Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ mê tín: cấm tân hôm mùng 1, chồng: anh sẽ là gà trống khỏa thân để ’cúng’ em

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 06/05/2018
Vợ mê tín: cấm tân hôm mùng 1, chồng: anh sẽ là gà trống khỏa thân để ’cúng’ em

Cấm không cho ân ái đêm tân tân hôn ngày mùng 1, ai ngờ chồng lại dùng chiêu gà trống khỏa thân để trị lại cô vợ mê tín khiến Lan vẫn không thể quên được.

Yêu nhau suốt 6 năm trời, cuối cùng thì Trung và Lan cũng về chung một nhà và ngủ cùng một giường.

Anh đã rất mong chờ đêm tân hôn của mình và cô vợ xinh đẹp, nóng bỏng sẽ diễn ra.

Có thể chẳng ai tin, nhưng với cặp đôi này thì đó là sự thật. Không phải vì Trung không ham muốn đòi hỏi người yêu mà vì Lan nhất quyết không cho, bắt chờ đến đêm tân hôn.

Thấy Lan nói vậy thì Trung đành ngậm ngùi nghe theo để chứng minh với Lan rằng anh thật sự rất rất yêu cô chứ không phải loại đàn ông dùng “não dưới” để yêu.

Thế rồi sau ngần ấy năm dài lê thê chờ đợi thì cuối đám cưới được diễn ra và đêm tân hôn cũng sắp đến.

Chẳng phải nói gì, cả hai vợ chồng đều vui mừng khôn xiết, lo lắng chờ đợi lần đầu với người mình thật sự yêu thương sẽ diễn ra thế nào?

Trung còn cẩn thận đến mức trong tiệc cưới anh chỉ dám uống một ít rượu để đêm tâm tân hôn đạt hiệu quả cao nhất.

Ảnh minh họa

Khi đã dọn dẹp, tắm xong thì cũng gần quá nửa đêm. Trong khi Trung hào hứng đợi giây phút mong chờ thì vợ anh lại phụng phịu:

- Đi ngủ thôi, em mệt mỏi buồn ngủ lắm rồi!

- Cái gì mà ngủ, còn chưa tân hôn, động phòng là ngủ sớm thế nào được. Không lẽ là chồng rồi em vẫn cấm triệt anh à?

- Em biết là còn thủ tục tân hôn. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mới nhớ ra nay là mùng 1 đầu tháng mà làm chuyện đó thì đen cả năm đấy. Anh chịu khó ngủ đi, qua hôm nay thôi, mai em bù cho gấp đôi.

- Nhưng người anh nóng phừng phừng hết lên rồi này, em lỡ đối xử với chồng mình như thế sao? Đời thuở nhà ai quan niệm như vậy bao giờ đâu!

- Sáu năm anh còn chịu được cơ mà. Cấm là cấm, không được làm gì em đâu đấy.

Nói rồi Lan leo lên giường đi ngủ mặc Trung uất ức, bực dọc, bí bách khắp người. Càng nghĩ càng tức, chả nhẽ đêm tân hôn lại ngủ chay thế này sao. Trằn trọc một hồi, Trung bỗng dưng nghĩ ra một kế sách tuyệt vời. Anh giả vờ đồng ý với vợ:

- Được rồi, chúng ta sẽ không làm gì, nhưng phải để anh ôm em ngủ cơ.

- Hứa nhé, chỉ ôm thôi đấy!

Trung mừng ra mặt vì biết cô vợ mê tín của mình đã dính bẫy tình anh sắp đặt ra. Trung nhanh chóng cởi hết quần áo, lao lên giường ôm chặt vợ. Anh phải áp dụng tuyệt chiêu gà trống khỏa thân để trị cô vợ mê tín nặng của mình.

Lan thấy chồng trần như nhộng thì hét lên:

- Anh làm cái gì vậy? Sao lại để thế này ôm em được?

- Kệ anh đi, anh quen ngủ nude như thế này cho thoải mái rồi. Em ngủ đi.

Nói thì nói vậy chứ thật ra Trung đâu có để Lan ngủ, anh ôm ấp, sờ soạng, đụng chạm các kiểu khiến Lan cứ bứt rứt mãi không ngủ nổi.

Trung cười nham hiểm vì biết chắc chắn vợ mình sẽ dính “mỹ nam kế” và sẽ sớm đầu hàng thôi. Gần 30 phút sau khi không còn chịu được nữa thì Lan thỏ thẻ:

- Anh cố tình làm thế đúng không? Cố tình quyến rũ lừa em chứ gì? Anh không mặc gì làm em cũng nóng hết cả người rồi đây này.

- Như vậy mới gã gẫm được em chứ… Vợ chồng mình yêu nhau đi. Anh khổ sở lắm rồi!

- Nhưng mà hôm nay…

Không để vợ nói hết câu Trung lao vào đánh liều đè ngửa vợ ra. Lúc đầu Lan cũng chống đối yếu ớt, nhưng sau đó cô ôm chặt lấy chồng đồng ý.

Vậy là đêm ấy nhờ chiêu gà trống khỏa thân Trung đã trị được cô vợ mê tín của mình kết quả bằng một đêm cháy bỏng rồi cả hai cùng lăn ra ôm nhau ngủ.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep