Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ sếp treo luôn chiếc áo ngực của ả thư ký lên bảng tin công ty, đính kèm một lời nhắn khiến ả chết điếng

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 01/02/2018
Vợ sếp treo luôn chiếc áo ngực của ả thư ký lên bảng tin công ty, đính kèm một lời nhắn khiến ả chết điếng

Là một cô gái cao ráo, có thân hình nóng bỏng, cộng thêm gương mặt thanh tú cùng làn da trắng, Quỳnh Như luôn khiến cánh đàn ông phải ngoái nhìn ngẩn ngơ mỗi khi cô đi ngang qua.

Tốt nghiệp một trường Đại học có tiếng về chuyên ngành kinh tế nhưng Như chẳng mặn mà lắm với việc đi làm. Biết được mình có lợi thế về sắc đẹp, cô chỉ xem công việc như một công cụ để có cơ hội gặp gỡ nhiều người đàn ông có tiền, có địa vị trong xã hội.

Công ty mới là một nơi lý tưởng để Như thực hiện giấc mơ “lấy chồng giàu” . Mạnh Quân – một giám đốc trẻ, đẹp trai, phong độ chính là đối tượng tuyệt vời lọt vào tầm ngắm của cô. Như chẳng ngại việc anh đã là trai có chủ, một vợ hai con đuề huề. Chỉ cần thích, cô nhất quyết chinh phục. Gì chứ chuyện thất bại đến với cô chẳng dễ dàng gì. Đã từng có nhiều người đàn ông đổ rụp trước mặt cô mà cô không đoái hoài đến đó thôi.

Nghe đồng nghiệp trong công ty kháo nhau cậu trợ lý của Quân sắp sửa lên đường đi du học, Như khấp khởi mừng thầm. Thế thì còn khuyết một vị trí quá tuyệt vời để cô được ở gần Quân. Nghĩ vậy, Như lao đầu vào làm việc, cố gắng tìm hiểu và cống hiến nhiều sáng kiến mới cho công ty với hi vọng tạo được ấn tượng đẹp với sếp. Thật may, trong cuộc họp cân nhắc chọn lựa, tên cô đã được xướng lên trước sự đồng thuận của nhiều đồng nghiệp. Chỉ đợi có thế, cô nàng nhanh chóng lập kế hoạch đưa sếp vào tròng.

Khi mới đến làm ở công ty, Như đã nghe thấy nhiều người khen Quân là người đàn ông đứng đắn, biết chừng mực chứ không có máu dê xồm như những vị sếp khác, đã thế lại chiều vợ, yêu con. Cô thì không tin có người đàn ông “ngoan” thật sự chỉ là họ chưa có cơ hội để “hư” mà thôi. Nghĩ vậy, cô càng tìm cách sán đến anh nhiều hơn.

áo lót

Ảnh minh họa

Từ ngày được lên làm trợ lý của Quân, hôm nào đi làm Như cũng diện những bộ váy nhằm khoe được hết “vốn tự có” của mình. Từ những chiếc đầm khoét cổ sâu gợi cảm cho đến những bộ váy ren mỏng. Nhưng dường như sếp của cô chỉ chúi đầu vào công việc, chẳng mảy may bận tâm đến cô trợ lý nhạy cảm ở bên. Suốt một tháng đi làm được gần gũi sếp, Như cố tình ý ve vãn đủ kiểu mà Quân không có động tĩnh gì. Cô nàng bắt đầu thấy nóng mặt, thầm nghĩ phải tự tạo cho mình cơ hội thì mới mong thu về được phần thắng.

Hôm ấy, Như cùng sếp đi ký hợp đồng. Xong việc thì trời đã tối, lại đổ mưa giông nên anh đề nghị đưa cô về. Về đến nhà, Quân bước ra mở cửa. Như giả vờ say khướt lướt, kêu đau đầu rồi ngã xuống đất. Thấy vậy, Quân đành dìu cô lên phòng.

Quân đưa Như vào phòng khách, đặt cô ngồi xuống ghế rồi hỏi:

- Em có sao không?

- Em không sao, cảm ơn anh!

- Được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Anh về đây.

Quân quay lưng định ra về, Như liền chạy ngay tới ôm anh từ phía sau.

- Kìa anh, khoan đã!

Vừa nói, cô nàng vừa nhanh chóng đưa tay vào trong áo của Quân, vuốt ve. Quân tỏ vẻ khó chịu, vùng tay Như ra, quay lại nhìn cô rồi bảo:

- Em say rồi.

- Không, em chưa say. Quân à, em yêu anh!

Mặc kệ Quân bối rối chưa biết phản ứng sao, Như nhanh chóng ôm lấy anh, hôn vội vàng. Những động tác ve vuốt điên cuồng của cô khiến Quân giật nảy mình. Không nói thêm câu nào, Quân bỏ về luôn. Như bực mình ngồi thụp xuống ghế sopha bực bội.

Làm đủ trò mà vẫn “xôi hỏng, bỏng không”, Như ức chế lắm. “Đã thế tôi cho anh nếm mùi lợi hại.” Cô quyết làm liều, tìm cách chia rẽ hạnh phúc gia đình của Quân để trả thù.

Lợi dụng lúc Quân ra ngoài, Như lén bỏ một chiết áo lót của mình vào túi áo khoác anh. Tối hôm đó, cô cố tình giả vờ nhắn tin nhầm sang máy của vợ sếp: “Sao lại cầm áo của em về? Chị nhà thấy được thì chết!” Cô nằm dài trên giường, hí hửng nghĩ đến cảnh vợ chồng Quân cãi cọ vì ghen.

Hôm sau, Như mặc một bộ váy mới đến công ty, đánh thỏi son đỏ mới mua trông rất gợi cảm để mong “vỗ về” sếp. Ai ngờ vừa bước chân vào cửa mọi người đã nhìn cô cười cợt, chỉ trỏ. Cô còn nghe cả tiếng thì thầm: “Đấy, đã bảo rồi mà, ngày nào cũng ăn mặc như thể đi “bán thịt” để đi làm thì kiểu gì cũng là loại đàn bà lẳng lơ."

Đang bối rối không hiểu có chuyện gì, cô giật thót tim khi nhìn thấy chiếc bảng tin đặt chềnh ềnh ngay giữa văn phòng. Chiếc áo lót mà cô nhét vào túi Quân nằm chễm chệ ở đó kèm theo tờ giấy với dòng chữ: “Chồng của tôi làm ở công ty này, tôi đã tìm thấy thứ này của một đồng nghiệp trong túi anh ấy. Nhân tiện tôi đăng hình của cô ta lên để mọi người biết đường phòng tránh.”

Không ngờ vợ của Quân lại “chơi” Như một vố đau như vậy. Muối mặt, Như chạy nhanh đến giật cái hình của mình xuống, tức tốc rời đi ngay. Hôm sau, người ta không thấy Như đi làm lại nữa. Cô trợ lý không những chưa thể biến giấc mơ thành hiện thực mà còn mất cả chì lẫn chài.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep