Hai vợ chồng tính cách trái ngược nhau, nhiều lúc cũng hay chí chóe đủ thứ chuyện nhưng chẳng bao giờ giận nhau được quá nửa ngày, lại đâu vào đấy. Tình cảm sướt mướt như hai cục nam châm trái cực hút nhau vậy.
Em hay bị chồng chê cẩu thả, bừa bộn nên cứ tan làm là chồng về dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cùng vợ nên em cũng nhàn. Lắm lúc e hay bảo chồng:
- Hay mình đổi vị trí cho nhau đi, em làm chồng còn anh làm vợ. Nhìn anh giống bà vợ đảm đang 100%.
- Em lại còn đùa được hả? Lấy phải cô vợ như em, anh dở khóc dở cười đây. Làm việc nhà đi còn đứng đấy mà cười.
Em tính trẻ con, nên sau khi cưới cũng muốn kế hoạch một thời gian. Nhưng vừa được một năm đầu thì bố mẹ chồng nhắc nhở chuyện con cái nhiều quá nên em đành làm theo ý của ông bà.
Ngặt một nỗi, hai vợ chồng thả cả nửa năm liền không thấy có tín hiệu gì trong khi nhìn hai đứa đều khỏe mạnh, phơi phới. Lo sợ mắc bệnh gì về sinh sản nên em bắt chồng nghỉ làm một ngày để đi khám cho bằng được. Kết quả là cả hai đều bình thường, không có vấn đề gì hết.

Ảnh minh họa
Em với chồng lại dẫn nhau về nhà, đêm nào cũng hùng hục trên giường mà chẳng thấy tiến triển gì. Có ngày em mệt quá, chồng động vào người còn cáu lên:
- Hôm nay, vợ chồng mình nghỉ đi, thiếu 1 hôm chắc không chết được đâu. Ngày nào cũng làm chuyện đấy khéo em suy nhược mất. Con chưa thấy đâu mà em thấy mệt lắm rồi í...
Chắc do lo lắng chuyện con cái quá, chồng em đâm ra áp lực. Mẹ chồng em cứ mách có món ăn nào tốt cho việc thụ thai là anh ấy lại làm ngay rồi ép em ăn cho bằng được. Bỏ bao công sức là thế nhưng cứ tháng nào em cũng thấy kinh nguyệt đều đều (thi thoảng mới bị chậm vài ngày). Cứ đến ngày ấy, hai vợ chồng lại nhìn nhau thất vọng, mặt đứa nào cũng tiu nghỉu lại.
Rồi mấy tối liền, em thấy chồng cứ ngồi lì trước máy tính mãi đến nửa đêm mới đi ngủ. Đến ngày thứ 3 em mới tiến lại gần xem anh đọc cái gì thì hóa ra là cách xác định ngày rụng trứng:
- Sao anh lại biết mấy cái này thế? Mẹ bảo anh hả?
- Em đúng là… đàn bà mà cứ như đàn ông, không biết cái gì hết. Anh đọc để còn dạy lại em. Hai vợ chồng cùng nhau làm thì mới có kết quả được. Trước vợ chồng mình không có kiến thức nên chẳng được gì là thế.
Em hôn chồng một cái chụt vào má rồi cười tít mắt hạnh phúc. Không ngờ ông chồng của em cái gì cũng biết, cũng chu toàn như vậy. Ở bên anh, em chỉ muốn mình mãi mãi là một đứa trẻ, bởi chẳng bao giờ phải lo nghĩ điều gì. Mọi việc đã có anh gánh vác cả rồi…
Vợ chồng em lên kế hoạch sẽ bắt đầu “chinh chiến” kịch liệt vào ngày rụng trứng của tháng sau vì tháng này qua mất rồi.
Một đợt, hai vợ chồng em mới đi du lịch 3 ngày ở Đà Nẵng. Về tới nhà, đứa nào cũng mỏi nhừ người rồi, thế là tắm giặt rồi dẫn nhau ra quán gần nhà ăn cho xong bữa. 9h là tắt điện đi ngủ rồi, vừa đặt lưng lên giường đã thiếp đi ngay.
Đang ngủ ngon lành thì chồng e ngồi bật dậy, làm em giật nảy người nhìn đồng hồ mới có 1 giờ sáng.
- Anh làm sao thế? Anh ngủ mơ à?
Chồng em không nói không rằng vỗ vỗ vào má trong khi em đang lim dim quay lại giấc ngủ:
- Dậy đi vợ ơi, anh nhớ ra hôm nay là phải sản xuất em bé. May mà anh sực tỉnh đấy.
Em chẳng buồn mở mắt ra, đáp lại chồng bằng giọng uể oải:
- Để tháng sau đi chồng, chứ hôm nay em không có sức đâu.
- Không có cũng phải dậy. Anh không đợi được nữa đâu. Em tưởng mình em mệt chắc.
Dứt lời, chồng em cứ thế lao vào em. Em chẳng buồn cử động, cứ nằm im mặc cho chồng muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, chồng em nằm vật ra giường thở mạnh một cái:
- Ôi dào, mệt thế không biết. Con ơi, phải nhanh nhanh về với bố mẹ nhé chứ cứ thế này chắc bố chết mất thôi.
Một tháng sau, em bị quá mất mấy ngày nhưng thi thoảng em cũng hay bị chậm, mừng hụt mấy lần rồi nên lần này cứ để theo dõi thêm xem sao.
Chồng em thì cứ hối em đi mua que về thử. Em không chịu đi thế là anh ấy lầm lũi đi ra hiệu thuốc mua hẳn chục cái về đưa trước mặt em:
- Em đi thử đi, thử cả chục cái cho anh ngay. Nhanh lên.
Thấy mặt chồng nghiêm túc đến tội, em cũng chẳng nỡ trêu. Mang cả 10 cái vào thử. Một cái rồi hai cái đều hiện rõ 1 vạch đậm, 1 vạch mờ. Em cố thử thêm cái thứ 3 thì chạy như bay ra phía chồng:
- Chồng ơi, hình như em có rồi. Hôm em đọc trên mạng thấy các chị bảo 1 đậm, 1 mờ là có. Tại mình mới nên nó chưa rõ 2 vạch.
- Em thay ngay quần áo đi. Chồng chở ra viện luôn. Nhanh nhanh.
Siêu âm xong, bác sĩ phán một câu khiến cả 2 vợ chồng đều hét lên vì sung sướng:
- Có thai rồi nhé. Chúc mừng hai vợ chồng.
- Thật hả cô ơi?
- Thế không thật, thì cô lại dám đùa à.
Em thông báo tin vui này cho hai bên bố mẹ, ai cũng vui mừng hớn hở vì sắp có cháu bế. Tối hôm ấy nhà em có bữa liên hoan linh đình, nhưng tất cả đều do 2 mẹ và chồng em làm hết. Em chỉ cần ngồi hóng chuyện và nghỉ ngơi thôi. Cuối cùng sau bao công sức thì hai vợ chồng em cũng sắp được làm mẹ rồi. Em vui không tả siết, cứ mong ngóng từng ngày chờ con yêu ra đời các chị ạ.
St