Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Xin đừng lừa dối em!

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 16/11/2017
Xin đừng lừa dối em!

Ngay đêm đó, tôi về thẳng nhà bố mẹ đẻ. Tôi yêu anh nhưng tôi không thể vì tình cảm của mình mà gián tiếp gây ra một việc làm độc ác, ích kỷ được. Tôi thà mang tiếng một lần đò còn hơn sống cả đời trong sự day dứt....

- Hai đứa trông đẹp đôi quá nhỉ, lại còn độc thân cả, hay thử “bất chấp hết mà yêu nhau đi em”?
Câu nói của đồng nghiệp trong buổi tiệc liên hoan khiến tôi đỏ bừng mặt, nhìn Huân cười bẽn lẽn mà chẳng dám đáp lại lời nào. Huân đẹp trai, tài giỏi và rất tốt bụng. Từ ngày mới vào công ty được một tháng, tôi đã đem lòng thầm thương trộm chớ anh mất rồi.

Thấy anh lúc nào đối xử tốt với mọi người nên tôi không biết những cử chỉ, quan tâm anh dành cho mình có phải là tình yêu hay không. Tôi sợ bị người ta dị nghị khi “cọc đi tìm trâu” nên không dám tỏ tình mà hàng ngày chỉ âm thầm nhìn ngắm anh từ xa.

Một tối, tôi vừa đi làm về tới nhà thì thấy một người phụ nữ chừng tuổi mẹ tôi đang ngồi trong nhà vui vẻ trò chuyện với mọi người:
- Bác chào con.
- Dạ, cháu chào bác ạ.

Tôi đưa ánh mắt sang nhìn mẹ vì chưa nhận ra đó là ai thì mẹ tôi nhanh nhảu lên tiếng:
- Đây là cô Lan, bạn của mẹ. Cô ấy mới ở bên nước ngoài về nên tới chơi. Mẹ nghe cô ấy kể con trai cô ấy làm cùng công ty với con đó.
- Ô vậy ạ, anh ấy tên là gì thế bác?
- Nó tên Huân con ạ, làm bên này được 3 năm rồi. Con có biết nó không?

Ảnh minh họa

Từ đợt đó, mẹ Huân rất hay sang nhà tôi chơi và thường xuyên gán ghép hai đứa với nhau. Tôi mừng ra mặt nên cũng thuận theo luôn, không ngờ lại có sự trùng hợp chẳng khác gì trong phim thế này. Mấy lần hai đứa đi uống cafe, xem phim với nhau Huân cũng nói anh thích tôi và muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nữa.

Sau đó nửa năm, tôi vui vẻ gật đầu làm cô dâu của anh. Mẹ chồng tương lai quý tôi lắm, còn cho chúng tôi tiền chụp ảnh cưới và đặt sẵn vé máy bay cho chuyến du lịch Châu Âu một tuần. Ngày cưới, nhìn thấy tôi cười rạng rỡ trong chiếc váy trắng bồng bềnh, ai cũng nói tôi tốt số khi được gả vào nhà chồng vừa giàu có lại gia giáo, nề nếp, mẹ chồng phúc hậu.

Vì vui quá, tôi cứ kéo tay chồng đi hết bàn tiệc này đến bàn tiệc khác để chúc tụng mọi người. Tôi hồ hởi bao nhiêu thì anh lại trầm ngâm bấy nhiêu, khác hẳn với vẻ mặt thường ngày khiến tôi vô cùng khó hiểu:
- Anh làm sao thế?
- Chắc vì anh uống nhiều rượu quá nên vậy, không sao đâu.

Tửu lượng tôi vốn không tốt nên khi khách khứa vừa về hết, chồng liền dìu tôi lên phòng nghỉ ngơi luôn. Đặt lưng xuống giường, tôi ngủ thiếp đi chẳng biết trời đất gì nữa.

Chợt có tiếng chuông điện thoại khiến tôi nhăn mày mở mắt. Nhìn vào màn hình điện thoại, thấy số lạ tôi phân vân giây lát rồi bắt máy. Nhưng mãi 10 giây cũng chẳng có ai nói gì, chỉ có tiếng khóc thút thít, tôi đang định tắt đi thì...
- A lô, em là vợ mới cưới của anh Huân phải không?
- Đúng rồi, chị là ai vậy?
- Chị... chị là Loan - người yêu cũ của anh ấy, chị đang mang thai nhưng mẹ anh ấy nhất quyết không đồng ý cho bọn chị đến với nhau.
- Chị nói vậy là sao? Chị có con với anh ấy ư?
- Bọn chị yêu nhau 2 năm rồi. Mẹ anh ấy quyết cấm cản vì gia đình chị không môn đăng hộ đối. Giờ cái thai trong bụng chị 3 tháng rồi. Chị gọi cho em vì...

Chẳng kịp nghe hết, tôi cuống cuồng đi tìm chồng để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nhìn ngó khắp phòng khách, nhà bếp đều không thấy anh đâu. Chỉ có phòng bố mẹ chồng còn đang sáng đèn, tôi bước tới gần thì sốc nặng khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả gia đình chồng qua cánh cửa đang khép hờ:
- Con đã giải quyết ổn thỏa chuyện kia chưa?
- Mẹ... sao mẹ lại bắt con làm cái việc đó?
- Đừng hòng con bé ấy được bước chân vào cái nhà này. Con đưa số tài khoản của nó đây, ngày mai mẹ chuyển cho nó 100 triệu đi phá thai là xong chứ gì. Con lấy được cái Hương là phúc 3 đời rồi, cố mà giữ đi. Mẹ chưa thấy đứa con gái nào ngoan ngoãn, được người, được nết như nó đâu.
- Nếu mẹ muốn con sống với Hương cả đời thì nhất định phải đồng ý cho Loan sinh đứa bé ra và hàng tháng con sẽ chu cấp cho mẹ con cô ấy. Tất nhiên, chuyện này con sẽ giấu kín, không cho Hương biết.

Nghe hết mọi chuyện, tôi sững sờ chôn chân tại chỗ, nước mắt chảy như mưa. Tôi không ngờ cái gia đình tưởng sẽ hạnh phúc giờ lại bại lộ 1 bí mật đau đớn thế này. Dù yêu Huân nhưng tôi làm sao có thể sống với anh cả đời hạnh phúc trong khi không có tình yêu.

Đưa tay gạt đi nước mắt, tôi đẩy cánh cửa bước vào trong trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người:
- Con đồng ý cho anh ấy được có trách nhiệm với đứa bé kia mẹ ạ.

Tôi quay sang nhìn chồng, cố kìm nén để mình không yếu đuối:
- Em xin lỗi, em sẽ trả tự do cho anh. Nếu biết điều này sớm hơn, em đã không đồng ý làm đám cưới. Chị ấy vừa gọi điện cho em nói hết tất cả rồi.
- Sao, nó dám gọi cho con ư? Để mẹ dạy cho nó một bài học.

Mẹ Huân tức giận lắm khi biết chuyện, nhưng tôi bảo:
- Kìa, mẹ đừng làm thế, con không trách gì đâu.

Tôi ôm mặt chạy đi thì Huân chạy tới ôm lấy tôi, vẻ mặt đầy hối lỗi:
- Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Anh...

Tôi không đủ mạnh mẽ để đứng đó thêm một giây phút nào nữa, đành ngậm ngùi gỡ tay anh ra rồi lên phòng lấy đồ đạc.

Ngay đêm đó, tôi về thẳng nhà bố mẹ đẻ. Tôi yêu anh nhưng tôi không thể vì tình cảm của mình mà gián tiếp gây ra một việc làm độc ác, ích kỷ được. Tôi thà mang tiếng một lần đò còn hơn sống cả đời trong sự day dứt. Tôi còn trẻ và tôi tin rằng mình nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt, sẵn sàng dành cả cuộc đời để yêu thương tôi!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep