Chị cũng đã cố gắng uống đủ thứ thuốc nhưng khổ nỗi lần nào cũng vậy, hễ mang bầu đến tháng thứ 2 là chị lại bị sẩy. Bác sĩ nói trứng và tử cung chị có vẫn đề nên vấn đề con cái là rất khó.
Nhiều lần thấy con dâu khóc sưng mắt mẹ chồng chị xót xa vô cùng, cùng là phận phụ nữ nên bà hiểu nỗi đau của người làm mẹ và làm vợ. Mấy năm đầu anh còn cùng chị chạy chữa, mỗi khi chị cần anh luôn ở bên.
Chị còn nhớ lần đầu chị báo tin mình có bầu anh đã phi xe 1 mạch 100 cây số về nhà ngay trong đêm vì quá hạnh phúc. Nhìn mọi người ai ai cũng phấn khởi, trái tim chị cũng lâng lâng, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được 2 tháng, lần 1 và lần 2 cũng thế. Từ đó chị không có bầu thêm lần nào nữa dù rất muốn, thời gian đầu anh cứ hay an ủi động viên vợ, nhưng dần dần rồi anh cũng chán.
Nhiều lần chị nghĩ hay mình ly hôn đi cho chồng kiếm vợ mới, nhưng mẹ chồng chị không cho.
Bà bảo: “Phụ nữ có ai mong muốn gặp khó khăn trong chuyện con cái. Nhưng mình thiếu may mắn nên mới vậy, mày cũng như con gái mẹ, mẹ sẽ không để thằng Nam bỏ rơi vợ và cái gia đình này cũng không chấp nhận việc đuổi con dâu ra khỏi nhà chỉ vì cái tội hiệm muộn đâu. Ai nói gì mặc người ta còn mày cứ sống vui vẻ, chăm chỉ uống thuốc cho mẹ, mình ăn ở phục đức rồi ông trời sẽ thương thôi con à”.

ảnh minh họa
Chị không biết nói gì chỉ ôm mẹ chồng khóc nghẹn, chị thấy mình thật may mắn khi gặp 1 bà mẹ tâm lý như thế. Cuộc sống của 2 vợ chồng yên ổn được 4 năm, đến năm thì 5 thì bắt đầu có biến. Anh đi làm về muộn nhiều hơn, cũng không tình cảm như trước nữa. Nhiều lúc chị cảm nhận được chồng đang thay đổi nhưng không biết hỏi từ đâu.
Cảm giác chồng có người khác ngày 1 rõ rệt, những cuộc gọi vội, nhưng lần cầm điện thoại nhưng vợ bước vò thì giật mình xóa nhanh thứ gì đó. Cũng đôi lần anh chị cãi vã, nhưng rồi chị tặc lưỡi lại tủi phận mình không có nỗi cho anh 1 đứa con, chị lại lẳng lặng quay đi.
Chị câm lặng không nói gì xem như mù như điếc. Có 1 lần chị vô tình thấy anh và bồ tình tứ trên phố, thay vì đánh ghen chị chỉ biết ôm mặt khóc. Chị biết đã đến lúc mình phải đi, nhưng vì còn quá yêu anh nên chị vẫn cố bám trụ lại ngôi nhà ấy cho đến 1 ngày. Hôm đó vừa đẩy xe ra cổng chị đã thấy 1 người phụ nữ trang điểm đậm ăn mặc diêm dúa ngó nghiêng trước cổng. Chị sững sờ khi nhận ra đó chính là cô bạn gái của chồng. Vừa thấy chị cô ta đã lao đến chưa để chị phản ứng:
– Chào chị! Hóa ra vợ anh Nam đây à! Chắc chị thừa biết tôi là ai rồi chứ gì. Hôm nay tôi đến chỉ để đề nghị chị ly hôn. Chị bị vô sinh thì tốt nhất nên biết điều mà biến đi sớm giùm. Tôi sẽ sinh con cho anh ấy.
Lời cô ta nói như sét đánh bên tai:
– Cô đến đây chồng tôi có biết không?
– Dĩ nhiên là biết rồi.
Đúng lúc chị như chết nửa phần hồn, chị đã không đứng vững nổi. Ngay lúc đó thì mẹ chồng chị xuất hiện:
– Cô là con điên nào mà dám xuất hiện ăn nói láo toét ở đây hả?
– Con chào bác.
– Lúc nãy cô bảo con dâu tôi bị vô sinh phải không? Nó vô sinh đấy thì sao nào, ít ra nó còn có nhân cách chứ không phải như loại gái rẻ tiền như cô. Nếu con trai tôi có muốn rước cô về thật thì xin lỗi nhà này chả chào đón đâu. Tôi chỉ có 1 đứa con dâu duy nhất là cái Mai thôi.
Nói rồi bà mẹ chồng của chị quay vô, bà gọi vọng vào:
– Cô Hương ơi (cô giúp việc nhà tôi) lấy tôi ít muối đuổi tà nhé.
Cô bồ bị ném muối vào người liền bỏ đi còn chị quay vào nhà tay chân bủn rủn. Nếu không có mẹ chồng chị bênh chắc chị cũng cứng đờ chẳng biết nói gì:
– Mẹ à, mẹ để con đi đi. Con không thể ích kỷ với nhà mình vậy được, con thực sự không thể.
– Nói vớ vẩn, con ở nhà nghỉ ngơi đi để mẹ gọi điện xin phép sếp cho. Dù gì thì con cũng là con dâu mẹ cưới hỏi đàng hoàng.
Chị vâng dạ mẹ rồi cúi mặt đi vào trong. Chị lên phòng nằm khóc. Tối đó anh về nhà xin lỗi chị và bố mẹ, anh không hề biết cô bồ lại đến làm ầm ĩ như vậy. Mẹ anh mắng anh nhiều còn chị chỉ lặng thinh. Chị không rõ cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nữa, thế mới nói phận đàn bà không đẻ được cũng là 1 cái tội. Nhìn chị héo úa ai nấy đều thấy thương và xót xa vô cùng. Bản thân chị cũng đã giằng xé rất nhiều lần, lại còn xảy ra chuyện sáng nay nữa, chị chẳng biết phải tính sao cho vẹn toàn, giờ ly hôn giải thoát cho anh để anh có thể tìm vợ khác hay cứ mặc vì chồng, vì tình thương của mẹ chồng mà ở lại cho trọn tình trọn nghĩa...
st