Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ ơi cho anh vào ngủ chung giường nhé, ngoài này lạnh lắm vợ à!

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 01/04/2018
Vợ ơi cho anh vào ngủ chung giường nhé, ngoài này lạnh lắm vợ à!

Chúng tôi cưới nhau khi trong tay chẳng có nhiều tiền, nhà cửa còn đang phải đi thuê, mọi chi tiêu đều phải tự lực cánh sinh vì gia đình 2 bên cũng không có điều kiện trong khi anh thì chưa có công ăn việc làm ổn định. Thấy kinh tế chưa vững vàng, tôi muốn dừng việc sinh nở 1 vài năm.

Tiếng là vợ chồng son nhưng hai chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn. Trước đây khi yêu nhau anh thường rất hay nhường nhịn, thế mà khi lấy nhau về thì lại vô cùng bảo thủ, hơi 1 tí là không bằng lòng và luôn kiếm cớ để sinh sự với vợ. Từ ngày tôi chuyển sang làm nhân viên kinh doanh, phải đi tối ngày mới về nhà, anh lại còn thêm cái tính đa nghi khiến tôi khổ sở vô cùng!

Thời gian gần đây công việc ngồn ngộn nên tôi vô cùng mệt mỏi. Đêm đi ngủ, thấy chồng đưa tay sờ ngực mình, tôi lại ái ngại, vì đó thường là cử chỉ đầu tiên mỗi khi anh có nhu cầu. Tôi khẽ gỡ tay anh ra bảo:

- Đừng anh, hôm nay em mệt lắm!

Anh khựng lại trong giây lát rồi cũng rút tay ra, dỗi hờn bảo:

- Em đi ra ngoài cả ngày không sao, nhưng cứ về với chồng là lại kêu mệt.

Tôi giả vờ nằm ngủ, chẳng muốn tranh cãi với anh làm gì nữa vì tôi hiểu tính chồng, có cố cãi lúc ấy cũng không lại được.

Ảnh minh họa

Cách đây ít lâu, nhóm kinh doanh của tôi đón 1 thành viên mới tên là Phong, ít hơn tôi 2 tuổi. Là Trưởng nhóm nên tôi lại phải nhận kèm cặp thêm cho cậu ấy. Mỗi lúc Phong hẹn gặp khách, tôi đều phải đi theo để hỗ trợ, thế nên tôi thường xuyên về nhà muộn. Chồng thấy thế cứ hay hằn học. Tôi bực mình lắm nên cũng bảo:

- Em với Phong chỉ là đồng nghiệp thôi.

- Đồng nghiệp cơ đấy! - Anh đưa giọng giễu cợt.

Tôi không muốn vợ chồng lời qua tiếng lại với nhau nên chỉ bảo:

- Em nghĩ anh nên tìm hiểu kỹ trước khi thắc mắc chuyện gì đó với em.

Anh không nói gì, nhưng thái độ thì vẫn cứ lạnh lùng.

1 lần, cơ quan tổ chức liên hoan mừng Phong ký được hợp đồng lớn. Hôm ấy mọi người vui vẻ chúc tụng nhau khá nhiều rượu, đến lúc ra về trời lại đổ mưa to nên Phong ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà.

Tôi ngại lắm, cứ từ chối mãi nhưng cậu ấy không chịu. Nể quá, tôi cũng lên ô tô cậu ta. Lúc xuống xe, tôi sơ ý bị trượt chân suýt ngã. Phong nhanh ý đã đỡ ngay lấy tay tôi, mỉm cười bảo:

- Không sao chứ?

Tôi vừa cười vừa lắc đầu, cầm ô đứng chờ cho cậu ấy quay xe đi khuất mới trở vào trong.

Tôi vừa bước vào nhà thì anh đã gằn giọng:

- Vẫn còn biết đường về nhà cơ à?

- Em mệt lắm rồi, anh đừng gây sự nữa được không?

- Đi với bồ mệt là đúng rồi.

Anh đưa giọng mỉa mai rồi tiến đến đứng trước mặt tôi.

- Anh thôi đi! Không hiểu chuyện gì thì đừng có suy diễn! - Tôi tức tối gắt gỏng,

- Ngày nào cũng kè kè cạnh nhau, rồi còn đưa nhau về, ôm eo tình tứ, như thế mà còn bảo tôi suy diễn à?

Tôi không nói gì, toan bước về phòng thì bị anh giữ ngay lại.

- Anh muốn gì?

- Cô là của tôi, đã hiểu chưa? là của riêng tôi!

Anh quát lên rồi đột nhiên ôm xấn lấy tôi, hôn ngấu nghiến. Tôi khó chịu cưỡng lại, cố đẩy anh ra.

- Anh điên thật rồi!

Anh vẫn giữ chặt lấy vợ, tìm cách gỡ bỏ áo quần trên người tôi xuống. Tôi điên quá đưa răng cắn 1 cái thật mạnh vào môi anh.

Bị đau bất ngờ, anh bực bội tát bốp vào mặt tôi rồi cười khẩy rồi bảo:

- Đồ đĩ!

Tôi như chết điếng, đưa tay ôm 1 bên má nóng ran bỏ chạy về phòng nằm khóc.

Những hôm sau tôi xin nghỉ làm ở nhà phần vì không muốn mang cái mặt lằn 5 ngón tay anh lên gặp đồng nghiệp, phần vì cũng chẳng còn tinh thần để mà làm việc gì nữa.

Sáng hôm chủ nhật, Phong điện thoại đến cho tôi hỏi thăm, tôi bảo vẫn khỏe nhưng chẳng ngờ cậu ta lại tìm tới. Tôi sợ chồng nhìn thấy Phong sẽ không hay nên không dám mời cậu ta vào trong nhà.

Phong ái ngại nhìn tôi 1 lúc rồi rút ra cái thiệp mời đám cưới ra bảo:

- Anh chị cố gắng tới chung vui với bọn em nhé!

Tôi khẽ mỉm cười gật gù rồi giả vờ kêu bận để “đuổi” khéo. Phong vừa rời đi, tôi quay bước vào nhà thì giật mình nhìn thấy chồng đang đứng trước cửa. Thấy anh không nói gì, tôi bước qua mặt bỏ vào trong luôn.

Hình như anh đã hiểu tôi và Phong chẳng có chuyện gì nên sau hôm ấy không còn cáu kỉnh với tôi nữa mà luôn tìm cách để chuộc lỗi với vợ.

Tôi bắt chồng ngủ riêng kể từ hôm anh đánh mình. Tôi nằm trong phòng còn anh thì ngủ trên ghế sofa. Những ngày gần đây trời đổ lạnh, tôi nằm trong chăn ấm nhiều lúc cũng nghĩ đến chồng. Thú thật là giận anh lắm nhưng sâu trong thâm tâm vẫn cứ thấy thương.

Tôi khẽ mở cửa hé mắt ra phòng khách nhìn thì thấy anh đang nằm ôm gối co ro, vẻ cũng lạnh lắm. Tôi đã mấy lần định mang chăn ra cho anh, nhưng rồi cứ ôm ra đến nơi, nhìn thấy mặt anh lại thấy giận vô cùng. Tôi lại lẽo đẽo ôm vào trong, nghĩ bụng để anh rét mấy hôm coi như là hình phạt.

1 hôm, tôi đang nằm lướt fb thì anh gõ cửa.

- Này, mở cửa đi.

- Làm gì? - Tôi lạnh lùng nói.

- Anh… anh lạnh lắm. Cho anh vào trong với!

Thấy tôi chẳng đáp lại cũng không xuống mở cửa, anh lại bảo:

- Chỉ đêm nay thôi. Mai anh đi mua chăn rồi thì thôi không nhờ nữa!

Tôi bước ra mở cửa, đột nhiên anh nắm chặt tay, kéo tôi vào sát lòng mình.

- Vợ à, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa nhé.

- Lúc anh đánh tôi có thấy mình có lỗi không?

Tôi cay đắng nhìn anh đáp trả rồi cố vùng ra nhưng anh càng ghì chặt lấy.

- Lạnh rồi, để anh ôm cho ấm đi em!

Tôi im lặng chẳng đáp lại anh câu nào. Trông vẻ mặt ăn năn của anh lúc ấy, tôi cũng thấy có chút rung động, nhưng vẫn 1 mực không đồng ý. Thấy tôi vẫn còn tức, anh chẳng nói năng gì, buồn rầu bước xuống ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Chẳng hiểu đêm hôm anh ngủ kiểu gì mà sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy người nóng ran. Tôi liền gọi bác sĩ đến khám cho chồng.

- Anh nhà chỉ bị cảm lạnh thôi. Thời tiết này phải giữ ấm cơ thể mới khỏi được.

Thế rồi không còn cách nào khác, tôi đành để anh về phòng nằm cùng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng chẳng thèm đếm xỉa. Được đến hôm thứ 2 thì anh có vẻ đỡ hẳn.

Buổi tối, tôi về phòng thì đã thấy anh nằm trên giường từ lúc nào, người cứ run lên bần bật. Tôi cuống cuồng chạy đến sờ vào người chồng.

- Anh lại sốt lại à?

Đang giật mình vì thấy anh vẫn còn mát, tôi chưa kịp nói gì tiếp thì anh đã túm tay kéo tôi lên giường rồi nhanh chóng tủ chăn lại và ôm chặt lấy tôi.

- Không được ôm em thì anh sốt lại thật đấy!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep