Gia đình bà mấy đời nay đều sống ở quê. Cái nếp ăn ở, sinh hoạt của người quê đã ngấm vào máu rồi. Có thể nhiều người ngại tiếng nhà quê nhưng với bà, hai tiếng nhà quê ấy lại thân thương hơn bao giờ hết. Số chồng mất sớm lại còn là dâu trưởng trong khi chỉ có duy nhất một cậu con trai nên cũng khá vất vả. Được cái con trai bà ngoan ngoãn, chăm chỉ nên bà cũng vui lòng lắm. Con trai bà học hành rất giỏi nên các thầy cô trong trường động viên bà cho con theo học đai học. Đương nhiên là bà đồng ý ngay rồi.
Ở nhà một mình có vất vả bao nhiêu bà cũng chịu đựng được hết, miễn sao con bà học thành tài. Rồi cậu con trai duy nhất đó cũng chẳng phụ lòng bà khi nhanh chóng hoàn thành việc học và xin được công việc tốt trên thành phố, hàng tháng gửi tiền về cho bà khiến bà nở mày nở mặt với mọi người. Đương nhiên không phải là vì số tiền kia mà chính là vì sự thành công của người con trai rồi.
Con trai thành đạt nhưng nỗi lòng của người mẹ vẫn không thể yên. Bà giờ lại lo lắng cho việc lập gia đình của con trai. Bà sợ con trai bà mải mê kiếm tiền quá mà quên mất trách nhiệm của mình với dòng họ. Con dâu của bà nhất định phải là một cô gái ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, biết việc, có thể quản lý gia đình và quán xuyến được công việc của dòng họ mỗi khi có việc. Bà đã ngắm được một vài cô gái xinh xắn ở cùng làng và làng bên chỉ còn đợi con trai về là bà đưa con trai đi xem mặt. Ấy thế mà bà chưa kịp đưa ra lời đề nghị thì con trai bà đã:

Ảnh minh họa
– Con đã có người yêu rồi mẹ ạ.
– Con bé là ai, người ở đâu??
– Cô ấy sống ở thành phố mẹ ạ.
Nghe tới chữ gái phố là bà đã cảm thấy không hài lòng một chút nào rồi. Bà còn lạ gì mấy cô gái thành phố lười làm chăm ăn, suốt ngày chỉ chúi đầu và quần áo, son phấn, tóc tai. Rồi thì ăn mặc lố lăng, chăm chơi bởi hơn lo việc gia đình chứ. Con trai bà ngoan ngoãn là thế, làm sao bà đồng ý cho con trai bà lấy mấy cô gái như vậy được cơ chứ. Hình như đọc được nỗi lo lắng của mẹ, con trai bà mỉm cười:
– Mẹ yên tâm, con dâu tương lai nhất định sẽ rất vừa ý mẹ.
Thôi thì cũng không nên làm căng thẳng vội, cứ đợi con bé kia về ra mắt rồi sẽ tính tiếp. Và nếu như nó không khiến bà hài lòng thì và sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
Con trai bà đưa con bé ấy về ra mắt. Mọi người cứ thâp thò ngoài cổng làm bà cũng thấy bồn chồn. Rồi đứa cháu họ hớt hải chạy về nói với bà:
– Bà ơi, cô ấy xinh ghê lắm bà ạ. Xinh hơn mấy chị làng mình nhiều.
Bà bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Bạn gái của con trai bà cúi người chào bà rất lễ phép. Nhìn qua cách ăn gọn gàng, ít nhất là không lố lăng, bà tự nhiên bớt ác cảm. Nhưng chưa được bao nhiêu khi nghe tiếng cô gái hét ầm ĩ lên vì nhìn thấy gián, thấy chuột thì bà lại bất giác bực mình. Làm cái gì mà đỏng đảnh ghê gớm vậy, chỉ là con chuột với mất con gián bé tí xíu thôi mà. Bà chợt nghĩ có khi cô ta đang cố tình lấy lòng bà nên mới ăn mặc vậy thôi. Chứ bản chất cũng chẳng khác gì mấy cô gái thành phố ăn chơi kia đâu. Bà nhất định phải cho con trai thấy rõ sự vụng về, đóng kịch của của cô ta mới được.
Số bát này đã lâu rồi bà không dùng đến vì nó cũ quá, trước bà mua là để dùng cho việc của họ
Bà mang tất cả 20 mâm bát cũ trong nhà ra. Số bát này đã lâu rồi bà không dùng đến vì nó cũ quá, trước bà mua là để dùng cho việc của họ. Nghĩ một lúc bà gọi cô ta đến rồi nói:
– Cháu rửa giúp bác số bát này được không?? Bác muốn dùng có việc mà chân tay lại yếu chẳng làm được.
– Dạ vâng ạ!!
Nghe giọng cô ta ngoan ngoãn, bà cười nhạt. Không biết ngoan được bao lâu, có khi không biết rửa, ngồi lâu lại sinh sự cho xem. Đương nhiên bà không cho con trai bà giúp rồi. Được chừng nửa tiếng thì cô ta vào báo đã rửa xong bát khiến bà rất kinh ngạc. Cô ta thực sự nhanh nhẹn vậy hay sao??
Bà nghi ngại đi ra để rồi cảnh tượng trước mắt khiến bà chẳng dám tin. Chỉ có vài chiếc bát là được rửa sạch, úp gọn, còn đa phần là bị cô gái đập bể hết. Và trên đống bát còn có một khoản tiền nữa. Bực quá, bà hét lên:
– Cô không làm được thì thôi, sao lại bực tức mà đập bát nhà tôi thế. Con trai tôi thật ngu dại khi yêu cô.
– Không phải đâu bác ạ. Bát nào lành cháu rửa hết đấy ạ. Còn những chiếc bát mẻ, cũ kĩ, rạn vỡ cháu mới dám đập bỏ. Gia đình mình là trưởng, có công việc mà dùng bát này mọi người sẽ cười. Cháu sẽ mua biếu bác một bộ bát mới ạ.
Nhìn cậu con trai cười lém lỉnh vì cô bạn gái thông minh, ứng biến nhanh gọn của mình chợt bà thấy mình suy nghĩ hơi nhiều. Con gái ở đâu cũng vậy, miễn sao ngoan ngoãn, hiền lành là được. Và bà tin, cô gái thông minh thế này sẽ là người vợ tốt nhất mà con trai bà may mắn có được.
Nguồn: tamsu