Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đàn bà nhớ trên đời này không có đồ MIỄN PHÍ, nếu có thì chắc chắn đó là cái BẪY của đàn ông

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 25/08/2018
Đàn bà nhớ trên đời này không có đồ MIỄN PHÍ, nếu có thì chắc chắn đó là cái BẪY của đàn ông

Chỉ có những người đàn bà thực dụng, thích hưởng thụ mà không muốn bỏ công sức thì mới muốn mình dùng đồ miễn phí của đàn ông ngay cả khi biết rằng nó hữu hạn.

Cuộc sống hiện đại, trăm người bán, vạn người mua. Để có thể bán được thứ hàng hóa mà mình cần, ngoài cố gắng làm hàng tốt ra thì nhiều người còn dùng đến cả mưu mẹo. Vì lợi ích mà đã chẳng có ít người lợi dụng vào lòng tin của người mua để mà bán đồ giả hòng trục lợi cho bản thân mình. Phàm là con người thì có ai mà không có lòng tham cơ chứ. Cứ thấy rẻ, cứ thấy đồ miễn phí mà không nhào lên mua mới là lạ. Cứ tưởng mua được đồ tốt ai ngờ khi mang về nhà mới biết là không thể dùng được. Mà người mua nhiều thường là đàn bà, chứ không phải đàn ông. Vậy thì xem ra chẳng phải đàn bà rất dễ bị lừa gạt, bị dụ dỗ hơn đàn ông hay sao.

Nói như vậy không có nghĩa hiểu rằng đàn bà ngu dại, mà đơn giản, đàn bà dễ bị hấp dẫn bởi những thứ tốt đẹp mà thôi. Chẳng vậy mà đã có nhiều đàn ông, lợi dụng vào điểm yếu đó của đàn bà để mà trục lợi cho bản thân mình.

Cô gái nọ mới vô tình quen được một anh chàng. Đây lại chính là anh chàng cực phẩm nhất trong số tất cả những anh chàng mà cô đã từng gặp. Anh ta đối xử tốt với cô mà không đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì. Anh ta đưa cô đi chơi, làm cô vui, tặng cô quà, mọi thứ đương nhiên là miễn phí. Cô cứ tưởng rằng anh ta thực sự đối xử tốt với cô cho đến một ngày cô tỉnh dậy, thấy trên người mình không mảnh vải che thân. Cô nhớ rõ đêm qua cô đi cùng anh ta. Cô hốt hoảng gọi điện cho anh ta thì anh ta chỉ cười nhạt:

– Có gì đâu mà em phải hốt hoảng thế, anh chỉ lấy lại những thứ mà anh đáng được hưởng thôi.

– Ý anh là sao chứ??

– Đàn bà các em hay thật, cái gì cũng muốn là của mình nhưng lại không chịu để cho bản thân mình phải đánh đổi. Có vay thì phải có trả, trên đời này làm gì có đồ miễn phí cơ chứ.

– Hóa ra anh tiếp cận tôi cũng là có mục đích cả ư??
– Đương nhiên rồi. Tôi tặng cô một câu nhé trên đời này không có đồ miễn phí, nếu có thì chắc chắn đó là cái bẫy của đàn ông mà thôi. Hãy tỉnh táo lại đi.

Cô chết đứng. Nhưng những lời anh ta nói với cô cũng đâu phải không có lý đâu. Cô chẳng phải đã được nhận rất nhiều đồ từ anh ta rồi hay sao. Mà đúng là anh ta cũng chưa từng đòi hỏi cô điều gì, giờ anh ta chỉ lấy những thứ vốn thuộc về mình mà thôi.

Đồ miễn phí, cô tự cười chính bản thân mình. Trên đời này làm gì có đồ miễn phí. Đồ miễn phí vốn thực chất đều không có giá trị hoặc chỉ có giá trị sử dụng trong một thời gian ngắn và không nên đòi hỏi nhiều ở đồ miễn phí, lẽ nào cô không hiểu hay sao.

Đàn bà là vậy, luôn thích mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên nhất, dễ dàng nhất mà bản thân mình không phải mất nhiều công sức.

Những thứ mà đàn ông mang lại, đàn bà nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng nó. Nhưng đàn ông hay đàn bà thì cũng đều có những toan tính riêng cho bản thân mình. Đàn bà được phép toan tính chẳng lẽ đàn ông lại không được phép tính toán hay sao. Đàn ông mà trao cho đàn bà quá nhiều thứ, tự nguyện không đòi hỏi gì thì e rằng đàn bà phải cẩn thận vì không biết chừng đó có thể là một cái bẫy, có thể lấy đi của đàn bà tất cả.

Chỉ có những người đàn bà thực dụng, thích hưởng thụ mà không muốn bỏ công sức thì mới muốn mình dùng đồ miễn phí của đàn ông ngay cả khi biết rằng nó hữu hạn và đằng sau đó là rất nhiều âm mưu, rất nhiều toan tính. Làm đàn bà thông minh chứ đừng làm đàn bà dại dột. Đừng vì những thứ hào nhoáng mà nhất thời khiến cho bản thân mình không tỉnh táo mà bị mê hoặc, có được rồi có khi lại chính bản thân cảm thấy hối hận. Chỉ có những thứ làm ra từ chính mình, do chính bản thân mình cố gắng thì mới có thể bền vững được mà thôi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep