Hòa vừa đón tuổi 27 vào tuần trước. Không phải là đón với người yêu mà là đón một mình. Hòa mà biết người yêu mình ở đâu, Hòa sẽ đến rước cô ấy ngay chứ chẳng phải chịu cảnh thui thủi một mình thế này, trong khi bạn bè thì gần như ai cũng đã có người nâng khăn sửa túi. Mỗi lần nhìn thấy những cảnh tình cảm mùi mẫn, Hòa chỉ biết trách phận mình sao nó hẩm hỉu quá mà thôi.
Hòa là một chàng trai rất khá, học hành giỏi. Trên ghế giảng đường đại học, Hòa đã tự kiếm được tiền để trang trải cho cuộc sống của mình mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ dù cho nhà Hòa cũng khá là có điều kiện. Tốt nghiệp ra trường, những đứa bạn cùng trang lứa phải vất vả xin việc trong khi Hòa nhanh chóng được một công ty có tiếng tăm nhận vào làm việc với mức thu nhập đáng ngưỡng mộ. Hòa cũng là chàng trai ăn chơi biết điểm dừng, không quá sa đà nên mới đi làm được chừng hai năm, cộng thêm với sự giúp đỡ một nửa từ phía bố mẹ, Hòa đã tự mua được cho mình một căn hộ cao cấp.
Mọi thứ đến với Hòa, ai cũng nói là hoàn hảo. Con đường Hòa đi, ai cũng nói cứ như được trải sẵn thảm đỏ. Thế mà có một chuyện hình như mọi người chẳng để ý, đó chính là chuyện Hòa mãi chẳng có nổi lấy một mảnh tình vắt vai. Số Hòa cứ đen đủi thế nào ấy, cô nào mà Hòa để ý là y rằng trong tình trạng bông đã có chậu. Mà Hòa thì chẳng dám trở thành trai anh hùng để đập chậu giật hoa nên cái số kiếp FA nó chẳng chịu rời xa Hòa. Tiêu chuẩn của Hòa cũng có gì là cao quá đâu cơ chứ. Có lẽ duyên phận chưa đến, mà chưa đến thì Hòa chỉ còn biết cố chờ đợi thôi chứ làm sao được. Rồi nàng đến, bất ngờ như cơn gió thu mát dịu khiến tâm hồn Hòa cảm thấy thư thái, dễ chịu vô cùng.

Để miêu tả nàng, có lẽ không thể dùng từ đẹp mà phải dùng từ quyến rũ. (Ảnh minh họa)
Hòa có hàng xóm mới. Căn nhà đối diện với nhà Hòa ở bỏ trống đã lâu, nay cuối cùng cũng có người tới thuê. Mà người mới này, Hòa chưa được gặp mặt nhưng nghe thiên hạ đồn thổi ghê lắm. Mấy chị em thì lo ngay ngáy giữ chồng còn mấy anh chàng, cả có vợ lẫn chưa vợ đều háo hức như nhau vì rằng đó là một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Hòa cười mỉm, có lẽ thiên hạ làm quá lên rồi chứ gái đẹp Hòa đã gặp qua rất nhiều rồi đấy, nhưng chưa có cô nào khiến Hòa nghiêng thùng đổ chậu cả. Cho đến khi nàng xuất hiện…
Hòa ngơ ngác như nai đi lạc trong rừng. Để miêu tả nàng, có lẽ không thể dùng từ đẹp mà phải dùng từ quyến rũ. Nàng lại còn chủ động bắt chuyện với Hòa khiến Hòa nở hết cả mũi. Nàng chuyển đến đây có một mình nên ai cũng ngầm hiểu nàng vẫn còn độc thân. Hòa cười thầm, chắc chắn ông trời đã mang nàng đến cho Hòa. Hòa nhanh chóng chớp lấy cơ hội, làm thân với nàng càng nhanh càng tốt. Mối quan hệ hàng xóm nhanh chóng trở nên thân thiết khi Hòa cứ rảnh là giúp nàng sửa chữa vài thứ đồ điện vặt trong nhà. Rồi cả hai còn cùng nhau nấu cơm, trò chuyện nữa chứ. Trái tim Hòa đã thực sự rung động, cảm mến nàng rồi đấy. Hòa chỉ còn đợi cơ hội tỏ tình với nàng nữa mà thôi. Cứ nghĩ kiếp cô đơn sẽ sớm chấm dứt mà có ngờ đâu…

(Ảnh minh họa)
Có tiếng gõ cửa, Hòa mau lẹ ra mở. Khuôn mặt hớn hở hẳn lên khi người gõ cửa nhà Hòa chính là nàng. Nhìn Hòa, nàng ngượng ngùng e thẹn:
- Anh ơi, nhà tắm của em bị hư mất rồi. Trời lại khuya, em không gọi thợ sửa được. Anh cho em mượn nhà tắm dùng tạm được không ạ.
- Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Em cứ tự nhiên đi, đừng ngại. – Hòa nhanh nhảu
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm khiến tim gan Hòa nóng như lửa đốt. Thực sự nàng rất đẹp, đẹp đến mức cả trong mơ Hòa cũng ước được chiêm ngưỡng nàng. Và rồi, không biết là vì bản năng hay vì quá si mê nàng, Hòa đã tự cho phép bản thân mình sai trái một lần. Nhìn trộm nàng tắm. Hé mắt qua khe cửa, trời ơi tim Hòa như sắp rụng xuống. Đường cong mà quyến rũ đến thế dưới lớp váy ngủ mỏng tang. Hòa hồi hộp chờ đợi nàng quay người lại. Nhưng kìa, mắt Hòa tối sầm lại như điện bị cúp, miệng há hốc, răng cắn chặt vào nhau như gặp phải ma. Dưới lớp váy mỏng của nàng có thứ gì đó rất giống với cái Hòa có…
Hòa mém chút nữa ngất xỉu nếu như tiếng cạch cửa không nhanh của nàng. Nhìn sắc mặt của Hòa, nàng ân cần hỏi han. Sự quan tâm của nàng khiến Hòa cảm thấy lo sợ. Ngay lập tức Hòa cáo mệt để nàng đi về. Nàng nhìn Hòa khó hiểu. Có lẽ, nàng chưa biết Hòa đã nhìn thấy thứ giống với Hòa có trên người nàng. Cả đêm đó, Hòa mất ngủ. Cảm xúc thăng hoa dành cho nàng bay biến hết cả rồi. Nàng hóa ra chẳng phải là nàng. Chỉ có một nửa nàng mà thôi. Chắc ngày mai, Hòa phải giữ khoảng cách với nàng mất vì bố mẹ chỉ có mình Hòa. Nàng sẽ chỉ là bạn Hòa thôi, không xa hơn được. Hòa thở dài, biết bao giờ mới có một cô nàng chân chính, đúng nghĩa dành cho Hòa đây.
Nắng / Theo Một thế giới