Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bị bạn trai lừa vào nhà nghỉ cô gái nổi điên lao tới tận nhà bắt đền và suýt ngất khi mẹ chàng trai bước ra...

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 26/03/2017
Bị bạn trai lừa vào nhà nghỉ cô gái nổi điên lao tới tận nhà bắt đền và suýt ngất khi mẹ chàng trai bước ra...

Hùng và Lan vốn là bạn học cùng đại học. Khi ấy Hùng là chàng trai bảnh bao và được nhiều bạn gái để ý vì cậu là công tử nhà giàu. Lan vốn là cô gái xuất thân từ nông thôn, không hợp với cách chơi của các bạn thành phố nên cô cũng chẳng bao giờ cô nói chuyện với Hùng cả.

Mãi cho tới giữa năm thứ 4 đại học, trong một lần lớp liên hoan buổi tối, về muộn quá không còn xe bus nữa khiến Lan lo lắng vô cùng vì không biết về bằng cách nào thì bất ngờ Hùng tiến lại:

– Bạn về khu nào để mình chở bạn về, giờ không còn xe bus nữa đâu.

– Mình về đường X, nhưng thôi mình bắt xe ôm cũng được.

– Thế thì cùng đường với mình, bạn đừng ngại để mình chở bạn về.

Sau hôm ấy Lan có cái nhìn khác hẳn về Hùng. Hùng không giống như vẻ bên ngoài chơi bời của chàng công tử nhà giàu mà tính cách của cậu ấy lại cực dễ gần.

Ra trường 2 tháng sau thì Lan tìm được việc. Với bằng tốt nghiệp loại ưu cô đã xin được vào làm trong một công ty liên doanh với nước ngoài, thu nhập cao hơn hẳn các bạn trong lớp. Lan vui mừng lắm và hết lòng vì công việc, cô chỉ sợ lỡ mình phạm sai lầm bị đuổi mất một công việc tốt như thế thì phí lắm.

Thi thoảng những ngày cuối tuần Lan nói rảnh là Hùng lại rủ cô đi chơi, tuy nhiên anh vẫn chưa dám ngỏ lời yêu. Phải tới nửa năm sau, khi thấy công việc của Lan đã thuận buồm xuôi gió Hùng mới dám ngỏ lời và Lan đã đồng ý.

ảnh minh họa

Nhìn 2 người là một cặp, bạn bè ai cũng khen ngợi xứng đôi, tuy nhiên Lan vẫn không bao giờ nghĩ tới chuyện Hùng sẽ ngỏ lời cầu hôn cô cả. Vì hiện tại tới lúc đó Lan biết có rất nhiều cô gái đang theo đuổi Hùng. Đang làm việc ở thành phố thì bố mẹ Lan đột nhiên gọi điện về quê:

“Thôi con về quê xin việc rồi lấy chồng đi, chứ ở trên đó làm thuê ở trọ thì biết bao giờ mới lấy được chồng. Trai thành phố thì nó không lấy gái quê rồi, còn lại lấy thằng đi ở trọ nữa thì đời mày không biết bao giờ mới ổn định con ạ”.

Mẹ Lan nói thế không phải là không đúng, Lan đắn đo suy nghĩ cuối cùng cô quyết định về quê. Hôm Lan nói lời chia tay thấy Hùng buồn vô hạn thì cô cũng thấy mình có lỗi lắm nhưng mà thôi 2 người coi như duyên chỉ tới đây. Với lại Lan cũng chẳng phải là cô gái tài sắc gì mà để Hùng phải luyến lưu lâu. Chỉ vài hôm nữa là Hùng sẽ quên cô và có người mới ngay thôi.

Vì là lần cuối, Hùng rủ đi uống rượu và Lan đã đồng ý, ai ngờ hôm ấy lại say tới mức chẳng biết gì nữa. Lan chỉ biết Hùng đưa mình về phòng trọ rồi cô nằm vật ra rồi thì cứ ngỡ Hùng về luôn. Ai ngờ sáng sớm hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình trong một khách sạn chứ chẳng phải ở nhà trọ nữa rồi.

Hùng đã đi trước cô và chỉ để lại 1 tin nhắn. “Anh có việc phải đi trước, em bắt xe về, chiều anh qua đón em nhé”. Vậy là đêm qua 2 người đã ngủ ở đây và cô đã… Nhìn giọt máu đã khô trên ga giường, Lan đau đớn hận Hùng thấu xương. Cô đã quyết định chia tay anh ta để về quê mà anh ta lại giở trò đồi bại thế này sao.

Giờ thì làm sao cô có thể yêu người đàn ông khác được vì đã mất đời con gái rồi. Lan lúc ấy chỉ còn nghĩ được mỗi việc phải tới tận nhà Hùng để bắt đền, bắt Hùng phải chịu trách nhiệm. Bắt xe ôm tới nơi, Lan bấm chuông ngoài cổng. 5 hồi chuông thì mẹ Hùng xuất hiện khiến Lan run bắn. Cô đã tới nhà Hùng chơi vài lần nhưng lần nào mẹ Hùng cũng đi công tác nên chưa từng chạm mặt bà.

– Cháu là Lan đúng không? Nghe thằng Hùng nhắc cháu nhiều lắm mà hôm nay mới gặp. Cháu vào đi.

– Dạ hôm nay cháu đến đây là có việc muốn nói. Cháu và anh Hùng đã chia tay rồi nhưng vừa tối hôm qua anh ấy lừa cho cháu uống rượu và đã… cướp đời con gái của cháu.

Lan không ngờ sau câu nói ấy của mình mẹ Hùng nổi xung lên gọi điện ngay cho con trai về. Hùng đang bận ở công ty nhưng cũng phải về ngay.

– Tại sao con lại ép bạn gái uống rượu rồi làm chuyện đó. Đàn ông con trai mà lại làm cái việc hèn hạ ấy à?

– Tại vì… tại vì Lan muốn về quê muốn chia tay con nên con phải cố tình làm thế để níu cô ấy.

– Bố mẹ cháu muốn về để ổn định công việc ở nhà. Với lại cháu nghĩ chắc là 2 bác cũng sẽ không chấp nhận một đứa con gái nhà quê như cháu đâu nên là cháu với anh ấy chia tay thôi.

– Sao cháu lại nghĩ thế. Bà tuy chưa gặp mặt nhưng rất quý cháu mà. Thôi giờ để bác gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ cháu để cho 2 đứa qua lại cho dễ nhé. Bác rất muốn có con dâu như cháu đấy.

Lan sững sờ không ngờ cô lại được mẹ Hùng quý như vậy. Hùng hỉ hả bảo Lan.

– Em liều thế dám tới tận nhà anh bắt đền, nhưng mà cũng nhờ cái liều của em mà anh với em được cả 2 nhà ưng thuận luôn.

– Anh… Lần sau mà còn dám lừa em thế nữa thì chết với em.

Cứ thế cô đấm ngực bạn trai nhưng thực sự là trong lòng cô hạnh phúc vô cùng. Không ngờ cuối cùng cô và Hùng lại có kết cục tốt đẹp như vậy.

st

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep