Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ nghiện facbook lên than thở đòi bỏ chồng vì bị quên sinh nhật, anh lạnh nhạt: Chiều ý em

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 14/07/2018
Vợ nghiện facbook lên than thở đòi bỏ chồng vì bị quên sinh nhật, anh lạnh nhạt: Chiều ý em

Tuy làm bên mảng IT nhưng Toàn chúa ghét mấy bạn trẻ sống ảo cả ngày vào facebook, đi đâu, làm gì cũng ‘cúng’ face. Rồi đúng như người đời nói “ghét của nào, trời trao của nấy”, anh rước trúng phải cô vợ “mê facebook hơn mê chồng”.

Lỡ lấy rồi nên đành chịu nhưng nhiều lúc anh cũng phát bực vì có những chuyện tế nhị như vợ chồng xích mích. Chồng ngủ “kéo gỗ” hay “bị viêm cánh’ đều được Lan đưa lên facebook.

Hôm vừa rồi là sinh nhật vợ 27 tuổi, Toàn bù đầu với công việc ở cơ quan nên quên mất. Đi làm về anh thấy trên bàn nước phòng khách cắm hoa nên mới hỏi:

- Hôm nay là ngày gì mà nhà mình cắm nhiều hoa thế?.

Lan nghe vậy không buồn trả lời, đi thẳng lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Anh chưa kịp tắm rửa thì Lan đã dắt xe ra khỏi cửa, lạnh lùng bảo:

- Em không nấu cơm đâu, anh tự túc, em ra ngoài.

Ảnh minh họa

Vợ vừa đi thì anh nhận được điện thoại của chị vợ:

- Vợ chồng em có gì phải đóng cửa bảo nhau. Lan mà có bị làm sao là chú phải chịu trách nhiệm đấy.

Toàn nghe xong không hiểu nên hoảng hốt gọi điện cho vợ mà điện thoại không liên lạc được. Bực mình, anh gọi lại cho chị vợ thì thấy bảo:

- Chú cứ lên facebook mà xem cái Lan nó đăng cái gì kìa.

Vội vàng vào facebook, đập vào mắt anh là dòng trạng thái Lan đăng cách đây 5 phút trước:

“Có người chồng nào lại vô tâm như chồng mình không? Đến bây giờ, mình nhận ra một điều, sự ngu ngốc nhất của đàn bà chính là tin vào đàn ông. Thà chọn một kết thúc buồn còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc”.

Và ngay dưới dòng trạng thái đó là hàng trăm lời bình luận từ những người quen có, xa lạ vào hỏi thăm.

Đã thế, trong các câu trả lời, Lan cứ lấp la lấp lửng khiến bàn dân thiên hạ mang ra mổ xẻ và suy đoán rồi chia sẻ tứ tung. Toàn phát bực vì vợ mê facebook đến phát điên rồi, anh nhắn bảo cô gỡ bài nhưng Lan không chịu thành thử ra lại cãi nhau.

Xung đột cứ thế kéo dài cả tuần rồi cũng đến tai bố mẹ chồng. Một cuộc họp gia đình diễn ra, ai cũng đứng về phía Toàn, chê trách Lan. Bố chồng Lan quát:

- Hai đứa sống với nhau được thì sống cho ra trò, đừng có làm trò cười cho thiên hạ. Bố mẹ sống với nhau từng này tuổi rồi mà những lúc cãi nhau còn phải đóng kín cửa, sợ con cái, hàng xóm biết. Đằng này, chúng mày cãi nhau mà khoe cho cả thiên hạ biết, bố mẹ không còn mặt mũi nào.

Từ sau hôm đó, Toàn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi về nhà, không khí căng đến ngạt thở. Không chịu được tình cảnh ấy, anh đưa đơn ly hôn.

Khi Tòa hỏi lý do, Toàn chỉ biết quay sang nhìn cô vợ nghiện facbook rồi nói:

- Cuộc sống của tôi bị xáo trộn hoàn toàn vì những dòng status của vợ. Tôi và cô ấy làm cùng công ty, bạn bè trên face book của cô ấy đa phần là đồng nghiệp của hai vợ chồng. Từ ngày sự việc xảy ra, đi đến đâu tôi cũng nhìn thấy sự chỉ trỏ, bàn tán về chuyện gia đình tôi. Thậm chí sếp còn gọi tôi lên nói tôi làm mất mặt cánh đàn ông.

Lan nghe thấy thế khự nự cãi:

- Chuyện chả có gì anh ấy cứ thích làm to. Thời buổi nào rồi lên mạng kêu ca có mấy câu thì có gì nào?

- 10 phút trước em vẫn còn đăng ảnh tòa án lên face hỏi dân mạng có nên tiếp tục với chồng không còn gì? Anh giúp em trả lời đây còn gì.

Nhận ra ánh mắt Toàn giờ đã không còn chút tình cảm nào với mình, Lan ngậm ngùi nhận ra sai lầm nhưng tất cả đều đã quá muộn.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep