Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Da có độc - giờ sao

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 21/08/2015
Da có độc - giờ sao

Mới có một bạn chia sẻ với mình thế này: “Hôm nay em đi soi da, xong người ta kết luận là em có độc tố trong da. Kiểu đi bụi bặm, khói xe ngoài đường ám vào á. Em lo quá… Sao bi giờ chị Mều ơi?!” Ngoài ra bạn í bảo là bạn í không trang điểm, dưỡng da cũng chỉ dùng các sản phẩm căn bản không hoá chất. Mình vừa nghe xong thì phản ứng hơi có tí kiếm hiệp: “Người ta có nói cụ thể em trúng loại độc gì không?”

“Nhiễm độc” là một từ tương đối nặng. Và không ai… có lương tâm màh lại khẳng định người khác bị nhiễm độc hết :v Mình không quan tâm chính sự, nhưng đợt vừa rồi lõm bõm được cái tin trên VTV (trong lúc ngồi ăn sáng): nhà nước cử 1 đoàn thuộc bệnh viện nào đấy của trung ương hẳn hòi, xuống 1 địa phương nào đấy chuyên tái chế chì, để xét nghiệm xem cư dân địa phương đó ai nhiễm chì, và nhiễm ở mức độ nào. Thế cơ màh! Thường thì qua quan sát triệu chứng, người ta sẽ nghi ngờ đối tượng nhiễm một loại độc tố nào đó. Còn để có kết luận chính xác, phải lấy máu làm xét nghiệm. Đối với nhiễm độc da, có thể phải lấy thêm cả mẫu da. Và nếu đã là nhiễm độc, thì khả năng cao là rất nhiều bộ phận trên cơ thể sẽ bị nhiễm – thường là gan trước tiên, vì gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất.

Theo mình biết, sau khi chui đầu vào cái máy phân tích da, người ta sẽ cho bạn xem nhiều hình ảnh đã được chụp lại (và không mấy đẹp đẽ) về nếp nhăn, đốm nâu, tổn thương do ánh nắng, vùng da mất nước, blah blah trên mặt bạn. Nói thiệt nha, những cái này tự bạn cũng có thể thấy được nhờ soi… gương hàng ngày. Chưa kể, những kết quả này sẽ khác đi rất nhiều theo mùa, theo thời điểm soi da trong ngày, hay thậm chí cả việc bạn ăn gì, uống nhiều hay ít nước trước khi soi, đi ô tô hay xe máy đến địa điểm soi da :v Và thường thì trên hình ảnh hay kết quả, có rất rõ các chỉ số ví dụ như độ đàn hồi, độ đều màu, kích thước lỗ chân lông,… đối chiếu giữa thực tế và “thang điểm” có sẵn. Cho nên vụ án kết luận “có độc tố trong da” sau khi soi bằng máy, mình quả thấy hơi lạ tai.

Còn nếu “độc” được hiểu là “độc – thải độc” như mọi người vẫn xôn xao dạo gần đây, thì theo mình ai cũng bị nhiễm độc hết :v Khói bụi bạn tiếp xúc hàng ngày, không khí bạn thở, thức ăn, mỹ phẩm, blah blah… Khoan nói đến chuyện những thứ đó có “độc” hay không, thì cơ thể bạn cũng phải làm nhiệm vụ lọc và loại bỏ bụi bẩn, tạp chất mỗi ngày. Ngay cả những thứ bổ dưỡng bạn cố “nhồi” vào màh cơ thể không có khả năng hấp thụ hết, cũng thành chất thải hết còn gì! Da lại là bộ phận rộng lớn nhất trên cơ thể, và như mình đã nói ở đâu đó, da người làm nhiệm vụ thải ra khoảng 0.5kg tạp chất mỗi ngày. Nói một hồi thì việc thấy độc tố trong da có vẻ là chuyện bình thường, chớ vội hoang mang. Nhỉ?

Cuối cùng, bạn có thể thanh lọc cơ thể theo những cách không tốn kém cũng chẳng hào nhoáng như dùng các loại trà giải độc gan thận, hỗ trợ tiêu hoá, uống nước chanh ấm vào buổi sáng, uống đủ nước, ăn rau quả trái cây. Còn mặt nạ thải độc thì có than hoạt tính, đất sét, bùn khoáng, mật ong, yến mạch, dâu, nho… Nói chung là dễ lắm và nhiều lắm ;)

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep