Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ăn hỏi xong hồi lễ, mẹ chồng đòi bê nguyên con lợn quay về. Mất mặt, em cho tanh bành luôn

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 12/08/2018
Ăn hỏi xong hồi lễ, mẹ chồng đòi bê nguyên con lợn quay về. Mất mặt, em cho tanh bành luôn

3h sáng, nghĩ đến hành động của mẹ chồng đòi mang đồ lễ về quê mà em ức không ngủ đc, phải lên đây tâm sự để xả bớt bực dọc.

App hoa anh đào

Kể qua về bản thân em, tốt nghiệp Đại rồi đi làm được 1 năm, ngoại hình xinh xắn, có chút tài lẻ, ăn nói có duyên nên đc nhiều a theo đuổi và ngỏ ý cho thứ này thứ kia. Là con gái út trong nhà có 3 anh chị em, mẹ sợ em khổ nên không muốn cho lấy ck sớm, vậy mà cuối cùng dính phải cái bầu với anh đồng nghiệp quê ở Bắc Giang. Về phần chồng, anh ấy là người hiền lành lại chịu khó, lão cũng hứa cưới xong sẽ đến ở rể nhà em. Còn mẹ chồng ở quê lúc ra thăm nhà bà mang theo nào gà, nào rau, bọc to, bọc nhỏ nhiều lắm. Lúc ấy em thấy vui vì nghĩ người ở quê thật thà, thảo ăn, sống tình cảm...

Cho đến khi em về nhà chồng chơi thì bản chất của mẹ anh mới lộ ra từ từ. Bà thân thiết gọi em là con dâu.

“Mẹ bảo, cưới xong ai cho vàng thì đem hết về quê mẹ giữ cho, chứ ngoài Hà Nội nhà con buôn bán đông người, mà lại có chị dâu ở chung nữa, không khéo là mất"

Nghe bà nói mà em hơi chưng hửng, chị dâu em là người thật thà, sòng phẳng, 100k để bàn mấy ngày còn ko mất.

Mẹ chồng em trọng nam lắm, thèm cháu trai các chị ạ, có hôm nhìn bụng em bà nói thế này, nếu là các chị thì có ưa nổi ko:

Ảnh minh họa

"Cái bụng nhọn vậy mà lại là con gái, khéo lại tuyệt giống".

Nghe xong câu đó e ghét cay, bà đòi 1 năm nữa em phải đẻ luôn để kiếm thằng cháu trai, trong khi bà keo kiệt không giúp các con 1 nghìn nào, còn đòi xin thêm tiền trợ cấp hàng tháng. Nếu vợ chồng em có về quê thì bà sợ tốn kém.

Hôm sau, vợ chồng em ra thành phố để chuẩn bị cho công việc ăn hỏi sắp tới. Em nói mẹ chồng bán cho 1 con gà mang về ăn với nhà mình vì mọi người rất thích đồ ở quê. Thế mà bà bảo thế này:

"Con mua gà làm gì, mua đem ra ngoài kia ăn hả, con ăn mẹ làm cho chứ đem ra ngoài kia mẹ không bán, rồi biết có lấy được tiền không?”. Bà sợ cho em không có tiền, lại mang ra cho người nhà em ăn nữa nên mới nói vậy. Bản tính chỉ thích ăn của người, có con gà mà còn tính toán, trong khi con trai mình sắp tới ở rể nhà em.

Rồi đến ngày ăn hỏi, bố chồng thì mặt buồn so, mẹ chồng thì nhăn nhó. 2 ông bà mang vẻ mặt như đưa đám trong suốt ngày quan trọng của con trai mình. Thậm chí, bản tính tham lam còn lộ rõ khi xong việc, mẹ chồng đòi mang hết đồ lễ về quê. Chẳng hiểu có mâu thuẫn gì mà bà chửi cả thợ chụp ảnh.

Làm lễ xong, chỗ em có tục hồi lễ cho nhà trai, mỗi tráp trả lại 1 ít, vậy mà mẹ ck em đòi bưng nguyên cả con lợn quay mang về. Người lớn nhà em mới bảo trả lễ mỗi thứ 1 ít thôi, vì đây là duyên con gái nên bà không thể mang về hết được. Nói đến thế mà bà vẫn khăng khăng ko chịu thua, đòi mang về với lí do rất vớ vẩn: “Để đây không ăn đến rồi ôi thiu thì phí”. Em thề là lúc ấy em xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Mọi người và bạn bè em đều bàn tán sao có bà mẹ chồng kỳ quặc thế.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy đâu mọi người ạ. Lúc đám hỏi gần xong, bà cứ xun xoe theo em từng bước gạ hỏi đủ kiểu.

"Mấy hôm nữa đám cưới, tiền với vàng đưa mẹ giữ cho nhé".

Em ức quá nên trả lời lại:"Mình có tiền thì mình cất chứ việc gì phải gửi ai hả mẹ?"

“Mẹ bảo ở đây không an toàn mà, gửi mẹ giữ sau này làm nhà cửa mẹ cho thêm”.

“Nói như mẹ, tiền vàng mẹ con cất bao lâu nay ở nhà mất hết hả mẹ? Thế mẹ cất ở đâu mà ko mất”.

“Mẹ cất đâu sao phải nói cho con”.

Lúc ấy em buồn cười quá nên phải lấy tay che mồm. Không thích lằng nhằng với bà nên em chốt hạ luôn:

“Con nói rõ cho mẹ biết, tiền của con con tự biết giữ. Chúng con ở ngoài này làm việc vất vả nên cũng chẳng có nhiều tiền đâu. Sau muốn làm nhà thì cũng phải xin đất và tiền của ông bà ngoại mới có mà làm. Còn chuyện ăn hỏi hôm nay, mẹ có thể mang hết cả đồ lễ về cũng được nếu mẹ muốn anh Công không có chỗ mà giấu mặt”.

Em nói xong mà mặt bà tối sầm lại, quay ngoắt 180 độ. Bà phủi quần chạy ra phòng khách gọi cả nhà trai lên xe về quê. Biết là em nói có hơi quá nhưng em cũng tức lắm, đời nào mới ăn hỏi xong mà mẹ chồng đòi mang hết đồ lễ về quê. Em cũng có suy nghĩ của em chứ, đâu phải bà muốn gì là được thế đâu.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep