Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ ơi, em đẹp thì đẹp, bớt bớt lẳng lơ nữa cho anh nhờ…

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 21/10/2017
Vợ ơi, em đẹp thì đẹp, bớt bớt lẳng lơ nữa cho anh nhờ…

Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, giờ đã có với nhau 2 cậu con trai, đứa lớn 5 tuổi, đứa bé cũng đã lên 3. Khi còn con gái, vợ tôi vốn là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thùy mị, nết na. Cũng chính vì thế nên tôi chết mê chết mệt em từ lần đầu gặp mặt.

Nhưng khi lấy nhau rồi, vợ tôi thay đổi dần dần tháng ngày, cho đến khi sinh đứa thứ 2 thì đúng là nhan sắc tụt dốc thảm hại. Vợ tôi sinh gần nhau nên thời gian đó chỉ ở nhà chăm con, người nồng nặc mùi sữa, tóc không chịu cắt, lúc nào cũng chỉ búi một cục ở sau gáy.

Đã thế cô ấy chẳng chịu giảm cân, sau khi sinh con lập tức béo lên không phanh, trông như già hơn tôi cả mấy tuổi. Chồng có góp ý thì cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói:
- Lúc con lớn rồi em sẽ thay đổi.
Vợ xấu đến nỗi tôi chẳng dám đưa đi đâu cả. Lúc nào cô ấy cũng mặc mấy bộ ngủ ở nhà với quần đùi ra đường, đầu tóc bù xù. Nói thật đi với vợ nhiều khi tôi thấy ngượng.

Tôi là dân kinh doanh, dù gì cũng làm sếp trong một công ty khá lớn. Mỗi lần liên hoan, gặp gỡ bạn bè mà đưa vợ đi thì xấu hổ, nên tôi hay rủ cô bạn cùng học thời cấp ba đi tiệc tùng cùng. Cô ấy còn trẻ và mãi chưa lấy chồng, người cứ đẹp phây phây ra. 

Ảnh minh họa

Chúng tôi thường xuyên nhắn tin trêu nhau:
“Ngày xưa, tôi cứ tưởng là ông chờ tôi, thế mà không phải.”
“Sao giờ bà mới nói.”
“Giờ đã muộn chưa nhỉ?”
“Quá muộn rồi, nhưng …”
“Nhưng cái gì? Hay là muốn cho tôi cơ hội hả?”

Chẳng hiểu vợ làm thế nào mà những tin nhắn đó chạy hết vào máy cô ấy. Các cuộc gặp giữa tôi với bạn vợ đều biết hết.
- Anh đã bảo anh không có gì, bọn anh là bạn thân hồi cấp 3 mà.
- Thân đến mức đưa nhau vào khách sạn đúng không?
- Không có, vào khách sạn là công ty tổ chức tiệc ở đó thôi…

Mặc dù tôi giải thích hết lời, cô ấy không nghe, nằm thức trắng một đêm. Sáng hôm sau vợ nói vẻ rất nghiêm túc:
- Em sẽ gửi con đi nhà trẻ, và bắt đầu làm việc trở lại.
- Em định làm cái gì?
- Làm gì em đều có kế hoạch cả rồi, miễn sao lúc anh có đi theo người khác thì em với con không bị chết đói là được.
- Em nói thế mà nghe được à.

Tôi há hốc mồm, cô ấy nói là làm, đi gửi con vào trường mầm non rồi gom hết vốn liếng, vàng bạc của hồi môn được nhà ngoại tặng ngày cưới bán hết. Rồi vợ tôi mở một tiệm chuyên chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Đó cũng chính là nghề mà cách đây mấy năm vợ tôi bỏ dở để ở nhà chăm con cái.

Chính vì làm công việc đó mà cô ấy có điều kiện chăm sóc mình nhiều hơn. Chỉ vài tháng sau khi ổn định cửa hàng, vợ tôi thay đổi một cách chóng mặt. Có lẽ vì lo lắng việc mở cửa hàng nên cô ấy gầy đi nhanh chóng, vóc dáng trở lại như trước.

Càng ngày, vợ càng đẹp ra, dù đã có 2 con nhưng nhìn đúng là “mòn con mắt”. Cô ấy nóng bỏng, ngọt ngào, da dẻ lại trắng trẻo, đi đâu là khiến cánh đàn ông nhìn theo đến đó.
Đã có lần tôi phải cứu nguy cho vợ, chẳng biết cô ấy làm thế nào mà khiến một ông chết mê chết mệt. Vợ anh ta đến cửa hàng chửi bới, làm ầm ĩ lên. Tôi phải ra mặt xin lỗi:
- Mong chị bỏ qua cho cô ấy, đừng làm ầm lên không hay lắm đâu!
- Anh về mà dạy lại vợ, đừng có để cô ta đi đong giai như thế.

Tôi giận vô cùng, hôm đấy về đã tát vợ một cái.
- Em học đâu ra cái thói đấy vậy. Giờ thì đẹp mặt rồi, để vợ người ta vác dao đến tận nhà nhỉ.
- Em không làm gì cả, chị ta hiểu lầm thôi. Em thề là em không có tình ý gì với ông ta hết.
- Không làm gì, chỉ đong đưa, cà chớn tí thôi nhỉ. Vứt, vứt hết mấy bộ váy này đi cho tôi.
- Anh đừng có động vào đồ của em!
- Tại sao thế?
- Bạn của anh có quyền đẹp, thì tại sao em lại không?
- Anh đã bảo, hồi đó anh với Ngân không có gì cả, bọn anh chỉ là bạn chơi thân nên trêu nhau thôi.

Từ cái buổi bị ghen tuông đó, tai tiếng về vợ không một ngày nào tôi không nghe. Người ta xì xầm gọi vợ tôi là “Loại đàn bà mất nết”. Cô ấy biết thừa nhưng kệ, vẫn cứ vô tư sống, mặc miệng lưỡi thiên hạ nói xấu mình đủ điều.
Không phải tôi không góp ý nhưng cũng chẳng có bằng cớ gì để mắng chửi vợ. Cô ấy chưa làm gì quá giới hạn, chỉ là cô ấy đẹp, khiến đám đàn ông bị hút hồn thôi.

Thú thực đến giờ phút này cô ấy khiến tôi cảm thấy không yên tâm chút nào. Cấm vợ giao tiếp với xã hội cũng không được. Vì giờ vợ tôi đã lột xác trở thành người phụ nữ hiện đại.
Tôi cũng thấy mình thật mâu thuẫn, lúc vợ xấu thì chê bai đủ kiểu, giờ vợ đẹp thì tôi lại nơm nớp sợ mất cô ấy. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao để vừa lòng chính bản thân mình, và vừa mắt thiên hạ nữa? Thôi trời đã cho, thì đành phải oằn mình sống bên một cô vợ đẹp thôi, chứ biết làm sao….

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep