Không hiểu sao cái đường tình duyên của tôi nó lận đận mãi, mặc dù cũng qua nhiều mối tình rồi nhưng chẳng đi đến đâu. Tôi đâu có kén chọn.. Có lẽ là vì công việc bận rộn quá, tôi chẳng có thời gian ra ngoài tìm bạn gái yêu đương, hoặc cũng do định kiến của tôi về phụ nữ.
Bố mẹ tôi không ngày nào là không goi điện hỏi thăm. Sau chuyện ăn uống, công việc thì chắc chắn không thể thiếu chuyện: “Bao giờ con lấy vợ cho mẹ bế cháu đây”.
- Tết dẫn bạn gái về nhé. Đừng có nói là không có. Không có cũng phải có.
- Mẹ ơi con về một mình cũng được mà..
- Dẫn cả trâu cả nghé về càng tốt.
Tôi đau đầu không biết làm thế nào để kiếm được người yêu. Một hôm đang đi trên đường thì tôi nảy ra một ý định khá điên rồ. Tôi gọi điện theo số 1 em làm gái trên mạng, định... thuê về giả làm người yêu:

Ảnh minh họa
- Mai nghe ạ.
- Tôi muốn thuê người yêu, 5 triệu/ngày.
- À, anh...
Đầu dây bên kia định nói gì đó, sau đó ngập ngừng rồi mới trả lời:
- Anh muốn thuê với điều kiện thế nào ạ?
........................
Chúng tôi gặp nhau ở 1 quán cafe. Mới đầu tôi giật mình, cô nàng này đâu có giống ảnh trên mạng nhỉ? Hay là nhầm người? Vội hỏi lại cho chắc thì cô ngập ngừng rồi cúi đầu:
- Thật ra em cũng tên là Mai. Hôm ấy chắc là anh gọi nhầm số, run rủi thế nào lại nhầm sang số của em. Em cũng đang cần tiền, nên muốn nhận đóng giả làm người yêu luôn.
Tôi vội vàng xem lại thông tin của Mai “thật”, tra lại số mới phát hiện mình bấm nhầm số cuối từ 5 thành 6!
- Em cần tiền làm gì?
- Mẹ em đang ốm nặng, cần 20 triệu để phẫu thuật mà nhà em lại không có nhiều tiền đến thế.
- Nhưng xong việc này em vẫn thiếu 15 triệu nữa?
- Em sẽ làm mọi việc, xoay xở đủ cách cho đủ số tiền đó. Mẹ em gấp lắm rồi.
Tôi thở dài, cảm thấy tiếc nuối cho một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Cả 2 học thuộc lòng lý lịch, sở thích cá nhân của nhau.
Dặn dò xong xuôi, 27 Tết, tôi dẫn Mai về nhà ra mắt. Khỏi phải nó, bố mẹ mừng như thế nào. Thấy Mai xinh xắn lại tháo vát, nhanh nhẹn, ông bà ưng lắm.
Tiếp xúc với em 1 ngày, tôi nhận ra sự tình cảm, chu đáo của Mai. Tôi dần thấy thích Mai. Ngày hôm đó, đưa em về, tôi đã ngỏ ý muốn em làm người yêu mình.
- Em ở bên anh không cần phải lo viện phí cho mẹ, anh sẽ giúp đỡ em. Đừng làm việc dại dột nữa.
- Gia thế của anh và em quá chênh lệch nhau. Em không đủ tự tin để đến với anh đâu.
Tôi ngạc nhiên, Mai rất khác những cô gái tôi đã gặp. Em không hề bị "hoa mắt" vì sự giàu có. Tôi mở cờ trong bụng, vờ thất vọng nói với Mai:
- Mình đi uống rượu đi em. Hôm nay coi anh như người bạn trải lòng 1 lần.
Mai suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Nhưng rồi chính Mai chẳng thể nào ngờ cái đêm cuối cùng của 2 người lại xảy ra sự việc kinh hoàng ấy. Em và tôi say tới nỗi chẳng biết gì, sáng ra tỉnh dậy trong nhà nghỉ thì "sự đã rồi", vệt máu đỏ trên ga giường như một minh chứng rõ ràng nhất.
Mai hốt hoảng, vội mặc đồ rồi ra ngoài.
Sau ngày hôm đó, tôi chuyển vào tài khoản em 20 triệu cùng lời nhắn: "Làm bạn gái anh nhé", nào ngờ, vài phút sau tôi nhận được câu trả lời:
- Xin lỗi, anh chỉ là tình một đêm của em. Số tiền này em nhận. Em sẽ trả đầy đủ. Chúng ta không đến được với nhau đâu.
Tôi không nhắn lại vì đã dự tính sẵn, em không thể thoát khỏi tôi rồi!
Cuối tháng ấy, Mai gọi điện cho tôi:
- Em có bầu rồi… Chắc tối đó bọn mình đã…
- Anh xin lỗi, anh sắp lấy vợ rồi em ạ.
- Thế đứa con trong bụng em thì sao ? Anh…
Tôi cúp máy rồi đi thẳng đến phòng trọ em. Mai mở cửa ra thấy tôi mà không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt em sưng đỏ, chắc do khóc nhiều.
- Đi với anh.
Tôi đưa Mai về nhà, thưa chuyện với ba mẹ mình:
- Mai có thai rồi, mẹ xem ngày làm đám cưới nhé.
- Ơ…
Từ đầu tới cuối Mai chẳng nói được câu gì mà tôi nói. Bố mẹ tôi thì cười lớn vui vẻ hạnh phúc vì rất ưng con dâu tương lai. Mai không thể tin được rằng tất cả là âm mưu của tôi để lấy em về làm vợ: “Giờ em có chối cũng không được đâu nhá. Mẹ biết em có bầu rồi, mẹ còn muốn đón em về ở cùng luôn để bà chăm đấy”.
Mai hạnh phúc ôm lấy tôi khóc òa..
St