Có vợ hiền con ngoan ấy vậy mà Tú chẳng biết thân biết phận. Anh chê vợ xấu xí, sồ sề như mẹ sề sau sinh. Ngược lại ả bồ của Tú thì lại xinh đẹp, 3 vòng thiêu đốt mắt đàn ông. Cứ thế Tú đắm chìm, say mê cô bồ đến lạc lối. Từ ngày cặp bồ anh thường xuyên vắng nhà, đánh chửi vợ không cần lý do.
Chịu đựng 1 thời gian dài, mãi sau này Lê mới biết chồng có bồ và anh làm những việc đó để khiến Lê uất quá phải ly hôn. Nhìn ả bồ trẻ ranh của chồng mà Lê cười khẩy, tức điên người. Loại như ả ta chỉ nhìn vào ví tiền của mấy lão già chứ yêu đương gì. Chồng cô là thằng ngu nên mới thế.
Và rồi điều khiến Lê ngạc nhiên hơn cả, khi đúng hôm vào facebook cô ả kia xem thì Lê thấy ả ta check in với chồng ở sân bay với dòng trạng thái: “Đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật với ông xã”. Sốc óc về điều này và biết chồng nói dối đi công tác để đi hú hí với con nhỏ kia Lê điên lắm. Thế nhưng sau những phút giây nóng nảy Lê lại nghĩ ra 1 diệu kế khá hay, vừa đơn giản lại hiệu quả cao.
Cô nhắn cho chồng 1 tin rồi tảng lờ không quan tâm gì đến chuyến du lịch của chồng và con giáp thứ 13 nữa. Vừa ngồi vào máy bay, thấy vợ nhắn tin:
– Anh đi hưởng tuần trăng mật với bồ vui vẻ nhé. Tôi ở nhà đang làm giấy tờ bán hết nhà cửa, cổ phần ở công ty giúp anh rồi. Hy vọng lúc anh trở về số 0, không tiền, không địa vị bồ của anh sẽ ở bên anh thắm thiết như bây giờ!!

(ảnh minh họa)
Đọc tin nhắn của vợ mà Tú sốc vô cùng, anh không biết vì sao vợ biết được mình đi hú hí với bồ thì ả bồ quay sang õng ẹo khoe:
– Em vừa đăng status chọc tức con vợ già của anh nè.
– Cái gì?? Cô giết tôi rồi. Con ngu!!
Đúng lúc đó máy bay thông báo chuẩn bị cất cánh, muốn về nhà ngay Tú vội giả vờ đột quỵ để được xuống máy bay. Vừa xuống máy bay, anh đã bắt taxi về nhà khẩn cấp mà bỏ mặc ả bồ ở sân bay. Hộc tốc chạy về nhà, thấy vợ đang xếp giấy tờ vào Tú vội hét lên:
– Cô bán tất cả mọi thứ của tôi đi rồi sao?? Cô điên à, đó là công sức 15 năm tôi cày cuốc mới có được đó!!
– Tôi bán rồi. Anh có vợ mới thì cũng phải để lại chút tiền cho tôi nuôi con chứ?? Giờ thì anh hãy dọn tới nhà cô bồ mà ở. Chúc 2 người hạnh phúc. Làm lại từ con số 0 cực lắm, nhưng tôi tin cô ta sẽ giúp anh giàu lên thôi.
– Trời ơi, vợ ơi là vợ.
Ôm đầu bất lực trước đòn hiểm của Hằng, Tú vội gọi điện than khóc với bồ:
– Em à, con vợ anh ở nhà bán hết cổ phần, nhà đất của anh đi rồi. Giờ anh tay trắng, em cho anh đến ở nhà em nhé.
– Cái gì?? Anh bị cô ta cuỗm hết tiền rồi ư??
– Ừ.
– Vậy thì mối quan hệ giữa chúng ta chấm dứt ở đây. Tôi có ngu đâu mà đi yêu, cho thằng không tiền, không nhà như anh ở nhờ. Thế nhá, đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa. Phí thời gian tôi yêu anh!!
– Em…
Chưa kịp nói câu gì thêm thì ả bồ đã dập máy chặn số Tú luôn. Nhận ra bộ mặt thật của bồ Tú tức lắm. Mất sự nghiệp, mất cả vợ và bồ Tú ân hận vô cùng. Anh ngồi thụp xuống nhà khóc thì Hằng bước tới bảo:
– Bị bồ đá rồi à?? Tôi biết anh sẽ có ngày hôm nay mà. Thôi, thương anh không nhà tôi cho anh ở nhà trong căn nhà này 3 tháng đấy. 3 tháng nữa chủ mới sẽ dọn đến ở. Mẹ con tôi đi đây.
– Hằng, anh xin lỗi em. Anh đã sai và thức tỉnh rồi. Ả bồ đó không hề yêu anh, cô ta chỉ yêu tiền của anh mà thôi. Cho anh cơ hội quay lại đi vợ.
– Anh thực sự thức tỉnh rồi chứ??
– Thật, lần này anh nhận ra nhiều điều lắm rồi.
– Mẹ… mẹ tha lỗi cho bố đi. – Thằng con 7 tuổi của Hằng năn nỉ cô.
– Thôi được rồi, vì con tôi sẽ tha thứ cho anh lần này và mua lại những gì đã bán giúp anh làm lại từ đầu. Nhưng có lần sau thì đừng trách tôi.
Tú sung sướng ôm lấy vợ mà cảm ơn rối rít. Sau bữa đó Tú thề không bao giờ ngoại tình mà chỉ chung thủy với vợ thôi. 1 lần anh sợ đến già rồi. Còn Hằng thì cứ cười thầm vì cái kế giả vờ bán cổ phần, nhà cửa của mình đã lừa được chồng và ai dè anh ta tin thật. Từ giờ thì Hằng sẽ nắm phần chuôi, chồng mà định chống lại cô chỉ có nước chết.
Theo Thể thao xã hội