Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cô dâu hủy hôn ngay trước thềm đám cưới khi đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng tương lai

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 11/09/2017
Cô dâu hủy hôn ngay trước thềm đám cưới khi đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng tương lai

Hôm nay mình vừa đi hồi đám hỏi về mà trong lòng buồn lắm mọi người ạ. Mong mọi người chia sẽ giùm mình.

App hoa anh đào

Mình và a quen nhau được 4 năm rồi. Anh nhỏ hơn mình 1 tuổi , tụi mình quen nhau khi còn là sinh viên. Lúc ấy mới ct người yêu nên quen chơi thôi. Vài th.á.n.g thì mình nói chia tay , a cũng ừ ko nan nỉ níu kéo gì. Nửa năm sau cũng tìm mình đòi quay lại , thấy cũng có thành ý nên mình xiêu lòng. Từ lúc quay lại a thay đỗi khác hẵn hết mực yêu thương mình, biết lấy lòng cha mẹ mình nữa.

Nên cha mẹ rất thương cho lên nhà chơi. Lên được rồi thì ngày nào cũng kề kề theo mình. Mình đi làm về là gặp a o nhà cho tới khi mình ngũ mới chịu về. Luc đó mình con nít lắm cũng giận chia tay suốt mà không đc. Từ từ mình quen với sự hiện diện của a o nhà mình. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy, 2 đứa mình cũng đã q.u.a.n h.ệ với nhau. Lúc đầu cũng ráng giữ gìn lắm nhưng rồi cũng ko kìm chế dc bãn thân. Lúc đó a mới chập chững đi làm, nhà ko khá giả , sống lại giản dị, biết kính trên nhường dưới. Mình rất thương và quý cái tính ấy, lúc đó cứ nghĩ mình thật may mắn khi gặp a. Dù q.u.a.n h.ệ với nhau nhưng a vẫn lo lắm chăm sóc mình , dù ko còn lãng mạn như trước. A cũng thường cho mình về nhà a chơi, bà con nội ngoại , bạn bè a ai cũng biết mình, vì bất cứ đi đâu a cũng dắt mình theo. Hai gia đình thấy 2 đứa quen lâu, tình cảm thắm thiết nên quyết định tiến tới hôn nhân. Nhà a lên bỏ ruou mình hồi 1/5 vừa rồi. Trước khi bỏ rượu hai đứa cũng giận hờn lục đục vì chưa thống nhất trong chuyện đám cưới. nhưng thương nhau nên cũng đễ cha me a lên. Mọi chuyện thay đổi từ khi bỏ rượu xong. A bắt đầu không giành thời gian gặp mình nữa, giành nhiều thời gian đi chơi game, bạn bè. Mình giận và buồn lắm . trong lúc đó mình thấy a nt cho 1 vài cô gái là bạn cũ của a, hỏi thăm quan tâm.

Ảnh minh họa

Mình hỏi a tại sao lại quan tâm người khác khi mình đang giận nhau thì a đòi tạm xa nhau 2 tuần. mình buồn và sock lắm , nói với a mình muốn trả rươu . Nhưng vài ngày sao đó lại hều. Nhưng từ đó a thay đỗi từ từ, bắt đầu nt với nhiều cô gái, và ít gặp mình. Trong số đó có 1 cô gái làm cho a, dáng rất đẹp trắng trẻo xinh xắn và nói chuyện dễ thương. Bé đó có người iu nhưng ỡ xa và thường hay chủ động nt cho a. Mình nhiều lần nói a, nhưng a lấy lý do là vì công việc nói chuyện vui vẻ đôi lúc có ghẹo chọc đễ bé đó làm tốt công việc cho a. Nhưng mọi tin nhắn của 2 người a đều xóa. thời gian đó mình nói không được đòi chia tay nhiều lần a cũng đồng ý lun, Nhưng 1 2 tuần sau lại hòa, nhưng a vẫn không bỏ nhắn tin với bé đó.

Mình cũng nói rõ với bé đó nhiều lần là mình và a sap cuoi nhau. bé đó nói với mình là sắp có chồng rồi, coi a như a trai thôi.Mỗi lúc 2 người làm chung thì con bé đó đều qua rướt a. dù có mặt mình ỡ đó a vẫn không chịu đễ mình đưa mà muốn đi chung với bé đó. Lúc đó mình thương a nhiều nên khuyên nhủ rồi bỏ qua. Từ từ a thay dỗi khác hẵn thái độ với mình.Nhiều khi bực mình vô cớ và không còn vui vẻ khi o bên mình. Hôm đó mình nghĩ làm và bắt ngờ xuống nhà trọ a, Mình lấy đt a và đọc dc tin nhắn a chưa kịp xóa. A nói với bé đó a không muốn quen ai , thích 1 mình , a muốn được yên tĩnh đi thật xa, bé đó nói a đi đâu cho e đi với. A nói " đễ th.á.n.g sau a mua xe a chỡ e đi tây nguyên chơi " Bé đó nói xa quá thôi đi masage cho gần. 2 người nt dt nói chuyện rất nhiều, trong khi cả ngày a chỉ nhắn cho mình 1 cái tin. Mình đòi chia tay hủy đám a đồng ý liền, mình điện thoại cho 2 gia đình nói a cũng chịu luôn. Sau đó a nản nỉ mình , nói đễ a lo lắng chăm sóc cho e, nói mình đừng hủy hôn. Lúc đó mình lụy a nhiều lắm nên giận 1 vài tuần cũng tha thứ. rồi mọi chuyện cứ lặp đi lap lại như vậy đó.

A mua xe tay ga, an mặc bảnh bao, và biết an chơi sành điệu hơn, a không còn là a của lúc trước. Dù quay lại với mình, a vẫn vô tâm và nt đt con bé đó suốt, mình chịu không được và chia tay thêm 1 lần nữa. gần 1 th.á.n.g đến đám hỏi 2 đứa mình gặp nhau , a nói cho nhau cơ hội đễ hàn gắn. A nói sắp cưới rồi đừng giận nhau như vậy nữa. Mình lại 1 lần xiêu lòng. quay về thấy a khác hơn , quan tâm mình nhiều hơn và con bé đó cũng nghĩ làm cho a , Hai bên gia đình cũng mừng cho 2 đứa lắm. Mình thấy a hay cầm đt nt, mình thữ tin tưỡng a nên không kiễm soát dt hay đễ ý gì tới. Cứ nghĩ ssắp cưới rồi phãi tin nhau. Vậy ma mấy hôm nay mình lại thấy con bé đó nt với a. coi điện thoại thì thấy ngày nào a cũng điện. Nội dung tin nhắn mình thấy 2 người đùng là không có quen nhau nhưng rất thân thiết. đi đâu làm gì a cũng nói với bé đó dù là có mặt mình ỡ đó. mình cố tin a. Hôm 2 th.á.n.g 9 vừa rồi mình bị mất xe rất buồn mak a ngồi kế bên mình vô tư nt cho bé đó. Mình gian lắm không nc với a. Chiều mình hỏi a tại sao bạn bè bt mak ngày nào cũng vậy, tại sao cứ phai nt với bé đó.

A nói mình không biết suy nghĩ , ghen tuông vô cớ, nói mình làm a mệt mỏi, nói tính mình kì , A toàn đỗ lỗi cho mình. Ngày 3 th.á.n.g 9 sáng a lên đưa mình đi ăn sáng. rồi về nói đi cv. Trưa mình đt thỉ a nói a đi công việc mak không nói đi đâu, bình thường đi đâu a cũng nói mình, nhưng lần này a lại không thể nói. Lúc sao a nt là đang đi qua tỉnh khác, nói mình quản a, mệt mỏi với mình, trách mình này nọ, nói nếu cần thuyết thì đời đám hõi lại đi. Sẵn mình đang rất buồn và nản chuyện tình cảm cứ lặp đi lặp lại như vậy, Mình hẹn a ra nói chuyện và nói hồi đám lại, a suy nghj và đồng ý ngay sau đó. A nói với mình a khó chịu khi gặp mình, a muốn tự do, a cần thời gian xác định lại tình cảm, nếu qua tết còn thương nhau thì đám cưới. A và mình đã về nói với gia đình như vậy đó. 2 bên cha mẹ rất buồn, vì đã chuẫn bị rồi.

Nhưng mình thấy tình cảm này không thể cứu vãn được nữa rồi, nên mình buông xuôi và chủ động đi về nhà a hồi đám. Giờ viết ra những dòng này tự cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã tha thứ qua nhiều. Không có đủ quyết tâm và chính khiến để từ bỏ ngay lúc đầu. Den bây giờ mình vẫn còn nghĩ, liệu 2 đứa sẽ về lại với nhau không....mình thật là ngu ngốc phải không.........

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep