Một buổi chiều lộng gió, Nhi đứng nhìn ra dòng sông trải dài về phía chân trời, chợt Nhi nhớ về cái buổi chiều năm ấy. Ngày Nhi và Long chính thức nên duyên vợ chồng, Long dắt tay Nhi đi trên con đường trải đầy màu hồng với biết bao điều hẹn ước. Đã 2 năm trôi qua, 2 năm với biết bao sự thay đổi. Cô gái xinh đẹp, trẻ trung ngày nào giờ đã trở thành một người phụ nữ chính chắn, điềm đạm và luôn cam chịu những trận đòn roi, ẩn chứa biết bao nỗi buồn tủi và cả sự đau đớn. Còn Long, có lẽ Long sẽ không bao giờ hiểu được điều đó.
Nhi nhìn đứa con thơ chưa đầy 2 tuổi, nhớ về những ký ức xa xăm, lặng nhìn cuộc sống đầy thổn thức. Cách đây 2 năm khi Nhi vừa học xong lớp 12. Cô đã có một tình yêu thật đẹp và lãng mạn. Nhi bị cuốn hút bởi anh chàng có nước da ngâm đen, điển trai, cần cù chịu khó. Chính điều đó mà Nhi đã bị Long chinh phục. Tình yêu của của đôi bạn trẻ thật đẹp. Họ thường xuyên đi dạo, kể cho nhau nghe về những dự định trong tương lai về cuộc sống của vợ chồng nồng ấm. Có lẽ đó chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Nhi.

Tình yêu của đôi bạn trẻ thật đẹp - (Hình minh họa)
Đêm hôm ấy, trong một căn phòng, Nhi đã quyết định trở thành người đàn bà của Long. Long ôm lấy người con gái mình yêu và bật khóc. Những thứ cảm xúc không thể nào gọi tên trào dâng trong lòng Nhi. Thế rồi Nhi có thai, chẳng bao lâu sau đôi bạn trẻ quyết định đi đến hôn nhân. Đám cưới của Nhi được tổ chức "hoành tráng" sang trọng với nhiều xe ô tô đậu trước ngõ, trong làng trên dưới người già trẻ nhỏ đều chạy ra xem. Nhi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhưng lấy Long không được bao lâu, cuộc đời của Nhi lại bắt đầu đi vào bi kịch mà Nhi đã nếm trải biết bao nhục nhã, đắng cay.
Người ta thường nói làm đàn bà đã khổ, nhưng lấy phải thằng chồng tệ bạc lại càng khổ hơn. Và chính Nhi đã phải ném trải khi lấy phải một người chồng vừa vô dụng, ích kỉ, độc đoán, bảo thủ, keo kiệt lại còn thêm tính vũ phu. Lấy Nhi về nhưng Long không hề biết thương yêu vợ con, suốt ngày chỉ biết hành hạ, đánh đập Nhi vì lý do Nhi ở nhà trông con không chịu đi làm. Dần dần cuộc sống của Nhi giống như địa ngục ở trần gian. Nhi phải chịu không biết bao nhiêu trận đòn vô cớ, có những lúc Nhi nói lại thì lại bị đấm đá túi bụi. Biết bản tính vũ phu của Long nên mỗi lần thấy Long nổi khùng là Nhi lại im lặng, vậy mà cũng chẳng bao giờ được yên thân với Long. Vì thương con còn nhỏ nên Nhi nuốt nước mắt vào trong để chịu đựng.
Vì tính cách của đôi vợ chồng có quá nhiều điểm khác nhau, nên thường nảy sinh ra những mâu thuẫn trong cuộc sống. Nhi cố nén chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết mà có lẽ Nhi sẽ không bao giờ quên. Có lần thấy Nhi đang ngồi trông con không đi làm, Long đày đọa Nhi bằng cách dùng dao rạch vào tay vợ. Nhi đau đớn, choáng tưởng chừng như mình không thể dậy được nữa. Tính Long ham chơi không biết làm việc gì, luôn tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt.

Có những lúc Nhi muốn tìm đến cái chết nhưng vì thương con và mẹ chồng Nhi lại không đành lòng - (Hình minh họa)
Có hôm Long đi làm về, thấy Nhi đang cho con ăn vội xông vào tát khiến Nhi ngã ngay tại chỗ. Còn dùng những lời lẽ xúc phạm Nhi “Đồ lười biếng, đồ con đĩ”… Đêm đó Nhi đã khóc rất nhiều, nỗi đau đớn tủi nhục mà có những lúc Nhi chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát tất cả. Thế nhưng cũng nhờ mẹ chồng tốt bụng, bà lại yêu thương con dâu hơn con đẻ. Bà dành tình thương cho Nhi bởi Nhi luôn là đứa con dâu ngoan hiền, lễ phép, biết chăm lo cho gia đình, sáng nào cũng dậy sớm nấu cơm, giặt đồ cho tất cả mọi người trong gia đình. Hằng ngày bà chứng kiến cảnh con trai, chửi bới đánh đập hành hạ con dâu mà bà đâm ra chua xót, thậm chí ghét luôn cả đứa con trai của mình. Bà nhận thấy thời gian kéo dài, thói vũ phu của con trai mình lại càng thể hiện rõ. Có hôm bà thấy con trai đánh con dâu, mẹ chồng đều ở bên can ngăn. Có lần Long đánh Nhi nhưng mẹ anh đỡ, hậu quả bà cũng bị những vết bầm tím trên người. Bà lại càng thương Nhi hơn, khi nhìn thấy đứa con gái tốt nghiệp 12 rồi mà không biết làm việc gì, không bao giờ chịu phụ giúp chị dâu, mỗi lần tắm xong cũng một đống đồ để đó cho chị dâu cả làm hết. Vất vả nuôi các con khôn lớn, nhưng chúng không hề coi trọng tiếng nói của bà, chỉ có Nhi đứa con dâu hiếu thảo luôn lắng nghe chuyện trò cùng bà. Nhi cảm thấy tội nghiệp cho mẹ chồng khi cả cuộc đời phải lặn lội lo cho các con, nhưng lại chịu sự hắt hủi, lạnh nhạt và chúng coi bà không ra gì.

Long đày đọa Nhi bằng cách dùng dao rạch vào tay Nhi, Nhi đau đớn tưởng chừng không đứng dậy nổi - (Hình minh họa)
Hai năm qua, cuộc sống của Nhi không lúc nào được yên ổn, Nhi chịu đựng tất cả mà chưa một lời than thở với bất cứ ai. Trong lòng Nhi yêu Long rất nhiều, nhưng Long chưa bao giờ hiếu được điều đó. Những lời hẹn ước trước kia nay lại được thay bằng những trận đòn tra tấn.
Nếu trước kia Nhi là một cô gái năng động, sôi nổi, vậy mà từ khi về làm vợ Long Nhi lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Là một người phụ nữ Nhi cũng cần có một bờ vai để dựa dẫm, thế nhưng Long lại luôn biến Nhi thành một người để Long trút bỏ biết bao sự bực tức. Có hôm vì không có tiền mua sữa cho con nên Nhi mới xin tiền Long.
-Con hết sữa đã hai ngày nay, anh có tiền thì cho em tiền mua sữa cho con uống.
-Sao mày không xin mẹ tao?
- Em là con dâu trong nhà, em không dám xin mẹ.
Chỉ vậy thôi mà Long lôi Nhi vào phòng đánh đạp dã man, những vết bầm dập, thâm tím cứ thi nhau hiện lên trên người Nhi và cái áo loe loét máu, Nhi rùng mình sợ hãi. Nhi đang sống ở nhà tù hay địa ngục? Ngồi ôm con mà trong lòng Nhi đầy uất hận và buồn tủi. Những dòng nước mắt lăn dài trên má, rơi cả xuống mặt đứa con trai kháu khỉnh khiến nó đang bú cũng khóc theo, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ. Nhiều đêm khóc ròng, Nhi không muốn tiếp tục quãng đời còn lại bên cạnh người chồng thiếu tình người.

Dù như thế nào Nhi cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm của người con dâu - (Hình minh họa)
Mẹ chồng Nhi cũng rơi nước mắt, bà lại khuyên Nhi nên ly hôn chồng để tìm hạnh phúc mới, nhưng tưởng tượng cảnh mẹ chồng nheo nhóc ở nhà với đứa con trai ngang ngược và đứa con gái chỉ biết điệu đà, Nhi lại không cam lòng. Nhi cố gắng an ủi mình “dù như thế nào thì mình cũng phải sống để làm tròn trách nhiệm cuả người con dâu”. Ít ra bây giờ, Nhi cũng có mẹ chồng là người hiểu và sẻ chia.
Gia Bạc