Trước đây, cả nhà chồng sống chung trong 1 căn hộ tập thể cũ chưa nổi 50m2. Nay có thêm tôi về thì càng chật chội nên ông bà quyết định cho thuê để mua một căn nhà khác. Không đủ tiền nên bố chồng bèn vay ngân hàng rồi giao khoán cho vợ chồng tôi khoản nợ 10 triệu tiền lãi hàng tháng mà không thèm bàn bạc lấy 1 câu.
Thôi thì cứ nghĩ được ở nhà mới sẽ sống thoải mái hơn nên tôi cũng không đôi co nhiều. Nào ngờ ngày đến nhận nhà bố chồng quay sang bảo:
- 2 vợ chồng con về tạm nhà ngoại ở 1 thời gian đi. Nhà mới rộng hơn mà sống 6 người cũng không đủ chỗ đâu.
- Hả, trước nhà chật còn ở được, sao nhà mới rộng hơn mà vợ chồng con lại không được về sống ạ.
- Nhà mới có 3 tầng thôi, bố mẹ với em con ở cũng hết 2 tầng rồi. Còn 1 tầng phải cho thuê để còn trả nợ ngân hàng chứ. Chúng mày về ở thì chỗ đâu ra.

Ảnh minh họa
Tôi nghe ông nói mà ức nghẹn, nhà bên ngoại tuy cũng 4 tầng nhưng thực sự cũng chẳng còn chỗ để ở vì còn 2 đứa em gái nữa.
Chẳng nhẽ bố mẹ chồng thực sự không xếp được 1 phòng ra chắc, đã thế vẫn bắt chúng tôi trả lãi ngân hàng. Cực chẳng đã, vợ chồng tôi đành tha lôi con đi thuê nhà trọ bên ngoài để ở chứ không muốn dắt díu nhau về ngoại.
Ức chế về chuyện nhà ở chưa xong thì tôi còn phát ngán thêm chuyện bố mẹ chồng quá tham lam nữa. Ngày mới cưới, chồng bảo tôi mỗi tháng đều phải đưa bố mẹ chồng 5 triệu tạm gọi là tiền sinh hoạt phí.
Bố chồng vẫn đi làm, thu nhập 1 tháng khoảng 10 triệu, còn mẹ anh thì ở nhà làm nội trợ nên tôi đồng ý đưa coi như tiền biếu bà. Giờ không ăn chung nữa nhưng theo lệ cũ nên tháng tôi vẫn gửi tiền đủ. Thế mà hôm nọ, bà đột ngột gọi cho tôi bảo:
- Từ tháng sau con gửi thêm 5 triệu nữa cho mẹ nhé.
- 5 triệu nữa tức là 10 triệu. Mẹ cần gì mà nhiều tiền vậy ạ?
- Bố mày mở tiệc mừng nhà mới rồi giỗ chạp nữa nên tiền không đủ trả cỗ.
- Bọn con còn phải trả tiền thuê nhà làm gì còn tiền đâu ạ.
Mẹ chồng nghe thế liền cúp ngang điện thoại, tối đó, ông bà gọi cả 2 vợ chồng sang mắng té tát:
- Chúng tôi nuôi anh bao nhiêu năm mà không tiếc, bây giờ vợ chồng anh lại tiếc bố mẹ mấy đồng bạc như thế hả?
- Xin bố thương cho chứ vợ chồng con làm gì còn tiền nữa. Mỗi tháng đã phải trả lãi ngân hàng 10 triệu bạc rồi, còn tiền thuê phòng rồi tiền học cho con bé nữa.
- Tôi bảo anh chị về nhà ngoại ở cho tiết kiệm thì không nghe. Ngang ngạnh làm theo ý mình thì giờ tự chịu. Có chút tiền cũng xót thì nhờ vả được gì, đằng nào cái nhà này sau chẳng của anh chị.
- Biếu thế chắc mai vợ chồng con húp cháo mới đủ mẹ ạ.
Tôi nghe điên quá mới xen vào, thực sự bố mẹ chồng tham tiền quá mức. Ông đang đi làm tính ra 1 tháng lương cũng 10 triệu, tiền biếu bà cũng 5 triệu thêm cả tiền thuê nhà 6 triệu cũng vào khoảng 20, 21 triệu rồi.
Thế mà giờ còn đòi tăng tiền trợ cấp lên 10 triệu trong khi vợ chồng tôi trừ nọ trừ kia còn chả đủ ăn.
St