- Ly hôn đi, cô còn muốn làm khổ tôi đến bao giờ nữa. Loại đàn bà vừa ҳấц vừa bất tài vô dụng như cô chỉ khiến tôi cảm thấy ҳấц hổ, nhục nhã mà thôi. Đời tôi, sai lầm lớn nhất là lấy cô và không bỏ cô sớm hơn.
- Aɴʜ vì người đàn bà khác, vì tiền, sợ ҳấц hổ về vợ mà đòi từ bỏ mẹ con tôi đến thế sao??
- Đúng vậy, tao muốn mày biến мấƫ đi càng sớm càng tốt con khọm già.
- Aɴʜ nói vậy thì tôi sẽ ly hôn. Aɴʜ sẽ phải hối hận vì quyết định này!!

(ảnh minh họa)
Nửa tháng sau vợ chồng Tuấn kéo nhau ra tòa, cả hai bên không níu kéo, không tranh giành tài sản nên tòa giải quyết rất nhanh. Ly hôn xong, bước ra khỏi tòa án Tuấn ném cho vợ 100 ngàn nhếch mép:
- Cầm tiền mà đi xe ôm về, coi như tôi bố thí cho cô vài đồng. Từ lần sau đừng đến tìm, ăn xin tôi bất cứ thứ gì cả. Với tôi, cô không khác gì con chó hoang ngoài đường đâu.
Vừa dứt lời chưa kịp nghe được câu trả lời thì có 1 chiếc xe sang bạc tỷ đỗ xịch trước mặt vợ và điều khiến Tuấn ngạc nhiên hơn cả là người lái xe đó bước ra cúi đầu chào vợ mình nhỏ nhẹ
- Dạ, mời phu nhân lên xe ạ, tổng giám đốc đang chờ ở nhà hàng rồi ạ.
- Đợi tôi chút. Chồng cũ à, giữ lấy 100 ngàn của anh mà dùng đi, giờ tôi tiêu tiền đô rồi không dùng tiền nhỏ như này đâu. Thôi, tôi bận rồi chào anh.
- Yến, cô đứng lại. Thế này là thế nào?? Sao cô lại là phu nhân, lại có xe sang đón cô chứ??
- Chắc anh không biết, tôi có người thương mới sau khi anh nằng nặc đòi ly hôn tôi. Aɴʜ ấy không những thương yêu tôi thật lòng lại còn rất giàu nữa. Aɴʜ ấy sẵn sàng từ bỏ tiền tài, sự nghiệp để có được tôi, làm mọi việc để tôi vui chứ không như anh.
- Em không thể có người yêu nhanh như thế được?? Em Ƥʜảɴ ßộı anh đúng không??
- Điều đó quan trọng và tôi phải trả lời anh sao?? Giờ tôi và anh là người dưng thì đừng nên tò mò về cuộc sống của người khác. Cảm ơn anh đã ruồng bỏ tôi, để tôi biết đến cảm giác hạnh phúc, được trân trọng với người khác là thế này. Cậu lái xe đi, muộn giờ rồi.
- Vợ à…
Chiếc xe sang đó rời đi, Tuấn nhìn theo vợ cũ mà lòng day dứt luyến tiếc vô cùng. Hóa ra vợ với anh là cơm thiu nhưng với kẻ khác lại là đặc sản. Giờ đây em được sống trong nhung lụa, được người khác yêu thương khiến Tuấn luyến tiếc vô cùng. Giá như anh không khinh thường vợ, biết trân trọng vợ thì anh đã không мấƫ cô ấy.Nhìn lại bao năm qua, từ nhà, xe, nội thất tất cả đều 1 tay vợ làm và sắm sửa ấy vậy mà Tuấn vẫn luôn coi vợ là kẻ vô dụng, coi thường cô ấy. Aɴʜ đã sai và мấƫ vợ thật rồi.
Theo BTS