản và mẫu mực.

Nhưng họ đâu có nằm trong chăn nên chẳng biết chăn có rận. Chồng tôi nhìn vào chiều vợ yêu con thế đấy nhưng lại dính ngay phải cái mác “ngoại tình”.

Tôi phát hiện ra anh có thói trăng gió sau 1 lần vô tình bắt gặp anh nhắn tin yêu đương ngọt ngào với cô bồ trên facebook. Lần ấy hai vợ chồng tôi cãi nhau to. Tôi tức giận còn gọi luôn cả hai bên bố mẹ tới nhà, thẳng thắn vạch tội anh. Anh van lạy rối rít, hứa sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với mẹ con tôi nữa.

Thế mà một lần, thằng con nhỏ của tôi lôi điện thoại bố ra nghịch. Nó táy máy thế nào mở đúng phải cái tệp lưu ảnh tình cảm của anh với cô bồ mới.
- Mẹ ơi, bố ôm ai đấy, không phải mẹ.

Tôi đang nấu cơm thấy con nói vậy giật cả mình, liền chạy ngay tới xem thì choáng váng thấy vô số ảnh chồng đang hôn hít 1 đứa con gái phấn son nuột nà. Đợi anh bước ra từ nhà tắm, tôi quát:

- Anh còn dám lừa tôi ra ngoài léng phéng với con nào nữa sao?
- Ơ, sao em lại nói thế! Oan cho anh! – Anh ú ớ đáp trả.
- Vâng, anh oan quá!

Ảnh minh họa

Nói đoạn, tôi vứt cái điện thoại xuống mặt bàn. Chồng bối rối vớ ngay lấy, đến anh cũng phải giật mình.
- Ăn vụng còn không biết chùi mép! – Tôi nhìn anh giận dữ mỉa mai.
- Anh… anh không chụp!

Anh sợ, mặt cắt không còn giọt máu, rối rít thanh minh.
- Không chụp mà có ở đấy à?
- Chắc là… cô ấy chụp. – Anh run rẩy buột miệng nói ra.

Tôi giận quá lao tới đánh tới tấp vào người chồng.
- Đồ tồi!
- Vợ ơi, anh xin lỗi… anh biết lỗi rồi.
- Anh nói nhàm hết cả lỗ tai tôi rồi! Tôi cho anh mất chức Giám đốc luôn xem!
- Đừng, vợ ơi! Làm thế anh còn mặt mũi nào nữa. Anh không muốn thế đâu. Là…là cô ấy rủ rê anh!

Tôi giận chồng tím cả mặt mày. Những tưởng có thể cho anh 1 trận nên thân được nhưng vì thấy 2 con nhỏ đang ngồi đó ngơ ngác nhìn, tôi cố gắng tự trấn an mình không để bung bét mọi chuyện. Tôi vùng anh ra khỏi người, bỏ đi dọn cơm.

Suốt bữa ăn vợ chồng tôi chẳng nói với nhau câu gì. Anh cứ lén lút liếc mắt lên nhìn vợ, tôi liền quắc mắt lên nhìn anh sắc lẹm, anh lại run run nhìn xuống.

Đợi con ăn xong, tôi đưa chúng vào phòng đi ngủ rồi bỏ về giường nằm. Anh thấy vậy cũng biết điều chủ động đi dọn dẹp mâm bát.

Anh khe khẽ bước vào, rón rén ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên người tôi.
- Vợ à!
Tôi giận, vùng vằng đẩy anh ra chẳng nói gì.

Rồi anh cứ ngồi bên tự nhiên kể lể cái chuyện ngoại tình của mình. Anh bảo cô gái kia là nhân viên mới đến công ty. Cô ta đặt vấn đề thẳng thắn muốn được lên cái ghế phó phòng kinh doanh đang bị trống nên cố gắng lấy lòng anh, thường xuyên chủ động hẹn anh đi ăn, đi uống café. Anh cũng đã nhiều lần từ chối nhưng cô ta không buông tha. Rồi anh cũng bị “vướng” vào tròng của ả chỉ vì không kiểm soát được mình chứ không phải đã hết yêu vợ con.

Tôi cứ giả vờ nằm ngủ, coi như chẳng nghe câu chuyện của anh. Anh thở dài nằm ghé xuống bên cạnh rồi vòng tay sang ôm tôi như thể đang muốn chuộc lỗi.

Tối hôm sau, cả nhà đang ăn cơm thì điện thoại anh có tin nhắn. Thấy tôi lừ mắt nhìn nghi ngờ, anh cũng thật thà mang điện thoại cho tôi xem.
- Anh à, em nhớ anh quá! Mình gặp nhau được không?

Chồng bối rối nhìn tôi 1 lúc, tính tắt điện thoại đi thì tôi bảo:
- Đồng ý đi!

Như hiểu ra ý tôi định làm gì, anh ngập ngừng hỏi lại.
- Ở đâu được?
- Hai người hay hẹn nhau chỗ nào thì đến chỗ đó! – Tôi gằn giọng.

Chồng run rẩy nhắn tin lại rồi nhìn tôi bảo:
- Em đừng làm gì quá đáng quá nhé!
- Anh còn biết lo cho người ta à?
Tôi cáu kỉnh quát lên, bỏ vào trong nhà thay quần áo.

Theo sự sắp đặt của tôi, anh sẽ đưa tôi đến chỗ hẹn trước rồi mới đi đón ả. Tôi giật mình khi thấy chồng chở mình tới trước cổng cơ quan anh.
- Ở đây á?

Anh nhìn tôi sợ sệt gật gù.
- Cũng biết đường chui rúc chỗ này để không bị phát hiện cơ đấy! Anh ghê thật!

Tôi tức anh ách nhưng vẫn cố kìm nén bản thân không để xảy ra xô xát lúc này. Người tôi cần lên mặt là ả ta chứ không phải chồng.

Tôi đi vào phòng làm việc của anh, nhẫn nại ngồi chờ họ trong đó.

Nghe thấy tiếng động, tôi hé mắt nhìn qua khe cửa. Thấy chồng và ả ta đang tay trong tay tình tứ bước vào, lửa ghen trong tôi cứ bốc lên ngùn ngụt.

Ả mặc trên người chiếc váy đỏ ngắn cũn cỡn, liên tục kéo chồng tôi sát người mình, hôn lấy hôn để, mặc cho anh cứ ngượng ngùng đẩy ra.
- Hôm nay anh sao thế? Không thèm em nữa à?
- Anh… anh đi vệ sinh đã! – anh ngượng líu lưỡi chống chế.
- Thế đi đi! Mau lên em chờ!

Ả vừa dứt lời, anh đã vội vàng chạy đi. Tôi chắc mẩm đã là thời cơ của mình nên bước ra.
- Cũng xinh đáo để đấy!

Ả thấy tiếng tôi, giật nảy mình quay lại nhìn.
- Cô… cô là ai?
- Là ai à? Là vợ của cái người cô đang muốn giật về mình ấy!

Thấy tôi gằn giọng, vẻ mặt đầy tức giận, ả luống cuống sợ hãi định bỏ chạy. Tôi liền lao ngay đến, túm lấy tay ả.
- Mày định chạy đi đâu? Không đợi anh ta về rồi cùng vui vẻ nữa sao?
- Chị ơi… em... xin chị tha cho em!
- Mày biết người ta có vợ con còn lao đầu vào, rồi nói tha là được à?

Tôi giận dữ xô ả 1 cái khiến ả ta ngã dúi xuống đất. Tôi cũng đã định chỉ đe dọa bằng lời cho ả ta sợ mà từ bỏ vì thú thật bản thân cũng chẳng ham hố gì chuyện đấm đánh. Ngờ đâu ả ta đứng dậy, có lẽ thấy đau nên liền trở mặt:
- Chị có chồng mà không biết giữ sao lại còn trách tôi?

Tôi ngớ người chưa biết nói sao thì ả ta cười khẩy:
- Nhìn chị thế kia anh ta không mê nữa là phải. Tôi xinh đẹp, quyến rũ nên anh ấy cứ quấn lấy tôi. Tôi đâu thèm phải lao đầu vào xin xỏ.

Tôi tức quá nổi khùng lên lao tới giật tóc ả. Cô ta cũng không vừa, hung hãn vung tay vung chân chống trả lại tôi. Trong lúc giằng co nhau, tôi dồn được ả vào sát cái máy photocopy của cơ quan chồng.

Tôi nắm chặt tóc ả trong tay, dúi đầu ả ta xuống cái máy, đưa giọng giễu cợt:
- Được rồi, chị hiểu rồi. Em xinh lắm! Chồng chị đêm nào cũng nhớ em. Để chị in cái mặt em ra mang về anh ấy ngắm cho đỡ nhớ. Đỡ phải đêm nào cũng lén lút chui rúc trên này.

Trong cơn cuồng ghen, tôi ép luôn cái nắp máy photocopy xuống, bấm nút loạn xạ. Ả ta vùng ra không được, liên tục giãy dụa.
- Chị ơi, em biết lỗi rồi. Xin tha cho em!

Tôi cứ 1 tay ép chặt cái nắp, 1 tay ấn ả vào trong, còn chân thì liên tục đạp vào người ả cho hả giận. Chồng tôi chắc cũng đã chứng kiến cuộc đánh ghen của vợ nãy giờ bên ngoài, thấy vậy vội chạy vào:
- Thôi vợ, dừng tay đi em. Như thế đủ rồi!

Tôi đưa mắt lườm anh không nói gì, cố giữ như thế thêm 1 lát nữa rồi cũng buông tay ra. Ả bước ra nước mắt ngắn dài, đầu tóc rối bù, không thôi khóc lóc.

Tôi ép cô ta ngay đêm ấy phải viết đơn xin nghỉ việc tránh để lửa gần rơm, đêm dài lắm mộng. Anh cầm tờ đơn run rẩy ký rồi đưa tôi về. Sau đợt đánh ghen đó, tôi cũng tự thấy mình cần phải chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, cần phải xinh đẹp để anh không chán nản mà ra ngoài tiếp tục cặp bồ nữa.

sT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep