23 tuổi, qua mai mối, Vân quen Thành, người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân. Vì Thành chưa có con chung với vợ cũ nên cả hai chẳng khác gì vợ chồng son. Dù là mối tình mai mối, hôn nhân chớp nhoáng nhưng Vân và Thành luôn dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương. May mắn nữa là Vân có mẹ chồng tốt luôn yêu thương con dâu không khác gì con ruột.
Lúc cô mang bầu đứa con đầu lòng, 3 tháng đầu ốm nghén, chẳng ăn uống được gì, mẹ chồng luôn là người nấu những món ngon hợp khẩu vị con dâu, để cô dưỡng thai. Hạnh phúc được nhân lên gấp bội.
Nhưng không may, Thành lại bị tai nạn rất nghiêm trọng. Ít lâu sau, chồng qua đời, thế giới như đổ sụp trước mặt Vân, khi đó cô còn trẻ, con trai mới tròn 3 tuổi.
Người chồng là trụ cốt chính trong gia đình, giờ mất đi rồi cuộc sống chênh vênh, Vân chẳng biết sẽ tiếp tục thế nào nữa. Chồng vừa mất thì hàng xóm, láng giếng đã có lời qua tiếng lại:
Ảnh minh họa
- Con Vân nhìn là biết, gò má cao có tướng sát chồng rồi. Đang yên lành tự dưng rước họa về nhà.
Nghe thế mà Vân đau thấu tim gan, nào cô đâu có dã tâm như thế.
Chẳng chịu nổi điều tiếng, Vân xin mẹ chồng cho đi làm xa nhà. Được bà đồng ý trông con giúp, Vân đi làm rồi cuối tuần lại tranh thủ về thăm con một lần. Hàng tháng đóng góp tiền để mẹ chồng chăm cháu.
Thế nhưng cô vẫn không thoát được điều tiếng xấu từ hàng xóm bàn tán ra vào:
- Còn trẻ, chồng vừa qua đời đã đi làm xa, thế nào chả có chuyện. Không biết được mấy hôm rồi lại lấy chồng mới thôi.
Không dừng lại ở đó, mấy bà lắm chuyện còn nói thẳng với mẹ chồng cô:
- Bà dễ dãi quá, để dâu trẻ góa chồng đi làm xa, chẳng phải tạo điều kiện cho nó ngoại tình à.
Dù phải nghe nhiều lời chê bai con dâu nhưng mẹ chồng Vân vẫn nhất mực bênh:
- Kệ nó, con dâu tôi, tôi hiểu. Mà nó gặp được ai tốt thì lấy cũng được. Mình quyền gì mà cấm cản.
Trong khi đó, Vân còn trẻ lại ưa nhìn nên cũng có nhiều đối tượng nhòm ngó. Đôi khi cô cũng xao xuyến, nhưng chồng mất chưa bao lâu, con còn nhỏ nên Vân không dám bày tỏ ý nghĩ với ai.
Một lần về thăm con, mẹ chồng Vân gọi lại nói chuyện:
- Dù có lấy ai thì con lúc nào cũng là con dâu của mẹ. Thằng Thành mất cũng 3 năm rồi. Con còn định ở vậy đến bao giờ nữa. Tìm người tốt rồi lấy đi thôi.
Nghe đến đây Vân òa khóc, cô không ngờ mẹ chồng cô lại quá tâm lý thế. Mẹ chồng nàng dâu càng thêm thân thiết hơn. Có chuyện gì ở chỗ làm, hay chuyện ai đó để ý, tán tỉnh cô đều về thủ thỉ, nhờ mẹ chồng góp ý.
Cuối cùng thì cô cũng tìm được người hợp với mình. Anh là người Hàn Quốc, sang đây làm việc được 6 năm rồi. Cả hai đã nhiều lần về nhà thăm nom mẹ chồng và con trai cô. Chồng cô ưng thuận lắm, bà còn bảo:
- Có mối rồi thì cưới liền thôi!.
Và chuyện hôn sự cũng mau chóng được hai người lên kế hoạch. Còn hơn một tuần nữa là Vân chính thức sang Hàn Quốc, làm thủ tục, giấy tờ cưới hỏi. Cô vừa vui, vừa có chút lo lắng về cuộc sống tiếp theo sẽ thay đổi thế nào, và nhất là với mẹ chồng già và con nhỏ, nhưng cô được mẹ chồng cũ thì động viên hết lời:
- Con không cần lo nghĩ nhiều, mẹ sẽ chăm nom thằng bé chu đáo lúc con không ở nhà. Còn có các bác, các cô nó phụ nữa cơ mà. Con cứ yên tâm mà đi.
Ngẫm ở đời thật khó có mẹ chồng nào tốt như mẹ chồng cũ của cô, mặc dù chồng qua đời, nhưng mẹ chồng vẫn luôn mong con dâu đi bước nữa để tìm hạnh phúc mới. Vân mong mọi chuyện với cô từ nay sẽ luôn thuận lợi. Cô tự nhủ, cả đời này nhất định cô sẽ cùng chồng phụng dưỡng bà như mẹ ruột của mình.
St