Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Biết tỷ phú đăng tin tìm bạn gái cũ chính là người mình ruồng bỏ 5 năm trước, cô gái đến xin nối lại duyên xưa thì ngỡ ngàng khi...

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 19/06/2017
Biết tỷ phú đăng tin tìm bạn gái cũ chính là người mình ruồng bỏ 5 năm trước, cô gái đến xin nối lại duyên xưa thì ngỡ ngàng khi...

Vừa tán được anh phó phòng giàu có thì ngay lập tức Yến đòi chia tay bằng được với Tuấn dù đã có 3 năm bên nhau. Khỏi phải nói lúc đó Tuấn choáng váng và sửng sốt thế nào, vì rõ ràng mấy năm yêu nhau cả Tuấn và Yến đều hứa hẹn đợi thêm thời gian nữa rồi sẽ tính đến chuyện kết hôn…

App hoa anh đào

Thế mà giờ đùng một cái bạn gái đòi chia tay. Quá yêu Yến nên Tuấn quỳ xuống cầu xin bạn gái:

– Chúng mình vẫn đang rất ổn mà. Sao tự dưng em lại đòi chia tay… Hay là em muốn kết hôn... Nếu vậy thì anh sẽ về xin bố mẹ đi chọn ngày đẹp… Anh sẽ không bắt em phải chờ đợi nữa.

– Vậy sao? Thế kết hôn rồi thì anh lấy gì cho tôi cuộc sống sung sướng. Lương công nhân 3 triệu/ tháng của anh còn không đủ tôi ăn nhà hàng một bữa. Đúng là tôi muốn kết hôn thật… Nhưng không phải với anh. Tôi đã được anh phó phòng hỏi cưới rồi. Anh ấy giàu lại có địa vị ngu gì mà tôi lại đi đeo bám anh cơ chứ?

– Vậy ra lâu nay em lừa dối anh sao?

– Là do anh nghèo nên phải chịu thiệt thôi. Muốn có mọi thứ thì phải có tiền còn anh không có gì thì cũng đừng mơ những thứ xa vời nhé. Anh chỉ hợp với mấy cô ô sin thôi.

– Nếu anh giàu có thì… em sẽ không đối xử với anh như này chứ?

– Vậy thì cứ đợi đến lúc anh giàu có rồi tôi cho câu trả lời cũng chưa muộn.

Ảnh minh họa

Nói rồi Yến cười hả hê bước đi, đá được Tuấn thì cô cũng cắt đứt hết liên lạc với anh. Và rồi sau 3 tháng hẹn hò thì Yến hả hê lên xe hoa với anh phó phòng, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc đời sung sướng như vậy. Thậm chí Yến còn nghĩ nếu như mình lấy Tuấn thì sống trong nghèo khổ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Ngày cưới của Yến thật ra Tuấn có tìm đến nhưng anh chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào. Nhìn bạn gái hạnh phúc như vậy thì Tuấn gạt nước mắt và bước đi không quay đầu lại.

Cứ thế 5 năm trôi qua, chắc hẳn nhiều người vẫn nghĩ Yến hả hê với cuộc sống giàu có của mình. Vậy nhưng sự thật thì ngược lại lấy chồng đại gia Yến chỉ được hưởng sự giàu có chưa đầy 2 năm trời, vì mãi không thể mang bầu nên chồng Yến ra ngoài gái gú vô kể, thậm chí anh ta còn về đánh đập cô thậm tệ. Và rồi không chịu đựng được nữa thì cô cũng phải ly hôn, Yến hối hận lắm, đến lúc này thì cô lại ước có Tuấn ở bên. Năm xưa cô sợ Tuấn đến làm phiền mình nhưng hiện tại bây giờ thì cô chỉ muốn tìm lại được Tuấn…

Thế rồi cho đến một ngày thì Yến sung sướng vô cùng khi cô đang đọc báo thì thấy có vị tỷ phú đăng tin tìm bạn gái cũ năm xưa rất giống với người bạn trai cũ 5 năm trước mà cô đã ruồng bỏ. Nhìn từ vóc dáng đến khuôn mặt thì Yến tin chắc đó là Tuấn. Cô không ngờ bạn trai nghèo của mình lại trở thành tỷ phú rồi. Nếu như ngày đó cô không bỏ Tuấn thì có lẽ giờ đã là phu nhân của tỷ phú.

Thấy Tuấn đăng tin tìm bạn gái cũ năm xưa thì Yến đoán chắc đó chính là mình. Giữa lúc khó khăn này thì Yến tin chắc mình nên đến gặp Tuấn để nối lại duyên xưa. Cô lao như điên đến căn biệt thự của bạn trai cũ năm xưa. Nhìn thấy Tuấn bảnh bao sang trọng bước xuống xế sang mà Yến không dám tin. Đúng cái lúc ấy thì Tuấn cũng nhìn về phía Yến…

– Là em đấy ư? _ Tuấn hỏi.

– Đúng vậy, là em đây, 5 năm rồi, nhìn anh khác quá, anh đã thành đạt rồi. Em vẫn còn nhớ năm xưa anh từng hỏi em nếu anh giàu thì em có bỏ anh không. Hôm nay em đến để trả lời câu hỏi đó… Em muốn được bắt đầu lại với anh. Anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Vì yêu nên anh mới muốn tìm lại em. Năm đó em cưới chồng giàu thì cũng nhanh chóng ly hôn sau đó… Em hối hận lắm. Vậy nên bây giờ chúng mình làm lại nhé.

– Vậy hôm nay em đến là vì yêu anh hay vì địa vị tỷ phú của anh?

– Tất nhiên là…

– Anh nghĩ tốt nhất em không nên nói ra. Vì câu hỏi năm đó chính anh đã tự trả lời rồi. Đúng là anh tìm bạn gái cũ năm xưa nhưng cô gái mà anh muốn tìm không phải là em. Và anh cũng đã tìm lại được cô ấy rồi. Ngày đó em ruồng bỏ anh thì anh đã gặp được một cô gái yêu anh thật sự. Cô ấy không chê anh nghèo, thậm chí còn vì anh mà làm gái bưng rượu để kiếm tiền khi anh thất nghiệp. Đến khi anh bắt đầu thành công cô ấy vì sợ anh mang tiếng yêu gái bưng rượu nên mới bỏ đi, cô ấy chưa bao giờ vì tiền cả. Em có làm được như cô ấy không? Chắc chắn là không rồi. Đối với anh thì với em không còn hận và cũng không còn yêu nữa chỉ như là người xa lạ mà thôi.

Tuấn vừa dứt câu thì Yến bỏ chạy vì quá xấu hổ, đúng là bao năm Tuấn khó khăn Yến chẳng giúp gì được. Thậm chí cô còn không tin có ngày bạn trai giàu lên, bây giờ có hối hận cũng không còn làm được gì thêm nữa. Con đường mà Yến chọn thì cô phải chấp nhận… Thế mới nói trong tình yêu ngoài chữ yêu thì còn phải có chữ tin và kiên nhẫn…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep