Ghét đứa con dâu phố nhưng nghèo rớt mùng tơi, đám cưới xong hết thay vì cho con dâu nghỉ thì bà Thu lên phòng gõ cửa:
– Cô làm gì thế ra đấy tôi bảo cái này.
– Dạ, con đang thay váy cưới, mẹ chờ con chút.
– Cô, xuống dưới sân rửa sạch sẽ 45 mâm bát đĩa cho tôi!! Đừng có mà mượn cớ này nọ ngủ đến chiều mới dậy nhá. Làm dâu rồi thì phải biết theo nhà chồng, cấm cãi.
– Dạ, con xuống rửa đây ạ.
Không dám trái lời mẹ chồng. 1h trưa màu hè nắng oi ả, ở quê lại không có mái che Hằng (con dâu) đội nón cầm ghế ra sân giếng rửa bát. Thế nhưng vừa đặt mông xuống bà Thu đã quát:
– Đứng dậy, ngồi xổm mà rửa bát. Đưa cái ghế đây tôi vào ngồi bóc phong bì.
– Dạ, con gửi mẹ ạ.
Bà Thu giằng cái rồi vết bịch cái xuống nền nhà khiến Hằng giật mình hoảng sợ. 1 mình cứ hì hục ngồi rửa cả núi bát đĩa không dám kêu nửa lời. Thế nhưng mới rửa được 15 mâm bát thì Hằng nằm lăn ra đất ngất và máu chảy đầy xuống sân. Đi trả đồ cưới về, thấy vợ nằm trên vũng máu thế Tuấn vội vàng đưa vợ đi cấp cứu.

(ảnh minh họa)
Ngồi ngoài lo lắng chờ đợi cùng mẹ, lát sau bác sĩ đi ra tuyên bố:
– May là đưa cô ấy đến đây kịp không là chết cả 2 mẹ con rồi. Đáng tiếc đứa bé không giữ được, chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được người mẹ thôi.
– Bác sĩ, con tôi… con tôi mất rồi ư?? Vợ tôi sảy thai??
– Xin anh bớt đau buồn, hãy trấn an vợ anh lúc cô ấy tỉnh lại.
– Tuấn, con Hằng có thai á?? Nó có chửa trước sao?? Con hư hỏng, mất nết này. Chắc gì nó đã phải con mày, mà mày đau buồn thế.
– Đủ rồi, mẹ hại chết cháu nội mẹ rồi đấy. Mẹ có biết rằng con là người khó con thế nào không?? Con đã thử rất nhiều lần Thu mới có thai và tụi con mới quyết định cưới. Vậy mà chỉ vì sự ghen ghét, ích kỷ mẹ bắt vợ con làm nặng, không cho cô ấy ngồi mà say nắng sảy thai rồi đấy. Từ nay về sau nhà ta sẽ tuyệt tự, tuyệt tự mẹ hiểu không??
– Cái gì?? Con khó có con như vậy sao?? Đứa bé là con của con??
– Tụi con đã phải nhờ đến y học mới có con, bác sĩ nói sau này tác động này có thể con không có con được nữa. Vậy mà mẹ, mẹ đã khiến mọi cố gắng của tụi con tan biến, hỏng bét hết. giờ nhà mình tuyệt tự rồi mẹ hài lòng chứ??
– Không thể như thế được, mẹ… mẹ… mẹ xin lỗi.
– Giờ mẹ xin lỗi thì đứa bé có sống lại được không?? Nếu mẹ không cay nghiệt, định kiến với Hằng thì mọi chuyện đâu đến mức vậy. Ngày cưới của con là ngày con con mất?? Đau đớn, đau đớn…
Tuấn vừa cười vừa khóc nhìn vào trong phòng cấp cứu. Bà Thu run rẩy, đứng không vững khi biết mình vừa làm việc không thể tha thứ được. Trời đất ơi, nhà bà sẽ tuyệt tự sao?? Nghĩ đến thôi, nước mắt bà trào ra. Hằng là đứa con gái tốt, hết lòng vì con trai bà vậy mà bà lại phụ lòng nó. Liệu từ giờ về sau con bé có tha thứ cho bà hay không đây??
Hằng tỉnh lại, bà Thu rón rén bước vào nhìn con dâu tiều tụy mà mãi mới thốt ra được câu này:
– Mẹ… mẹ… mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi…
– Mẹ tạm đừng xuất hiện trước mặt con nữa được không?? Con sợ, con không đủ kiên nhẫn để nói chuyện tử tế với mẹ đâu. Mẹ đi đi…
Nhìn con dâu, bà biết nó đang phải cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ vì mất con thế nào. Về nhà nằm vật ra giường bà khóc, hối hận tự trách bản thân. Bà đã sai, quá sai rồi.
Theo Thể thao xã hội