Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Con gái chỉ có thể dựa vào chính mình mà nỗ lực, đừng dựa vào bất kỳ ai

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 15/10/2019
Con gái chỉ có thể dựa vào chính mình mà nỗ lực, đừng dựa vào bất kỳ ai

Thế mới nói làm vợ là một công việc nguy hiểm, công việc làm mẹ làm vợ, cũng có thể bị thay thế! Bao nhiêu mảnh tan vỡ ngoài kia đã chứng minh rồi. Bất cứ người cha người mẹ nào mong con cái mình có cuộc sống an nhàn nhưng lại quên mất cuộc sống giờ thay đổi mất rồi.

App hoa anh đào

Con gái nghĩ gì về việc bản thân nỗ lực để trở nên kiên cường?

Rất nhiều cô gái ngay từ nhỏ đã được bố mẹ, người thân nói rằng: "Phụ nữ lấy một tấm chồng tốt là xong, làm một công việc thường thường thôi là được''. Và rồi với tư tưởng đó nên phụ nữ chẳng còn thiết tha chuyện cố gắng, trong đầu lúc nào cũng tìm mọi cách để 'săn' được chồng giàu có.

Vậy nhưng con gái ạ, tôi muốn dành lời khuyên chân thành cho bạn đó là còn trẻ, chưa bị hôn nhân ngáng được thành công thì có cơ hội và năng lực cứ phấn đấu hết mình đi.

Người xưa đã dạy, dựa vào núi thì núi đổ, dựa vào sông thì sông chảy. Bạn không thể dựa vào bố mẹ mãi vì rồi họ cũng già yếu và rời xa bạn. Bạn càng không được dựa vào đàn ông bởi cơm đàn ông cho bạn ăn thì họ bắt bạn phải quỳ xuống. Chỉ còn cách dựa vào chính mình mới là cách an toàn và tốt nhất phụ nữ ạ. Khi bạn dựa vào chính mình thì sống có thể chủ động quyết định bao giờ cũng có thể giảm đối ta được những tổn thương.

Con gái chỉ có thể dựa vào chính mình mà nỗ lực, đừng dựa vào bất kỳ ai
(ảnh minh họa)

Đừng vì vài câu nói của gia đình:

- Con gái chỉ cần thế thôi là được rồi, không cần quá giỏi giang và thanh công.

Bạn nên nhớ rằng: Một công việc nhàn nhàn, một mức lương tàm tạm, một chỗ đứng có thể thay thế bất cứ lúc nào.

Có những cô gái rất dại khờ, dù có ăn học đàng hoàng nhưng sau đó chọn lấy chồng thì nghỉ việc ở nhà để chăm lo con cái, kinh tế dựa cả vào chồng. Tới năm 29 30 tuổi vẫn không có việc làm, quanh quẩn với bếp núc chỉ ở nhà chồng nuôi. Nghe thì có vẻ hạnh phúc, yên ấm, nhưng sự thật thì phụ nữ ở nhà chồng nuôi lại quá khổ, quá nhiều nỗi niềm riêng.

Phụ nữ Làm vợ làm mẹ dày dặn kinh nghiệm, nhưng công việc này chỉ như áo gấm đi đêm, không có huy chương, không có tán dương, thậm chí chẳng có đồng nghiệp lẫn... tiền. Vì tiền đổ vào con hết, lúc nào cũng nghĩ mình ở nhà thì cần gì.

Bao năm vất vả vì chồng nhưng rồi mấy ai hiểu thấu cho những vất vả đó cơ chứ? Con cái rồi cũng lớn rồi đi xa, người chồng cũng suốt ngày chê trách vợ xấu xí quê mùa.

Thế mới nói làm vợ là một công việc nguy hiểm, công việc làm mẹ làm vợ, cũng có thể bị thay thế! Bao nhiêu mảnh tan vỡ ngoài kia đã chứng minh rồi. Bất cứ người cha người mẹ nào mong con cái mình có cuộc sống an nhàn nhưng lại quên mất cuộc sống giờ thay đổi mất rồi.

Phụ nữ mà chủ động không được, cuộc đời hạnh phúc nhất là có thể đứng lên bằng đôi chân của mình và không cần phải dựa dẫm ai, kể cả đó là chồng. Vì thật ra đi cùng nhau bước sẽ nhanh hơn một người dựa một người cố gắng!

Phụ nữ luôn cần được nâng niu, nhưng đừng quên chính bản thân phụ nữ cũng cần phải nâng niu mình và nhận thức rõ giá trị của bản thân. Đừng vội nghe theo số đông mà quên mất năng lực thực sự của mình, có thể sống một cuộc đời tự chủ, có thể quyết định “có” hay “không”, có thể đi bất cứ đâu mình muốn!

Hãy cố gắng hết mình, đừng vội đầu hàng. Bạn sẽ ko biết khả năng của mình đến đâu cho đến khi bạn thử sức. Trí tuệ và sức bền bỉ của con người là vô hạn.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep