Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ vừa đi vắng, bạn thân đã lột áo quyến rũ chồng - Ai ngờ ít phút sau, ả chạy trối chết

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 09/04/2018
Vợ vừa đi vắng, bạn thân đã lột áo quyến rũ chồng - Ai ngờ ít phút sau, ả chạy trối chết

Kiều tự hào về chồng lắm, đi đâu, gặp ai cô cũng khen lấy khen để về anh. Kiều hay khoe cũng phải bởi Nam - chồng cô không những trẻ trung, đẹp trai mà còn thành đạt, hiện đã làm phó giám đốc một công ty tư nhân lớn.

Có thể nói trong đám bạn thân thiết từ hồi đại học, Kiều là người may mắn lấy được chồng tài giỏi nhất. Không ít lần, mấy cô bạn chưa chồng tỏ ra ghen tị với Kiều, ao ước có được anh chồng hoàn hảo như cô. Kiều thấy vậy thì càng phổng mũi tự hào...

- Kiều này, chồng mày vừa giỏi vừa đẹp, mày không sợ mất à? - Hiền, bạn thân của cô hỏi.

- Ôi dào, tao chả sợ. Tao yêu ông Nam 4 năm rồi mới cưới, tao lạ gì tính nết ông ấy. Nam nhà tao chung thủy lắm.

- Mày cứ nói thế chứ biết được à? Càng mấy thằng trí thức như chồng mày mà đi ngoại tình thì càng che giấu giỏi. Chồng mày là phó giám đốc, vơ bừa cũng phải chục em xin chết ấy chứ. Mày cứ chủ quan đi rồi thể nào cũng có ngày mất chồng!

- Chắc không đâu, anh Nam không phải người như vậy...

Nghe bạn nói, Kiều không tin lắm nhưng cũng thấy hơi sợ. Mấy lần liền đến công ty chồng, đúng là Kiều thấy không ít nhân viên nữ nhìn anh với ánh mắt hau háu nhưng mà Nam chẳng thèm liếc mắt nên Kiều rất yên tâm.

bạn thân dụ chồng

Ảnh minh họa

Nhưng giờ nghĩ lại, đấy là lúc có mặt cô nên anh như vậy, giả sử cô không có ở đấy thì anh liệu có xiêu lòng rồi quên mất vợ?

- Mày ơi, thế tao phải làm sao thì mới biết ông Nam có chung thủy với tao không? Mày nói làm tao cũng hơi lo...

- Để tao nghĩ xem... À, hay là mày thử thuê em nào xinh đẹp, nóng bỏng về thử chồng xem?

- Không, điên à? Thuê xong rồi chẳng may nó cướp chồng mình thật thì sao...

Đang nói đến đấy, tự dưng Kiều sững lại, cô nhìn chăm chăm vào cô bạn thân của mình. Nếu mà đi thuê người ngoài thử chồng thì chẳng thà thuê luôn “người nhà” thử cho đỡ lo. Xem kìa, mặt Hiền không chỉ xinh mà dáng người còn nóng bỏng, đẫy đà. Hiền lại là bạn thân bao nhiêu năm, nên chắc chắn thử là thử, không có chuyện cô ấy nhân cơ hội cướp chồng cô.

Nếu mà Hiền chịu giúp thì tốt quá còn gì – Kiều nghĩ thầm trong bụng! Thế là cô bắt đầu tỉ tê với bạn:

- Này, thuê người ngoài tao sợ lắm, hay là mày giúp tao luôn đi.

- Tao á? Không, điên à? Tao sang nhà mày chơi suốt, có lạ gì ông Nam đâu mà quyến rũ ông ấy! Không, tao không làm đâu...

- Giúp tao đi, chính vì mày là người quen nên mới dễ đối phó. Mày cứ bảo là hay sang chơi rồi thích ông ấy từ lúc nào không biết, nghe hợp lý quá còn gì? Giúp đi, chính mày khơi ra trò này còn gì?

Thế rồi Kiều cứ năn nỉ ỉ ôi bạn mãi. Hiền vì trót xúi bạn cái trò thử này nên giờ đành phải nhận lời giúp bạn. Hai cô nàng bắt đầu ghé tai bàn tính kế hoạch thử độ chung thủy của Nam.

Y như kế hoạch, sáng thứ 7, Kiều vừa xách hành lý ra khỏi nhà thì Hiền đã có mặt trước cửa nhà cô trong chiếc váy trễ vai sexy đến nghẹt thở.

Kiều ngồi ở quán cafe cách nhà một đoạn để chờ, lòng lo lắng thấp thỏm không biết tình hình ra sao, liệu chồng mình có đổ ngã trước cám dỗ?

Mới được 5 phút, chưa kịp nôn nóng thì Kiều thấy bạn gọi điện, cô liền cuống quýt nghe máy.

- Mày đang ở đâu? Về ngay đi, tao đang phải trốn chồng mày trong nhà tắm đây! Về cứu tao!

- Trời ơi, có chuyện gì vậy?

- Đừng hỏi nữa về ngay đi!

Trước khi Hiền cúp máy, Kiều nghe tiếng “bộp bộp” rõ to như tiếng ai đó đang đập mạnh vào cửa. Thế là cô vội phóng xe về, xông ngay vào nhà xem có chuyện gì xảy ra.

Lao vào phòng tắm, Kiều thấy chồng mình đang đập cửa, mặt phừng phừng giận dữ, còn phía bên trong, giọng Hiền gào toáng lên:

- Không phải như anh nghĩ đâu, để em giải thích...

Kiều vội vàng gọi chồng:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Sao em lại ở đây, anh tưởng em đi công tác cơ mà? – Nam thấy vợ thì ngẩn người ra hỏi.

- Em đang đi thì nhận điện thoại của cái Hiền, nó bảo em về cứu nó. Có chuyện gì thế ạ?

- À, cô bạn tốt của em ấy à? Cô ta định nhân lúc em không ở nhà rồi trơ tráo bày trò quyến rũ anh đấy!

Anh đã bảo em bao nhiêu lần phải chọn bạn mà chơi rồi, giờ thì em sáng mắt ra chưa? Nãy anh tức quá, định lao vào tát cho cô ta một cái thì cô ta nhanh chân chạy vào nhà tắm rồi khóa cửa lại...

- Kiều ơi, cứu tao! Giải thích với chồng mày đi...

Nghe những lời chồng nói, rồi ngó qua cánh cửa nhà tắm, Kiều vừa mừng vì chồng chung thủy lại vừa lo không biết giải cứu bạn thế nào? Cuối cùng cô quyết định nói thật.

- Hiền không phải loại người như thế đâu anh. Là em giả vờ đi công tác rồi nhờ cô ấy thử lòng anh đấy. Hiền ơi, mày ra ngoài đi.

Vừa nghe thấy bạn gọi, Hiền vội mở cửa rồi chạy ra ngoài nấp sau lưng bạn. Thôi, từ giờ cô xin chừa, chẳng bao giờ dám giúp người ta thử thách chồng nữa!

Về phía Nam, nghe vợ nói vậy thì sốc lắm, anh vội hỏi lại:

- Em nói vậy là sao? Hóa ra toàn bộ trò này là do em bày ra à? Em không tin tưởng anh à?

Thấy chồng giận, Kiều vội vàng xin lỗi anh và hứa rối rít từ giờ sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Kiều bảo cô làm vậy cũng chỉ vì quá yêu chồng mà thôi. Thế nhưng Nam vẫn giận lắm, anh bỏ vào phòng ngủ, đóng chặt cửa, chẳng thèm nói với vợ câu nào!

Đến tậm 3 hôm sau, Nam mới hết giận rồi đáp lại lời vợ, nhưng anh cũng không quên cảnh cáo:

- Từ giờ em phải hoàn toàn tin tưởng vào đạo đức của chồng em đấy. Thêm một lần thử nữa là anh đi ngoại tình thật luôn cho em xem...

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep