Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vừa đuổi vợ khỏi nhà, chồng sốc thấy sếp đăng ảnh cô lên Facebook: Đêm qua mình đã thuộc về cô ấy

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 05/07/2018
Vừa đuổi vợ khỏi nhà, chồng sốc thấy sếp đăng ảnh cô lên Facebook: Đêm qua mình đã thuộc về cô ấy

- Này, lần nào công ty liên hoan, họp mặt gia đình nhân viên cũng chẳng thấy cậu dẫn vợ đi cùng thế?

- Ôi, anh thông cảm, công việc của vợ em bận suốt, tuần nào cũng đi công tác chẳng mấy khi ở nhà…

Mỗi lần sếp với đồng nghiệp công ty hỏi tới vợ là Khang là tìm lý do lảng tránh. Bởi lâu nay trong suy nghĩ của Khang, Ly – vợ anh như một nỗi xấu hổ. Vợ người ta xinh đẹp, lộng lẫy đi tới đâu làm đẹp mặt chồng tới đó. Đằng này vợ anh lại là nhân viên vệ sinh trong khách sạn hỏi rằng làm sao anh dám giới thiệu về vợ cho bạn bè biết. Thành thử trước mặt mọi người anh toàn nói dối rằng vợ anh đang làm quản lý nhân sự cho một công ty nước ngoài, công việc bận rộn suốt chẳng có thời gian cùng chồng đi giao lưu tiệc tùng. Có như thế anh mới đỡ sượng mặt, vì dù gì anh cũng là trưởng bộ phận maketing, tương lai sáng sủa lắm chứ.

...

Đúng là bên ngoài, những người quen biết với vợ chồng Khang, nếu ai không thân thiết thì đều có chung câu hỏi, sao một người đẹp trai thành đạt như Khang lại có thể lấy một cô vợ như Ly, sự nghiệp không có, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi trội. Khang đi với vợ đúng là đôi đũa lệch về cả nghĩa đen với với nghĩa bóng. Song chẳng ai biết, sự nghiệp ngày hôm nay anh có được tất cả là nhờ có Ly.

Ảnh minh họa

Trước khi lấy Ly, Khang chỉ là một anh nhân viên giao hàng. Sau khi cưới, Ly quyết tâm nuôi chồng học thêm, 2- 3 năm trời ngoài làm nhân viên tạp vụ trong các nhà hàng, khách sạn, cô còn nhận giúp việc theo giờ cho người quen. Một mình cô gánh vác kinh tế, vun vén cuộc sống gia đình. Đến khi Khang học xong, đi làm, áp lực trong cô mới vơi đi được chút.

- Này, chồng mày làm kinh doanh, nhìn lúc nào cũng bảnh bao, đầu tóc bóng lộn thế kia mà mày lúc nào cũng tất tưởi với mấy cái giẻ lau nhà, không sợ mất chồng hả?

Bạn bè Ly không ít lần nhắc nhở cô làm đẹp giữ chồng nhưng khi ấy cô chỉ cười trừ. Bởi Ly tin, Khang sẽ không bao giờ làm cô thất vọng.

Thật tiếc đo chỉ là suy nghĩ ngây thơ của riêng Ly. Còn Khang, sự nghiệp của anh mỗi ngày một phát triển đồng nghĩ với những mối quan hệ xung quanh anh ngày càng mở rộng. Hàng ngày anh gặp gỡ tiếp xúc với không biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, quý phái lúc nào cũng má phấn, môi son nước hoa sực nức khác hẳn Ly, người lúc nào cũng thấm đẫm mồ hôi trong bộ đồ tạp vụ vương toàn mùi hóa chất cọ rửa vệ sinh, trăm ngày như một chẳng biết tới trang điểm là gì. Dần dần, Khang thấy chán vợ tột độ.

- Tránh xa tôi ra, người lúc nào cũng hôi hám. Nếu cô cứ để người bốc mùi thế này thì đừng có trách chồng đuổi vợ ra khỏi nhà.

Nghĩ chồng căng thẳng công việc mà khó tính hơn nên dù Ly có buồn tủi cũng cố gắng nhẫn nhịn, cố thay đổi vì chồng.

Những ngày sau, trước khi đi ngủ cô đều thay bộ đồ mới, đầu tóc gọn gàng, vậy mà Khang vẫn hắt hủi cô như thường.

- Tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi, nếu còn để người hôi hám thì đừng ngủ với tôi.

- Em… em vừa tắm giặt, người em đâu có hơi gì.

Mặt Ly ngắn tũn, tủi thân hỏi lại chồng.

- Cô suốt ngày sống bên mấy cái bồn cầu toilet, úp mặt vào đó, nên không phân biệt được mùi của mình đâu. Vừa nói, Khang vừa vùng vằng ôm gối sang phòng bên.

Rồi Khang bắt đầu tự cho mình quyền được hưởng thụ cái đẹp bên ngoài. Anh nghĩ, đàn ông có tiền, chuyện có gái đẹp ở bên là đương nhiên.

- Thì ra, anh chê bai em hôi hám bởi là vì anh đã có người đàn bà khác.

Ly đau đớn gào phát hiện chồng phản bội. Song thái độ của Khang khiến cô sốc hơn.

- Phải. Thì sao? Cô xem lại bản thân đi còn xứng với tôi không? Loại tạp vụ, cọ toilet như cô tôi chưa bỏ là may đó.

- Anh nói gì? Đúng là đồ vô ơn. Nếu không cọ toilet thì anh có được ngày hôm nay không?

Nhìn thẳng mặt chồng, Ly nghiến răng trong nước mắt.

- Tóm lại, nếu không chấp nhận được thì cô cứ việc viết đơn ly hôn. Tôi đây sẵn sàng ký.

Từng câu từng lời của Khang như mũi dao cứa nát tim Ly. Cô không thể tin mình đã hi sinh cả tuổi thanh xuân vì 1 người như Khang.

- Được, ly hôn thì ly hôn.

Ly đanh mặt.

- À, cô cũng vênh gớm. Nhà này tôi mua, cô đừng mơ chia chác.

Câu nói vô tình của Khang làm Ly hiểu rõ, cuộc hôn nhân của cô đã đến hồi kết. Ly gạt nước mắt về phòng kéo va li đi. Còn Khang thản nhiên quay mặt vào tường say giấc đến sáng, chẳng cần biết vợ đi đâu về đâu trong đêm tối.

Bẵng đi một tuần, Khang cứ vậy hả hê vui vẻ bên ả người tình chẳng thèm hỏi han tin tức về vợ. Đơn ly hôn anh đã gửi ra toà, chỉ một thời gian ngắn nữa anh sẽ chính thức được giải thoát khỏi nỗi xấu hổ đeo bám mình lâu nay.

- Cái gì thế này?

Nghỉ trưa, Khang lướt facebook trong phòng làm việc, bỗng mắt anh tối sầm với dòng status của sếp tổng: Đêm qua, mình chính thức thuộc về cô ấy.

- Chuyện quái gì thế này…?

Nhận ra người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang ngồi nâng chén giao bôi với sếp dưới ánh nến lung linh kia chính là Ly, đầu óc Khang quay cuồng. Khang bật dậy chạy sang phòng sếp.

- Sếp à, người phụ nữ ấy…

Khang lắp bắp chỉ vào màn hình điện thoại của sếp tổng.

- Ý cậu nói Ly – vợ sắp cưới của tôi hả?

- Vợ sắp cưới,… sếp… cô ấy là vợ em mà…

Mồ hôi trán Khang chảy ra thành dòng.

- Chẳng phải chính anh đuổi vợ khỏi nhà, bắt cô ấy ly hôn đó thôi.

- Nhưng,… sao sếp lại biết cô ấy,…

- Nói cậu nghe, tôi với Ly là bạn thanh mai trúc mã. Tôi yêu thầm cô ấy từ lâu, nhưng lên cấp 3 gia đình tôi chuyển vào Nam sinh sống từ đó mất liên lạc với Ly. Chính cái đêm cậu đuổi Ly ra đường, tôi vô tình gặp cô ấy ngồi khóc và mới hiểu hết về con người tồi tàn của cậu….

- Em…, sếp nghe em giải thích…

- Cậu im miệng, về phòng đi. Loai nhân viên bạc nhược như cậu tôi không thuê làm gì.

Bị buộc thôi việc trong tích tắc làm Khang đờ đẫn như kẻ mất hồn. Anh chợt nhớ tới Ly nên bấm máy. Giọng Ly ở đầu dây bên kia lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Phải, cũng may đêm ấy chồng tàn nhẫn đuổi vợ ra khỏi nhà mà tôi lại tìm được hạnh phúc. Từ nay tới hôm ra tòa, đừng gọi tôi làm gì.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep