Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đêm tân hôn, mẹ chồng tịch thu 600 triệu tiền mừng cưới, còn vay con dâu thêm 500 ngàn

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 06/04/2018
Đêm tân hôn, mẹ chồng tịch thu 600 triệu tiền mừng cưới, còn vay con dâu thêm 500 ngàn

Sau 2 năm yêu xa thì tôi và chồng về chung một nhà. Tôi yêu anh vì anh là người thật thà, không lợi dụng và đặc biệt là không đòi hỏi “chuyện đó” với tôi trước hôn nhân.

Lần đi du lịch Đà Nẵng, tôi với anh ngủ cùng phòng trong khách sạn nhưng anh không đòi hỏi gì, chúng tôi chỉ dừng lại ở việc ôm hôn nhau mà thôi. Ngày về tôi có thắc mắc:

- Sao anh không đòi hỏi điều đó ở em?

- Anh muốn giữ cho em đến tận đêm tân hôn. Anh không phải là thằng đàn ông lợi dụng cơ hội để đòi hỏi điều đó.

Cũng chỉ vì lẽ đó mà tôi quyết định lấy anh, tôi đã nghĩ rằng người đàn ông này là hoàn hảo đối với mình, chuyện mẹ anh nổi tiếng keo kiệt, tôi không màng tới.

Và tôi đã nhận được "quả đắng" ngay lập tức. Khi tiệc cưới về kết thúc, đêm tân hôn chúng tôi về phòng ngồi bóc phong bì, thống kê lại thì cũng được hơn 600 triệu tiền mừng cưới của cả hai vợ chồng. Vừa lúc chuẩn bị cất đi thì mẹ chồng tôi ở đâu ra đẩy cửa xông vào ôm hết chồng tiền của chúng tôi về phòng với lý do để trả tiền lo cho đám cưới. Còn chưa hết bàng hoàng thì mẹ chồng tôi quay lại vay con dâu 500 ngàn để đóng tiền điện. Mẹ chồng tôi bảo:

Ảnh minh họa

- Nay đến lịch họ đến thu tiền điện mà nhà mới có công việc hết tiền rồi.

Tôi rất sốc, mới về làm dâu chưa được 24 giờ mà đã hỏi vay tiền, lại còn là tiền điện, lại còn nhà hết sạch tiền. Tôi hỏi lại:

- Mới kiểm kê tiền xong, tiền mừng cưới của tụi con gộp lại cũng được hơn 600 triệu thì mẹ mang hết đi rồi. Giờ lại bảo nhà hết tiền là sao ạ?

- Tiền đó mẹ bảo để gom lại trả nợ tiền cỗ cưới rồi bao nhiêu phụ phí khác, làm gì còn.

Tôi đành rút 500 nghìn đưa cho bà và nhận thấy rằng “cuộc đời từ nay tôi cần phải giấu tiền cho riêng mình”.

Quả thật không sai, ngoài tiền ăn uống hai vợ chồng tôi đưa mẹ hàng tháng thì tiền gì mẹ cũng thông báo cho tôi với ý muốn tôi phải trả, từ tiền điện, tiền mạng, tiền nợ sửa nhà trước đó để cưới tôi cho đến các khoản tiền vụn vặt khác như mua chai dầu ăn, lọ nước mắm…

Tôi dù có bỏ ra bao nhiêu thì cũng không đủ với gia đình nhà chồng. Trong khi đó, tiền lương hàng tháng của chồng tôi đều do mẹ chồng tôi giữ hết.

Tôi tức tối hỏi chồng:

- Anh này, nhà mình em thấy cũng không phải dạng khó khăn, mẹ có cả một căn nhà đang cho thuê có thu nhập hàng tháng chưa kể quán bia mẹ đang kinh doanh. Tiền lương của anh thì mẹ đều giữ hết. Tiền ăn hàng tháng của 2 vợ chồng, em cũng vẫn góp thêm cho mẹ. Sao những khoản tiền khác vẫn muốn em phải bỏ ra hết?

- Tiền chi tiêu hàng ngày cũng tốn kém, lương của anh thì ít, mẹ làm thế cũng chỉ muốn giữ tiền sau cho chúng mình thôi chứ còn cho ai khác nữa đâu.

Tôi bỏ ngoài tai lời giải thích đầy vô lý thiếu trách nhiệm của chồng và tự nhủ với bản thân từ nay tôi sẽ giấu tiền cho riêng mình. Tôi lên kế hoạch cho việc này ngay lập tức.

Mẹ chồng tôi hay có thói quen hỏi tôi về lương thưởng và mật khẩu thẻ ngân hàng. Thấy bà cứ loanh quanh ngày này sang ngày khác vì vấn đề này, tôi đưa hẳn thẻ cho mẹ chồng tôi cầm và nhờ mẹ rút tiền hộ.

Vì làm công việc viết bài tự do nên tôi không có mức lương cố định. Cứ cuối tháng là tiền sẽ đổ vào tài khoản, tất nhiên trước kia số tiền đó với nhiều người thì cũng là con số đáng mơ ước, còn chưa kể thưởng nếu bài đạt chất lượng cao, nhưng với tình hình hiện tại thì sẽ chỉ là mức đủ ăn ngày 3 bữa cơm đạm bạc.

Thế nhưng mẹ chồng tôi còn than ít:

- Lương của con được ít thế thôi sao? Mẹ tưởng phải cao hơn chứ!

- Lương từ trước đến nay bao nhiêu là nguyên như thế, còn tiền chi tiêu từ khi cưới đến giờ là tiền con tích cóp từ trước lúc lấy chồng mới có được. Đến nay coi như cũng hết rồi.

Từ đó phần tiền lương quỹ đen hàng tháng được tôi cất riêng vào tài khoản ngân hàng khác, tiền thưởng tôi trích ra một phần để chi tiêu lặt vặt trong nhà, phần còn lại tôi gửi mẹ đẻ tôi giữ hộ phòng khi có ngày “khó ở”.

Mẹ chồng tôi đã không còn lý do gì để hết lần này đến lần khác bắt tôi phải bỏ tiền của mình ra chi tiêu cho cả gia đình, mà có đòi hỏi cũng thừa biết câu trả lời của tôi là… con không có tiền.

Mặc dù sống cạnh người chồng và mẹ chồng thực dụng, đến tiền mừng cưới của các con cũng muốn lấy cho riêng mình. Cuộc sống vì những đồng tiền mà trở nên ngột ngạt nhưng tôi đã dám dẫm chân lên thì tôi phải cố gắng thích nghi và bước tiếp. Tôi nghĩ rằng với năng lực của bản thân, chắc chắn tôi sẽ “trị” được ông chồng thực dụng và bà mẹ chồng đầy toan tính này.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep