
Lần đầu tiên cả nhóm đi chơi cùng nhau, bạn nên cáo lui sau một tiếng tụ tập, hoặc tỏ ra tự nhiên và không dựa dẫm quá đáng đến chàng người yêu của bạn.

Chỉ có bạn mới biết được những lúc người yêu mình mềm yếu, dễ thương và sến súa thế nào. Vì thế, đừng quá công khai những khoảnh khắc lãng mạn của hai bạn. Hội chiến hữu kia chắc chắn sẽ không thấy thoải mái chút nào đâu (kiểu như bạn đã biến bạn thân của họ thành một người khác vậy).

Tất nhiên không phải là buôn hết với chàng này đến chàng khác rồi (tuyệt đối cấm nhé). Bạn chỉ cần hỏi thăm một vài câu hỏi liên quan đến họ (sở thích riêng, việc học tập, gia đình…) là đủ để phá băng rồi.

Chẳng ai muốn bạn thân của mình hẹn hò với một nàng (trông có vẻ) dân chơi và không đàng hoàng cả. Vì thế, bạn nên mặc đồ kín đáo, không hở quá nhiều và trang điểm cũng nhẹ nhàng tự nhiên thôi nhé!

Đừng bắt anh ấy phải đưa bạn đi mua sắm cả ngày chủ nhật trong khi đó là ngày hẹn hò đá bóng, chơi game quen thuộc của chàng với hội bạn thân. Chỉ cần làm vậy vài lần thôi, bạn sẽ có ngay trong “danh sách đen cần loại trừ” của hội chiến hữu chàng đó.
Điều gì khiến bạn khác biệt trong một nhóm toàn đàn ông? Chính là chiếc túi của bạn! Mang theo vỉ kẹo cao su hay một gói giấy ăn sẽ khiến bạn ghi điểm sau bữa ăn cùng các chàng.
Tuệ Minh
Nguồn: Guu