Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

‘Con cứ trang điểm cho đẹp lồng lộn vào, ra đường kiếm trai trẻ cho thằng con bất hiếu của mẹ nó sáng mắt ra’

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 19/12/2017
‘Con cứ trang điểm cho đẹp lồng lộn vào, ra đường kiếm trai trẻ cho thằng con bất hiếu của mẹ nó sáng mắt ra’

Chưa biết tương lai anh sẽ thế nào nhưng hiện tại anh có biểu hiện tốt như vậy là tôi vui lắm rồi. May nhờ có mẹ chồng hiến kế giúp mà vợ chồng tôi mới có một chút tia hy vọng như hôm nay...

- Vợ với chả con, đi đâu mà để nhà cửa vắng tanh vắng ngắt như chùa bà đanh thế này?

- Anh nhỏ tiếng thôi cho con ngủ, nó quấy từ đêm hôm qua vừa ngủ được lát đấy. Em có ba đầu sáu tay đâu mà vừa dỗ con, vừa dọn nhà được.

- Cô đừng có cãi, lấy cô là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi.

- Anh im đi, đừng tưởng tôi không cãi lại mà được đà, đi thâu đêm suốt sáng mà về còn hạnh họe vợ con à?

- Á à, cô láo nhỉ, hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học mới được.

Anh lao vào tát tôi mấy cái đến quay cuồng đầu óc, nhìn đôi mắt trừng trừng đỏ ngàu của anh khiến tôi rùng mình. Tôi ngã dúi dụi xuống đất, chỉ ú ớ được vài từ trong miệng chứ không kêu được thành lời. Đúng lúc ấy thì mẹ chồng tôi chạy vào, vứt bộp cái làn thức ăn xuống đất tung tóe:

Ảnh minh họa

- Thằng mất dạy, sao mày lại dám đánh vợ hả

- Nó láo thì con phải dạy.

Bốp, mẹ chồng tôi lao vào tát cho con trai một cái rồi đẩy anh ra

- Sao mẹ đánh con? Con là con trai mẹ đấy.

- Ừ, mày là con mẹ nhưng mẹ không dạy nổi mày nữa, cút ra khỏi nhà này ngay cho khuất mắt tôi.

- Mẹ nhớ đấy, lúc nào cũng bênh con dâu chằm chặp.

Chồng tôi bỏ đi rồi, mẹ chồng liền đỡ tôi ngồi lên ghế rồi hỏi han đủ kiểu. Bà khẽ thở dài một cái rồi nói:

- Khổ thân con, phải chịu đựng thằng chồng chả ra gì, ngày xưa bố thằng Khánh cũng như thế nên mẹ hiểu.

Tôi khóc nấc lên, ôm chầm lấy mẹ chồng. Từ ngày về làm dâu trong cái nhà này, nếu không có bà chắc tôi đã không trụ nổi đến hôm nay. Mẹ chồng tôi không như nhà khác, hiểu được tính nết con trai mình chẳng ra gì nên lúc nào bà cũng thương và quý con dâu như con đẻ.

Cách đây 2 năm, đám cưới của tôi và chồng phải tổ chức vội vàng sau kết quả của cuộc tình một đêm khiến tôi mang thai hơn 2 tháng. Chẳng yêu đương gì, sau khi kết hôn anh mới lộ rõ bộ mặt là một kẻ chơi bời, suốt ngày vùi đầu vào mấy cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ở quán karaoke. Nhà tôi kinh doanh nhà nghỉ nên mẹ giao cho anh quản lý nhưng anh lại bỏ việc cho nhân viên, không quan tâm gì hết, có đồng nào cũng về moi bằng sạch.

Con tôi được 1 tuổi nhưng số lần anh bế con hay cưng nựng nó có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chả thế mà lúc nào thằng bé cũng dính lấy bà nội và mẹ, còn nhìn thấy bố là lại khóc ré lên. Có lúc chồng về nhà, thấy anh tỉnh táo nên tôi ngọt nhạt phân tích đủ điều nhưng anh lại trả lời ráo hoảnh:-

- Tôi chơi gì thì ảnh hưởng đến cô à? Tôi lấy tiền của nhà này chứ có phải tiền của riêng cô đâu.

- Mấy cô chân dài đó có gì mà hơn tôi mà anh cứ đi biền biệt thế hả?

- Cô tự soi gương nhìn lại mình đi, đầu tóc, quần áo cả hai năm nay chẳng có gì thay đổi, vẫn mấy bộ cũ kĩ, sờn chỉ đấy, người thì lúc nào cũng hôi hám toàn mùi nước tiểu của con, bố ai chịu được.

- Anh... anh cứ thử vật lộn với nó cả ngày, cộng thêm đống việc nhà nữa rồi khác biết.

- Mấy cái đó là việc của đàn bà, không liên quan đến tôi.

Anh chải chuốt xong lại phi xe đi mất, tôi ngồi đó cứng họng chẳng nói được gì, càng cố gắng thì chồng lại càng hư hỏng. Tôi đã thất vọng toàn tập với cái ông chồng của mình rồi. Đang ngồi ôm con thơ thẩn thì mẹ chồng tôi bước vào, bà ngồi xuống bên cạnh rồi bảo:

- Mẹ vừa nghe thấy thằng Khánh cãi nhau với con rồi. Mẹ thấy nó nói cũng có phần đúng, lâu nay con chẳng có thời gian mà chăm chút cho mình.

Bà nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi rồi rút ra một bọc tiền được gói ghém cẩn thận:

- Con cầm lấy đi sửa lông mày, nâng mũi với mua ít quần áo mới. Mẹ thấy con xinh rồi, chỉ cần sửa ít đó với trang điểm, ăn diện lên là ăn đứt mấy cô hot girl, thế nào thằng Khánh trông thấy cũng phải tiếc đứt ruột mà quay về với vợ.

- Liệu có được không hả mẹ? Con không lấy tiền của mẹ đâu.

- Không sao, nhà mình không giàu nhưng cũng chẳng thiếu từng này, con cứ đi sửa sang thành công rồi về làm theo kế hoạch của mẹ, đảm bảo chắc thắng.

- Kế hoạch gì vậy mẹ?

- Đến lúc đó con khác biết.

1 tuần trước, lúc tôi trở về nhà với một diện mạo hoàn toàn mới, mẹ chồng tôi còn suýt nữa chẳng nhận ra con dâu. Lúc tôi mới bước vào cổng, bà bảo:

- Cô đến tìm ai?

- Con đây mà mẹ.

Tôi lột khẩu trang với cái kính ra, bà vội suýt xoa tấm tắc:

- Ối giời, mẹ nói cấm có sai mà, con dâu mẹ đứng cạnh hoa hậu có khi còn đẹp hơn, đúng là có tiền vào có khác.

Bà vội kéo tôi vào phòng khách rồi thì thầm to nhỏ:

- Tối nay mẹ con mình bắt tay vào thực hiện kế hoạch luôn nhé. Mẹ sẽ bỏ tiền ra thuê một gã 6 múi, cao to, đẹp trai đóng giả là người tán tỉnh con. Đảm bảo nếu thằng Khánh nhìn thấy sẽ nổi máu ghen lồng lộn. Trong trường hợp xấu, nếu nó vẫn dửng dưng thì mẹ cho mày đi lấy chồng mới.

8h tối, bà giục tôi chọn bộ váy đẹp nhất rồi trang điểm thật đẹp để ra quán bar đã hẹn sẵn với gã trai lạ kia. Xong xuôi, bà giả vờ lên cơn đau tim rồi gọi điện cho con trai. Bà biết tính con mình, tuy hư hỏng nhưng vẫn có phần sợ mẹ, đặc biệt là trong lúc sinh tử thế này vì lần trước bác sĩ đã nói bệnh tim của bà đang ngày một nặng hơn.

Đúng như dự đoán, 9h tối chồng tôi hốt hoảng chạy về:

- Mẹ... mẹ bị sao vậy?

- Mẹ chả sao cả, phải nói thế mày mới chịu về chứ. Mày mở to mắt ra mà xem con ạ, mày chê vợ mày xấu xí, quê mùa nhưng nó được đại gia tán tỉnh đấy. Không lo mà giữ vợ đi thì thằng khác nó hốt mất đó.

- Con tiếc cái gì cái của nợ ấy.

- Mày nhầm, cả tuần nay mày có về nhà đâu mà biết, dạo này có tiền nó ăn diện vào đẹp lắm con ạ, hôm mẹ còn suýt nhận nhầm, tưởng hoa hậu vào nhà mình cơ mà.

- Ngữ như cô ta làm sao mà xinh được.

- Không tin thì mẹ đưa mày đến đó mà xem.

- Nhưng làm sao mẹ biết địa chỉ?

- Mẹ thuê người theo dõi nó, họ báo lại mà.

Ngồi trong quán cafe, tôi biết được mọi diễn biến đang xảy ra ở nhà vì mẹ chồng lén điện thoại trước. Tôi hồi hộp chờ đợi để xem phản ứng của chồng ra sao. Đúng 15 phút sau, tôi thấy chồng cùng mẹ hùng hổ tiến vào. Anh nhìn tôi chằm chằm tôi rồi lao lại đấm cho gã đàn ông bên cạnh mấy cái nảy lửa, sau đó lôi lềnh xệch tôi ra xe đi thẳng về nhà.

Ngồi trên xe, không thấy chồng nói gì, mặt cứ hằm hằm mà tôi và mẹ phải bặm môi cười.

Vừa mới vào nhà anh liền quát lên:

- Cô ngang nhiên thật, không coi ai ra gì?

- Anh chơi bời thì em cũng phải kiếm đàn ông cho bớt cô đơn chứ.

- Đàn bà mà như thế à? Váy áo nhìn lại đi, ngắn cũn cỡn thế này để muốn cho nó nhìn miễn phí à? Cởi ngay ra.

- Sao anh vẫn chê vợ xấu bẩn, lại ăn mặc chả có tí mát mẻ nào?

- Cô với thằng đó qua lại bao lâu rồi?

- Hôm nay là lần gặp đầu tiên.

- Từ mai ở nhà, cắt đứt liên lạc với thằng đó ngay.

Cả ngày hôm ấy, không thấy chồng ra khỏi nhà mà cứ nằm lì ở phòng khách để xem phim, tôi liền đá đểu:

- Anh không đi à?

- Đi đâu mà đi.

Cả 1 tháng sau đó, chồng tôi ngoan hẳn, chuyện vợ chồng cũng có khởi sắc hơn. Lúc nào anh cũng kè kè cạnh vợ như thể sợ tôi lén lút đi gặp gã hôm nọ. Chưa biết tương lai anh sẽ thế nào nhưng hiện tại anh có biểu hiện tốt như vậy là tôi vui lắm rồi. May nhờ có mẹ chồng hiến kế giúp mà vợ chồng tôi mới có một chút tia hy vọng như hôm nay.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep