Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đánh ghen vừa văn minh vừa chất: “Tôi phụ thêm cho cô ít tiền, cô rước nó đi đi”

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 16/08/2018
Đánh ghen vừa văn minh vừa chất: “Tôi phụ thêm cho cô ít tiền, cô rước nó đi đi”

Chị quyết định loại bỏ đàn ông khốn nạn đó ra khỏi cuộc đời mình chỉ trong vòng 1 nốt nhạc mà không thèm đánh ghen. Điều ấy khiến cho anh chồng lẫn cô bồ sững sờ

Chị lê xác về nhà sau 1 ngày mệt mỏi rệu rã. Chị chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại lâm vào cảnh bi đát và đáng xấu hổ như thế. Chị không thể tin nổi chồng mình lại nợ nần nhiều như vậy.

Hôm nay khi đi ăn với sếp và đồng nghiệp chị bị mấy gã bặm trợn đến hỏi đểu rồi đòi tiền. Khi chị ú ớ run rẩy chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì họ bảo:

– Chồng cô là Tuấn đúng không. Hắn nợ chúng tôi 300 triệu, nếu cô không trả chúng tôi sẽ đưa trống kèn đám ma đến nhà hát suốt ngày đêm đấy. Tôi cho cô 2 ngày để thu xếp tiền.

Chị quỵ ngã thực sự, đồng nghiệp đỡ lấy chị. 300 triệu chị biết gom sao cho đủ trong 2 ngày đây. Chị điên loạn gọi cho chồng:

– Anh đã làm gì mà để chúng đến cơ quan tôi đòi nợ hả?? Sao anh có thể đổi xử với tôi như thế chứ??

– Anh xin lỗi, vợ ơi em giúp anh lần này nhé. Tại chúng đánh anh, anh bất đắc dĩ mới khai ra chỗ làm của em. Em giúp anh đi nếu không anh chết chắc.

– Mặc xác anh, anh chết đi tôi và con càng khỏe.

Ảnh minh họa

Chỉ vì cái trò cá độ của chồng mà con xe Lyberty của chị không cánh mà bay, tiền học phí của con chị nữa cũng chẳng thế tới tay cô giáo. Gia đình chị đã trải qua khá nhiều sóng gió nhưng vì vẫn còn yêu chồng và thương con nên sau khi trả hết nợ nần, họ đã cố gắng hàn gắn tình cảm, dù mỗi lần nghĩ lại chuyện đó máu chị vẫn xông lên não.

Sau lần ấy chồng chị tu chí làm ăn và không dám lô đề, cá độ nữa. Chị nghĩ ít ra anh vẫn còn cứu vãn được. Sau gần 1 năm gồng gánh trả hết món nợ kia chị tuyên bố với chồng: “Nếu anh còn phạm lỗi lần nữa thì mời anh chim cút khỏi căn nhà này”.

Rồi thời gian trôi qua chị bận sấp mặt với công việc và con cái. Chị không hề hay biết chuyện chồng có bồ bên ngoài mặc dù chị là người khá “tỉnh”. Có lẽ do chồng chị chùi mép giỏi quá nên chị khó phát hiện.

Người ta thường bảo không phải facebook mà zalo mới là mảnh đất ngoại tình màu mỡ của các ông chồng. Bình thường chị cũng chẳng kiểm tra máy chồng đâu vì chị tôn trọng sự riêng tư của chồng mình. Nhưng rồi 1 ngày đẹp trời chị thấy tin nhắn của 1 cô em xinh tươi gửi đến và nó hiện lên màn hình. Đúng hôm chồng chị bị say rượu nên chị đã lấy máy ấn vào tay chồng để mở máy.

Chị bủn rủn chân tay khi phát hiện anh chồng mình có bồ. Họ nhắn tin cho nhau vô cùng mùi mẫn, còn gửi ảnh nude cho nhau nữa. Càng nghĩ chị càng hận, sau khi đã làm cho vợ điêu đứng, gia đình sống như trong địa ngục vì bọn đòi nợ thuê làm phiền nay anh ta lại còn cả gan cặp bồ nữa.

Hôm đó biết chồng hẹn bồ đi chơi, khi 2 người đang hôn hít nhau ở 1 quán cà phê vắng vẻ yên tĩnh chị tiến vào. Chị không hiểu sao mình có thể bình tĩnh đến thế. Chị đã từng nghĩ đến cảnh đánh ghen này nọ, nhưng khi thấy họ chị bỗng nhếch mép mỉm cười:

– Tình cảm gớm nhỉ.
Nghe giọng vợ chồng chị vội vãn ngoảnh lại nhìn, mặt cắt không ra giọt máu.
– Em à, sao… sao em lại ở đây.
Cô bồ đoán đó là vợ của tình nhân nên cũng khép nép sợ hãi:
– Không ở đây thì sao tôi chứng kiến được cảnh tượng đẹp tựa phim thế này.
– Em… em hiểu lầm rồi.
– Tôi không ngu và mắt cũng không mù nên anh khỏi cần giải thích.
Nói rồi chị hất hàm nhìn qua cô bồ bên cạnh:
– Này em gái, em yên tâm chị sẽ không đánh ghen em đâu. Ngược lại chị còn muốn cảm ơn em nữa cơ, đây chị cho em thêm ít tiền xem như phụ cho em. Em rước thằng khốn này đi giúp chị
nhé, chị cảm ơn. Còn anh nữa, tối cứ qua nhà nó ở luôn đi, khỏi cần về nhà nữa, đơn tôi sẽ gửi
cho bố mẹ anh, cứ về đó mà kí.
Chồng chị ú ớ chạy theo giải thích van xin này nọ nhưng chị giật tay ra:
– Từ nay mời anh cút khỏi cuộc đời tôi. Tôi chịu đựng anh vậy là quá đủ rồi, con giun xéo lắm cũng quằn, tối sẽ không tha thứ cho anh bất cứ lần nào nữa.

Sau hôm đó chị chia tay chồng và tự mình nuôi con, giờ nghĩ lại chị vẫn khâm phục vì mình đã
quyết định mọi chuyện nhanh và gon chỉ trong vòng 1 nốt nhạc như vậy. Nhưng dù sao chị vẫn
chưa 1 lần ân hận vì những gì mình làm hôm đó.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep