Sau đám cưới, Phong được vợ cung phụng, chiều chuộng chẳng khác gì một ông hoàng. Anh chỉ có việc sáng đi làm, chiều về nhà, cơm nước đã được vợ dọn sẵn để trên bàn mà không cần phải động tay vào bất kì việc gì. Được bạn bè, hàng xóm khen vợ đảm Phong cũng nở hết cả mũi, hãnh diện về Hoa vô cùng.
Duy chỉ có một điều, sống chung một nhà Phong mới biết vợ mình có một sở thích chẳng giống ai. Cái sở thích ấy khiến anh không thoải mái chút nào. Vợ chồng son, đáng ra chuyện ấy phải đều đều thế mà giờ đến nhìn Phong cũng chẳng buồn nhìn vợ chứ nói gì tới việc chạm vào người cô ấy.
Nguyên nhân ư, đó chính là việc Hoa thích khỏa thân khi đi ngủ. Tối nào cũng thế, trước khi đi ngủ là y như rằng cô ấy cởi hết đồ rồi leo lên nằm cạnh chồng. Lẽ ra Phong phải thấy hào hứng với việc làm đó của vợ nhưng với anh hình như nó bị ngược tác dụng thì phải.
1,2 lần đầu Phong còn tưởng vợ mình làm thế để khơi gợi hứng thú cho chồng. Nhưng không, cô ấy lên giường rồi 5 phút sau là lăn quay ra ngủ chẳng biết trời đất gì nữa.
Dù đã là vợ chồng, chẳng còn ngại gì nhau nữa nhưng Phong không thích vợ mình cứ ‘phơi’ ra như thế. Có những bộ quần áo ngủ cực kì hấp dẫn, mặc vào nhìn quyến rũ. Đâu phải cứ không mặc gì như các cô hotgirl thời nay mới được gọi là ngon nghẻ đâu.

Ảnh minh họa
Phong nghĩ phụ nữ nằm bên cạnh đàn ông nên bị ngăn cách bởi lớp vải mỏng, có như thế mới cuốn hút. Không ít lần anh góp ý nhỏ nhẹ với vợ nhưng cô ấy vẫn bảo thủ:
- Anh nghĩ em nên đi mua vài bộ đồ ngủ!
- Em không thích, như thế mới thoải mái. Vả lại đi ngủ mặc quần áo không tốt cho sức khỏe.
- Thì anh có nói em phải mặc đồ bó sát đâu. Anh thấy có mấy cái váy cũng đẹp lắm. Hay anh mua cho em nhé.
Hoa cau có bước ra ngoài chẳng thèm nghe chồng nói tiếp. Rồi vì chuyện này mà cô ấy không nói chuyện với chồng cả mấy ngày liền nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Sự bảo thủ của vợ khiến Phong khó chịu và cũng chẳng còn hứng thú khi nằm cạnh cô ấy nữa.
Ngày Hoa mang bầu, Phong cũng chẳng dám đả động gì tới chuyện này vì hễ trái ý một tí là Hoa khóc lóc. Phong đọc trên mạng rằng mẹ mang thai mà khóc thì ảnh hưởng không tốt tới em bé nên anh cũng sợ lắm. Anh chỉ mong rằng khi sinh con xong vợ sẽ thay đổi trong cách sinh hoạt.
Thế mà sau khi sinh được 2 tháng, Hoa kết thúc thời gian ở cữ mang con lên Hà Nội với chồng. Mẹ chồng Hoa không yên tâm nên định bụng lên chăm cháu thêm một thời gian nữa, đợi cho cháu cứng cáp hơn chút rồi về.
Thế rồi, một chuyện bi hài xảy ra khiến Phong chẳng biết chui mặt vào đâu. Mấy đêm liền, thằng cu cứ quấy khóc nên Hoa cũng chẳng được chợp mắt từng ấy thời gian. Thấy con dâu phờ phạc, mẹ chồng cô ngỏ ý:
- Hay là đêm nay cháu có đói thì mẹ cho cháu uống thêm sữa ngoài. Mấy nay con vất vả rồi để mẹ trông thay cho.
Cả nhà đang ngủ ngon lành thì 2h sáng, thằng bé khóc ngằn ngặt. Mặc dù được bà nội cho uống sữa rồi nhưng vẫn không nín. Bà vội bế cháu sang gọi phòng con dâu. Thế là đúng 5 giây sau, cả mẹ chồng lẫn con dâu đều đỏ mặt ngượng ngùng khi thấy Hoa trong bộ dạng tồng ngồng chạy ra bế con. Bà có cứ nghĩ rằng hai vợ chồng con trai đang "dở việc".
- Ôi....mẹ...mẹ xin lỗi. Hai đứa cứ tiếp tục đi.
Sau sự việc dở khóc dở cười ấy, Phong đã nói chuyện thẳng thắn với vợ:
- Anh nghĩ em nên xem lại thói quen của mình đi! Giờ có con rồi, lại có mẹ ở đây, không tiện đâu.
Thấy Hoa chẳng nói gì, cứ cúi mặt xuống Phong cũng đoán được rằng vợ đã nhận ra sự bất cập rồi nên liền chạy ra ngoài mua 3 bộ váy ngủ cho vợ. Tối ấy, thấy vợ cứ hì hục lôi trong tủ ra mấy bộ quần áo cũ ngán ngẩm. Phong hớn hở đưa túi đồ trước mặt vợ:
- Em nhìn nè. Xem anh mua cho em cái gì đây.
Mắt Hoa long lanh lên như bắt được vàng hôn cái chụt vào má chồng:
- Em cảm ơn chồng yêu. Từ giờ em sẽ mặc đồ đi ngủ. Anh yên tâm rồi nhá.
Đêm ấy, nhìn vợ nằm bên cạnh trong bộ váy mới Phong thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Anh cười tủm tỉm rồi nghĩ thầm:
- Vợ cứ nửa kín nửa hở thế kia có phải là quyến rũ hơn gấp ngàn lần không.
St