Và tất nhiên Khánh cũng đã dự định cưới Hoa về làm vợ sau khi đưa cô về ra mắt gia đình để chọn ngày đẹp làm đám cưới. Khỏi phải nói Hoa sung sướng như nào nhưng kèm vào đó cô cũng lo lắng vì cô không biết mẹ chồng tương lai có quý mình không nữa.
- Hay là mình chờ thêm một thời gian nữa rồi về ra mắt hả anh? Em cứ cảm thấy lo lo thế nào ấy. _ Hoa thỏ thẻ.
- Chờ tận 5 năm rồi mà em còn bắt anh chờ gì nữa? Có anh đây rồi, không phải lo...
- Nhưng em sợ mẹ anh không muốn có cô con dâu như em…dù gì em cũng chỉ là gái quê mà anh lại là trai thành phố nữa.
- Quê hay phố thì có gì chứ? Miễn mình yêu nhau là được rồi, đâu phải thời kỳ bao cấp nữa mà em lo lắng cơ chứ?
Thấy bạn trai nói câu đó nên Hoa cũng bớt lo lắng, và rồi ngày ra mắt bố mẹ chồng tương lai cũng đến. Hoa cố gắng lấy hết sức bình tĩnh tự tin tốt nhất, và quả thực ấn tượng ban đầu vô cùng mỹ mãn khi Hoa được mẹ chồng tương lai tiếp đón tử tế. Vậy nhưng cô nào đâu có ngờ sau bữa ăn ngọt ngào ấy là sự thật phũ phàng vô cùng khi chuẩn bị lúc ra về thì mẹ Khánh nhìn Hoa rồi kinh khỉnh.

ảnh minh họa
- Nãy giờ nể tình cháu là khách nên bác cũng tiếp đón nồng hậu, nhưng đừng vì thế mà nghĩ muốn làm dâu nhà này thì dễ. Đối với bác thằng Khánh dắt cô nào cũng được trừ cháu ra…
- Bác…cháu biết mình còn thấp kém. Nhưng cháu và anh Khánh yêu nhau thực sự?
- Yêu nhau ư? Cháu yêu nó hay là yêu tiền bạc của nó. Đúng là con nhà quê tham vọng, không bao giờ bác đồng ý gái nhà quê bần hèn như cháu đâu. Nếu biết điều thì tránh xa con trai bác ra bởi vì thằng Khánh sẽ kết hôn với người vợ giàu có, xứng đáng với địa vị của nó.
Nghe những lời nói ấy của mẹ bạn trai mà Hoa đau đớn không tả nổi, vì quá tổn thương nên cô ôm mặt bỏ chạy mặc kệ cho Khánh van xin. Những ngày sau đó Khánh liên tục gọi điện nhưng Hoa quyết không nghe máy bởi vì cô biết rõ dù cho bạn trai có kiên quyết cưới mình về thì nếu không được sự chấp nhận của mẹ chồng thì cuộc hôn nhân ấy không bao giờ bền vững được. Để chấm dứt mọi chuyện Hoa quyết định cắt đứt mọi liên lạc với Khánh rồi đi đâu đó một thời gian.
Còn đối với Khánh thì chờ đợi bạn gái mãi không được nên anh ngán ngẩm nghe lời mẹ cưới cô vợ giàu có. Khỏi phải nói giây phút đó mẹ Khánh hả hê thế nào vì đã tống khứ được cô bạn gái quê mùa của con trai. Những tưởng cuộc sống sẽ tiếp diễn trôi qua giữa Khánh và Hoa sẽ không còn mối liên hệ nào. Vậy nhưng có lẽ như dường như vẫn còn duyên nợ nên mọi chuyện chưa thể chấp dứt tại đó nên sau 10 năm nó vẫn còn dai dẳng thế nhưng cuộc gặp gỡ lần này thay vì hả hê thì mẹ của Khánh phải choáng váng khi gặp lại Hoa.
Mọi chuyện bắt nguồn từ cái việc đó là dù cưới nhau đã 10 năm nhưng cuộc hôn nhân của Khánh và cô vợ giàu có không hề viên mãn vì cô ta bị hiếm muộn. Mẹ Khánh chạy chữa khắp nơi nhưng đều bất thành khiến bà cũng quay ra chán nản, và rồi hôm đó dắt con dâu đến viện để thụ tinh nhân tạo thì đúng lúc mẹ Khánh bắt gặp Hoa ở đó. Mà cái điều khiến bà sửng sốt đó là bên cạnh Hoa có một cậu bé tầm 10 tuổi kháu khỉnh mà giống Khánh như đúc, nhìn thấy mẹ bạn trai Hoa vẫn bình thản tiến đến…
- 10 năm rồi mới gặp lại, bác vẫn khỏe chứ ạ?
- Đứa bé…đứa bé có phải là con thằng Khánh không? Bác xin lỗi vì đã hỏi câu đó…nhưng thật sự đứa bé….
- Có phải bác muốn nói rằng nó giống anh Khánh. Đúng như bác nghĩ đấy chính là con trai của anh Khánh, lúc biết tin anh Khánh cưới vợ thì cháu mới phát hiện ra mình có thai. Nhưng bác cũng thấy đấy dù làm mẹ đơn thân những cháu và con trai vẫn sống rất tốt.
Hoa vừa khẳng định đứa bé là con của Khánh thì mẹ bạn trai cũ vội quỳ xuống chân cô…
- Bác biết là bác đã có lỗi với cháu…Nhưng cháu có thể cho bác nhận cháu nội, cho thằng Khánh nhận con được không? Suốt 10 năm qua vợ thằng Khánh không thể mang bầu…Nếu cháu đồng ý thì bác sẽ chăm sóc thằng bé tốt…
- Cháu không đồng ý đâu ạ vì bây giờ cháu đã là có công việc ổn định, thu nhập dư giả để hai mẹ con cháu sống, chứ không phải gái quê như trước nữa. Vậy nên chắc không cần đến sự giúp đỡ của bác…và cháu cũng không có ý định sẽ cho con trai mình nhận một người bố như anh Khánh và người bà nội như bác đâu. Thay vì van xin, cháu nghĩ bác nên chăm lo cho cô con dâu hiện tại của mình. Vì dù sao đó cũng là cô con dâu hoàn hảo mà bác mong muốn 10 năm trước...
Nói rồi Hoa dắt tay con trai bước đi khiến mẹ Khánh choáng váng vô cùng, có lẽ đến lúc này bà mới hiểu quả báo là như nào….
St