Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bị chồng đánh đuổi thậm tệ rồi bỏ đi với nhân tình, mẹ chồng mở két đưa con dâu cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ rồi dặn đừng về đây nữa

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 09/12/2017
Bị chồng đánh đuổi thậm tệ rồi bỏ đi với nhân tình, mẹ chồng mở két đưa con dâu cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ rồi dặn đừng về đây nữa

Cứ nghĩ người ta nói phận làm dâu khổ lắm. Nhưng rồi chỉ có ai sống trong 1 gia đình như nhà chồng tôi mới hiểu, có cả những bố mẹ chồng còn thương con dâu hơn cả con đẻ.

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, cũng chẳng ai muốn kể lại cuộc đời chẳng mấy niềm vui của mình cho người khác nghe. Nhưng có lẽ tôi nên kể, kể lại với lòng biết ơn người mẹ chồng của mình sâu sắc.

Tôi từ nhỏ sống trong cảnh thiếu thốn nên cực kì thiếu sự quan tâm chăm sóc từ gia đình. Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, có mình bà ngoại chăm. Học khá nhưng điều kiện gia đình không cho phép nên tôi chỉ cố gắng học hết cấp 3 rồi xa nhà lên thành phố tìm lấy một công việc.

Trải qua biết bao ngành nghề cuối cùng tôi gặp Hóa, anh là chàng trai tốt với tôi đầu tiên. Cũng có lẽ cái suy nghĩ chưa được khai sáng, trước giờ chưa từng được ai thật sự quan tâm hỏi han. Thế nên tôi mới dễ dàng bị hạ gục đến vậy. Tôi trở thành người yêu của anh nhanh chóng. Cũng nhanh chóng trao cho anh cái ngàn vàng của đời con gái.

(Ảnh minh họa)

Thế rồi gần 1 năm trôi qua, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ anh đều là công nhân viên chức đã nghỉ hưu. Có mình anh độc đinh trong nhà thế nên thấy anh có bạn gái bố mẹ anh mừng lắm. Tôi cứ lo nghĩ rằng bố mẹ anh sẽ không ưa gì một đứa con gái học thức kém như tôi. Nhưng rồi tôi lại nhận được sự tiếp đón hết sức tận tình của bố mẹ anh. Tôi thật sự thấy mình may mắn vô cùng khi không bị gia đình bạn trai ghét bỏ.

Từ ngày biết tôi và anh yêu nhau, bố mẹ anh thường xuyên mời tôi đến nhà để chơi và dùng bữa cùng. Gia đình anh không quá khá giả nhưng cũng có điều kiện và học thức hơn gia đình tôi nhiều. Biết mình thua kém nên tôi vẫn luôn giữ phép tắc. Bố mẹ anh quý tôi ra mặt chỉ muốn tôi nhanh chóng về làm dâu.

Thấy bạn gái mình được bố mẹ quý nên anh cũng ưng thuận rồi chúng tôi tổ chức 1 đám cưới khá đình đám tại 1 nhà hàng ở thành phố. Thế rồi tôi cùng anh về chung 1 nhà, về sống với nhau rồi tôi mới biết vô số những tật xấu của anh. Anh lười và luộm thuộm, cái này thì tôi có thể làm thay anh được. Nhưng tính anh càng ngày càng khó chiều, anh ích kỉ và rất khó chịu chỉ cần thấy tôi làm điều gì không vừa mắt là anh lập tức hạ thủ đánh tôi. Lần đầu tiên tôi bị anh đánh, tôi đã nức nở chạy đến bên mẹ chồng khóc. Còn mẹ chồng ôm tôi an ủi hãy để mọi chuyện qua đi.

Tôi thật sự nhẫn nhịn hết sức, lúc đó tôi đang mang bầu 5 tháng thì tự dưng chồng ngoại tình. Lý do thì không cần nói chắc mọi người cũng đã biết rồi đó. Chồng tôi không được tôi đáp ứng nhu cầu nên thỏa sức tung hoành thôi. Ngày anh biết tôi mang thai con gái anh càng ghét tôi hơn. Tôi ấm ức khóc nghẹn, tại sao chồng tôi lại như thế, sao anh có thể thay đổi đến vậy càng khiến tôi sốc nặng hơn.

Và ngày tồi tệ nhất cũng đến khi tôi đang mang bụng bầu tháng 8, chồng về nhà xin tôi tiền, dạo đó công việc anh không thuận lợi nên không có thu nhập, bố mẹ anh thường xuyên cho tiền tôi ăn uống để có sức khỏe, chồng không dám xin nên xin từ tôi. Tôi có cho anh một hai lần nhưng rồi thấy chồng xin liên tục nên tôi không còn tiền và cũng không thể cho anh suốt nên từ chối. Chồng lao đến đánh tôi, vừa đánh vừa đuổi, vừa chửi bới.

– Cút đi, tao xin có tý tiền mà cũng không được.

– Em không còn tiền thật mà.

– Mày còn trối nữa, giấu chồng không cho.

Anh cứ vậy mà đánh, mà đuổi mà chửi. Tôi chỉ có biết ôm mặt khóc. Chồng tôi bỏ đii theo bồ. Mẹ chồng tôi đứng đó nhìn rồi bà kéo tôi về phòng mở két ra đưa cho tôi một cuốn sổ rồi nói:

– Đây là tài sản của cả mẹ và bố, cuốn sổ này dùng để an dưỡng tuổi già. Nhưng con dâu à, mẹ có lỗi với con. Dạy con trai không được chu đáo thành ra nó hư hỏng. Con cầm lấy cuốn sổ này rồi đi đi, đừng về đây nữa.

– Mẹ, sao nhiều vậy ạ? – tôi tròn mắt khi thấy cuốn sổ tiết kiệm trị giá cả tỉ đồng.

– Bố mẹ có bằng đó cho con thôi. Bố mẹ muốn cho con hơn mà không có.

– Con không dám nhận đâu mẹ.

– Con cầm lấy đi, đấy là tấm lòng của bố mẹ. Cầm đi rồi đừng bao giờ về đây nữa con nhé. Cuộc đời con như thế là quá khổ rồi.

Tôi cầm bỏ đi, cả tiền và cái bụng bầu to bự. Bà tôi đã mất mấy năm trước, tôi không còn ai thân thiết cả. Tôi lên thành phố, sống bằng số tiền bố mẹ chồng đưa, tập tành kinh doanh rồi tự sinh con. Ngày con gái tôi 2 tuổi, tôi đưa con về nhà thăm bố mẹ chồng. Ông bà mừng rỡ lắm khi gặp được cháu và con dâu. Chồng tôi cũng không còn cặp kè với ai vì đã mang bệnh xã hội. giờ thì anh nhìn thấy mẹ con tôi về vội quỳ xuống xin hãy về nhà. Tôi nhìn bố mẹ chồng, nhìn đến chồng mà không biết phải làm sao. Tôi vừa mang ơn gia đình đó, vừa hận chồng. Tôi nên làm gì lúc này đây?

Sưu tầm

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep