Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh không làm, thì sẽ có người đàn ông khác làm thay …

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 02/10/2019
Anh không làm, thì sẽ có người đàn ông khác làm thay …

Ơ hay, cuộc đời đó, có bao lâu, mà… đợi chờ?

App hoa anh đào

Là hôm rồi tôi xúi chị em như thế trên một buổi talkshow trên truyền hình. Bởi có quá nhiều phụ nữ lựa chọn tủi thân trong nín lặng khi chồng mình vô tâm.  Cứ chép miệng, nuốt vào trong tiếng thở dài. Lại có nhiều phụ nữ cường nhân tuyên bố: “Anh không làm thì em làm” càng khiến cho lão chồng đắc ý vì đỡ phải làm. Không! Tôi chỉ muốn các chị em phải nhận ra giá trị của mình. Cái “thằng khác” mà tôi xúi chị em đôi khi chỉ là tay taxi đèo chị đi mua sắm nếu chồng các chị không đưa chị đi. Tất cả những thứ mà chồng các chị không chịu làm, hãy để những “thằng khác” làm. Tức là các chị chả việc qué gì phải đợi chờ hay trông ngóng ai sất. Hãy tìm thấy niềm vui tự thân cho mình. Hãy trở thành những phụ nữ độc lập trong cả việc tìm kiếm niềm vui. Ơ hay, cuộc đời đó, có bao lâu, mà… đợi chờ?

Anh không làm, thì sẽ có người đàn ông khác làm thay …

Ảnh minh họa

Tôi đồng ý! Với nhiều phụ nữ, chồng con là niềm vui duy nhất. Nếu chồng nàng ta xứng đáng là chồng. Còn những kiểu chồng đi nhậu nhẹt nguyên ngày, về nhờ trông con hộ cũng nhăn nhó mặt mày kêu bận bịu thì đúng là loại chồng hút cạn niềm vui của vợ rồi. Kiểu chồng mà lúc nào cũng xưng vương xưng tướng, bắt vợ chỉ được ở nhà trông con còn mình đi cứu thế giới thì thật tệ. Con là con chung cớ sao chỉ vợ trông con mà chồng lại được rảnh rang như thế? Cơm nước ở nhà phải được nấu bằng lòng vui chứ không phải là trách nhiệm trừ phi bạn được chồng trả tiền cho việc nấu nướng. Lấy chồng rồi không có nghĩa là không còn bạn bè gì sất. Làm vợ chứ không phải làm nô dịch. Nếu anh không tôn trọng tôi thì làm ơn, tôi sẽ phải đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Chẳng có ai làm vợ mà không được chồng mình tôn trọng cả. Đến cả giúp việc nếu có xúc phạm họ, họ cũng có thể nhảy việc sang nhà khác. Huống chi là vợ, là một nửa cái gia đình này rồi.

Tôi xúi chị em hãy cho chồng biết “Anh không làm thằng khác sẽ làm” là tôi biết sẽ có nhiều ông chồng ghét tôi. Thậm chí cả những mẹ chồng cũng sẽ ghét tôi. Hoặc thậm chí, sẽ nhiều chị em nói ra câu đó sẽ tan cửa nát nhà. Nhưng giờ đã là thế kỷ 21 rồi đâu còn là thế kỷ 18? Nhưng hôn nhân là chuyện của 2 người cùng làm chứ có phải đâu lúc nào cũng chỉ mình người vợ phải cáng đáng? Nhưng phụ nữ ngày nay độc lập rồi chứ có còn phải đâu là kẻ ăn bám chồng?

Image result for trai đểu

Tôi vẫn muốn nhắc nhớ các chị em về thời các chị em còn chưa lấy chồng. Hãy nhớ lại xem mình khi đó đã từng tuyệt vời thế nào? Hãy nhớ lại xem chồng mình đã từng theo đuổi mình thế nào? Hãy nhớ cả những người đàn ông đã mê mệt mình ra sao? Và nhớ cả lại những lần chị em đã từng cười mãn nguyện, sảng khoái và hết cỡ thế nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào? Hãy tìm lại những điều tuyệt vời đó và hãy trở nên tuyệt vời ngay cả khi bạn đang phải sống với 1 gã chồng chả ra cái mẹ gì. Hãy là chính bạn khi hạnh phúc nhất. Hãy hạnh phúc vì con bạn muốn điều đó. Nhất định thế!

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep