Hôm trước, bạn Mai xu xu đã email hỏi Oanh về cáchchăm sóc da mỏng nhạy cảm của bạn ý. Oanh bận quá chưa kịp email trả lời thì qua lại nhận được email chia sẻ của bạn hoanghuong1503@*** chia sẻ về vấn đề tương tự. Hên quá đi,hihi. Bạn Mai vô đây tham khảo lun ha.

Chào Oanh, trước hết, mình xin chia sẻ vài điều về làn da của mình. Hồi xưa, da mình khá đẹp Oanh ah, nói chung thì cũng trắng, mịn (tại nhà m ở miền núi, khí hậu khá dễ chịu đó Oanh). Xong rồi không hiểu sao, trong thời gian ôn thi ĐH, mặt m nổi rất nhiều mụn, kiểu sần sần.M nghĩ do thời gian đó mình hay học khuya để ôn thi, cộng với tâm lý căng thẳng nên như vậy. Thế rồi, mẹ mình cũng lo lắng, cũng kiểu mua cho mấy loại thuốc uống mà k đỡ, bôi mấy kem j j mình k nhớ cũng k đỡ. Sau rồi mẹ mình lấy đâu ra cái lọ kem trộn, à k phải lấy đâu ra mà chính xác là chị hàng xóm đang dùng, khen lấy khen để nên mua giùm mẹ m lun. Lúc đó, mẹ bảo dùng j m dùng đó, cũng chả biết kem trộn là cái j, vì k quan tâm lắm do bận học, chỉ thấy bảo hết mụn thì mình dùng thôi. Mình dùng tầm tháng thì hết mụn hẳn, da mặt còn căng mịn nữa. Vô cùng sung sướng, mình chơi thêm vài lọ nữa cơ.
Sau là bôi được vài tháng, mình lười dần, với lại nghĩ da m đẹp rồi chả cần bôi nữa, cứ nghỉ cái đã. Ôi trời, thế là mọi sự tồi tệ đã đến, da mình bắt đầu khô, sạm, chỉ mỗi tội là mụn k mọc nhưng da thì mỏng. Đi ra nắng, mặt m ửng đỏ rất khó coi, rồi thì nhạy cảm đến mức là dễ dị ứng dã man luôn. Lúc đó thì mình mới hiểu thế nào là kem trộn, haizz.
Sau khi bị vậy, mình đi khám bác sĩ da liễu nhưng bác bảo mình chỉ có thể chăm sóc cẩn thận để da từ từ phục hồi mà thôi. Kiểu k biết làm thế nào nữa, mình chỉ biết dùng đồ thiên nhiên như kiểu tinh dầu thiên nhiên, kem dưỡng chứa dầu jojoba, colagen, sữa ong chúa, … Sau đây là chế độ chăm sóc da của mình, nhờ đó mà da mình đỡ yếu hơn, dù tất nhiên không bao h được như xưa.
Nói chung là áp dụng tận 4 tháng rồi, da m mới đỡ hơn. Hv k ai xui xẻo như mh, còn lỡ xui rồi thì áp dụng thử cách của mình nhé.
Nguồn: xinhxinh