Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bỏ người yêu 9 năm để lấy con gái giám đốc, rồi đêm tân hôn sửng người khi chạm vào "cái ngàn vàng" của vợ

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 24/05/2017
Bỏ người yêu 9 năm để lấy con gái giám đốc, rồi đêm tân hôn sửng người khi chạm vào "cái ngàn vàng" của vợ

9 năm yêu nhau, thì 4 năm Hoài làm thuê nuôi Thái ăn học và 2 năm tiếp theo cô tiếp tục làm thuê nuôi mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày bà nhắm mắt lìa đời đã cầm tay con trai và Hoài dặn dò:

- Cái Hoài là đứa có hiếu, sau này con hãy thay mẹ chăm sóc cho nó con nhé. Mẹ không được chứng kiến ngày cưới của 2 đứa, nhưng với mẹ cái Hoài đã là con dâu của mẹ từ lâu rồi.

- Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời mà.

Hoài cũng đã tin chắc rằng, đám cưới của cô và Thái chỉ là sớm muộn mà thôi. Lúc này 2 người cũng đã yêu nhau được 6 năm rồi, và sự hi sinh của Hoài cho Thái và gia đình anh thì không ai có thể phủ nhận được. Sauk hi làm đám tang cho mẹ, Thái ôm Hoài vào lòng: “Đợi anh 3 năm nữa, hết tang mẹ bọn mình cưới nhau em nhé”.

Hoài gật đầu, 3 năm sẽ nhanh thôi cô chờ được anh mà. Vậy là sau đó 2 người lại lao vào làm việc để kiếm tiền làm vốn liếng chuẩn bị cho tổ ấm tương lai của họ. Thế nhưng khi chuẩn bị tới ngày hết tang mẹ Thái và bàn chuyện cưới xin của 2 người thì Hoài lại nhận được cái tin sét đánh từ đứa bạn làm cùng công ty người yêu:

- Tao vừa thấy ông Thái lên ô tô cùng con gái giám đốc đấy, ôm eo tình tứ lắm, cả công ty kháo nhau là họ yêu nhau sắp cưới rồi kia kìa. Mày gọi hỏi ông ấy xem nào.

- Ơ… làm sao có chuyện đó được.

 

Ảnh minh họa

Hoài choáng váng không tin nhưng vẫn gọi điện hỏi Thái xem thế nào, để rồi nhận được câu trả lời sốc óc:

- Đúng vậy, anh sắp cưới con gái giám đốc. Bọn anh yêu nhau 1 tháng và cô ấy đồng ý cưới rồi. Anh định vài bữa nữa mới nói với em nhưng giờ em biết rồi thì anh nói luôn.

- Tại sao lại như thế, 9 năm yêu em sao giờ anh lại nói câu chia tay dễ dàng như vậy??

- 9 năm hay 19 năm cũng thế thôi mà em, anh tìm được người hơn em thì anh cưới. Em thử xem cô ấy là con giám đốc giàu có, còn em… Em chỉ là cô gái bưng bê phục vụ quán phở, anh chọn cô ấy làm vợ cũng có gì là lạ đâu em. Anh xin lỗi…

Câu nói phũ phàng của Thái khiến tai Hoài ù đi. 9 năm yêu nhau, sự hi sinh vất vả của cô đối với Thái và gia đình anh cuối cùng cũng không thể bằng mối tình 1 tháng với con gái sếp. Thái đã bỏ cô vì cô nghèo, vì cô chỉ là 1 đứa con gái bưng bê ở quán phở, không thể cho bạn trai một tương lai sáng lạn như con gái giám đốc.

Hoài đau đớn tột cùng, thậm chí cô đã quyết định uống thuốc ngủ tự tử ngay trong ngày Thái lấy vợ. Nhưng may mắn cô bạn cùng phòng đã phát hiện ra đưa vào viện cấp cứu. Cô ấy gọi cho Thái nhưng anh chỉ nói vẻn vẹn 1 câu: “Hoài với anh đã là quá khứ rồi, nên giờ cô ấy thế nào anh không quan tâm đâu. Hôm nay anh cưới vợ rồi, anh còn phải lo đám cưới”.

Thái cúp máy, cô bạn của Hoài nổi điên tới mức đập tan cái điện thoại và chửi thề: “Thằng chó, rồi mày sẽ gặp quả báo”. Mặc bạn gái sống chết trong bệnh viện Thái vẫn tươi cười hớn hở hạnh phúc trong đám cưới của mình. Nhà trai chẳng có ai đến, chỉ có những người bạn Thái mời, vì họ hàng nhà anh không chấp nhận chuyện Thái bỏ Hoài.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là gia đình nhà vợ vô cùng giàu có. Biết bao nhiêu khách mời của bố mẹ vợ, của hồi môn mà vợ Thái được trao đeo nặng trịch cả người. Thái mơ tưởng rằng sau đám cưới này thì nửa cái công ty chắc chắn là của anh ta rồi. Cả đời Thái sẽ được sung sướng, Thái sẽ trả cho Hoài một khoản tiền coi như là đền bù cho sự hi sinh của cô ấy.

Đêm tân hôn thấy vợ tháo tất cả vàng bạc cho vào 1 cái hộp, Thái ôm vợ vào lòng định làm chuyện đó thì vợ lại gạt tay ra kêu mệt muốn đi ngủ sớm. Chiều lòng vợ Thái không đòi hỏi nữa, chỉ ôm vợ ngủ thôi. Nhưng đợi vợ ngủ say thắng mới mon men tới cái chỗ để ngàn vàng đó của vợ mình. Nhưng rồi Thái bỗng giật bắn mình khi nghe tiếng vợ:

- Anh định làm gì đấy??

- Anh chỉ muốn xem thôi mà. Chỗ này cũng dễ tới 200 cây ấy vợ nhỉ, em định gửi tiết kiệm hay đầu tư??

- Anh nghĩ nó là vàng thật à??

- Em nói thế là sao ??

- Đồ giả đấy, đồ mĩ kí bố mẹ tôi trao để che mắt thiên hạ thôi. Bố tôi phá sản rồi, công ty đã bán lại cho cổ đông khác nhưng không muốn ầm ĩ, nhân viên bàn tán nên chưa công bố thôi, làm đám cưới cho tôi là để ông kiếm tiền bỏ trốn, ông đi ngay khi đám cưới kết thúc rồi. Sáng mai công an sẽ tới niêm phong căn nhà này và công ty, thôi tranh thủ ngủ đi từ mai không có chăn ấm đệm êm thế này nữa đâu.

- Cô nói gì, hóa ra bố con cô thông đồng lừa tôi à ??

- Ô thế anh nghĩ con gái giám đốc mà tự dưng lại lấy 1 thằng nhân viên quèn như anh à. Đừng tưởng tôi không biết chuyện anh đá cô bạn gái 9 năm đâu nhé. Các cụ bảo rồi tham thì thâm, giờ anh không thích thì chia tay tôi cũng không giữ, dù sao tôi cũng đã giúp bố tôi có được 1 khoản tiền bỏ trốn sau đám cưới của mình rồi…

Thái chết điếng người, công an tới tịch thu nhà, Thái xách va li ra đường. Anh vội vàng gọi về cho Hoài nhưng nhận được câu trả lời đắng chát từ cô bạn của cô: « Mày chết đi thằng chó ».

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep